Lâm Hoài Thạch/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Tối Thứ Bảy, 15 Tháng Mười Hai, Hội Thánh Orange County (OC) cùng đài truyền hình An Bình Hạnh Phúc tổ chức chương trình Thánh Nhạc Giáng Sinh và truyền giảng tại Thánh Đường Cơ Đốc Phục Lâm, Hội Thánh OC trên đường 9th St., Garden Grove.
Trưởng lão Lê Công Đức, một thành viên trong ban tổ chức cho biết: “Ý nghĩa chính của lễ Giáng Sinh là kỷ niệm ngày Đức Chúa Jesus giáng sinh và chúng tôi tin rằng, Ngài xuống trần gian chấp nhận chết trên thập tự giá để cứu nhân loại. Những người Công Giáo; Tin Lành là những người tin Chúa. Thế nên hàng năm, chúng tôi đều có tổ chức chương trình Thánh Nhạc Giáng Sinh và thuyết giảng để kỷ niệm ngày Chúa ra đời, đồng thời cũng để biết ơn sự hy sinh của Ngài cho nhân loại. Đó là ý nghĩa chính của Lễ Giáng Sinh.”
Thay mặt ban tổ chức, trưởng lão ngỏ lời chào mừng mọi người, và ước mong tiếng nhạc lời ca tôn vinh Chúa được còn mãi trong lòng của khách mời và các tín hữu đến dự. Ông nói: “Trong dịp Lễ Giáng Sinh, người ta tặng quà cho nhau. Có người thì nhận được những món quà đắt tiền và cũng có người nhận được những món quà đơn sơ, tất cả những món quà đó đều có có giá trị từ tấm lòng của người tặng.”

“Đêm nay, chúng tôi hy vọng trong chương trình Thánh Nhạc Giáng Sinh cũng như qua lời giảng có thể giúp chúng ta cảm nhận được một món quà mà Chúa đã ban cho chúng ta,” trưởng lão nói thêm.
Mở đầu cho chương thánh nhạc, mọi người cùng đứng lên hát bài “Phước Cho Nhân Gian” trong phần Thánh Ca Khai Lễ. Và phần Cầu Nguyện Khai Lễ, do Mục Sư Dương Quốc Tùng, quản nhiệm Hội Thánh OC làm chủ lễ.
Tiếp đó, cô Nguyễn Hoàng Kim đọc “Thánh Sử” của Chúa.
Bài thánh ca “Này Con Ai Đây” với tiếng hát của Kim Tuyết và Ngọc Tú được tiếp nối chương trình sau đó. Bài hát này cũng để kỷ niệm Chúa Jesus đã giáng thế trong đêm Giáng Sinh và Ngài đã sống đến muôn đời trong lòng mọi người.

Rồi cũng để chứng tỏ lòng yêu thương và kính trọng Chúa, bài “Thương Chúa Giê-Su” được tiếp nối với tiếng hát của Hoàng Kim.
Hai bài nhạc bất hủ Silent Night (Đêm Thánh Vô Cùng) và Holy Night, với phần trình diễn hợp xướng của Ca Đoàn Hội Thánh O.C., qua sự hướng dẫn của nữ nhạc sĩ Lệ Hoa Hà.
Để tâm hồn mọi người được nhẹ nhàng, tất cả khó khăn sẽ tan biến, Kim Tuyết và Ngọc Tú trở lại chương trình Thánh Nhạc Giáng Sinh trong bài “Huyền Diệu Đêm Thánh” được viết lời Việt từ hai bài nhạc “Wondeful và Holy Night.”
Ca sĩ Vân Khanh, một tiếng hát đặc biệt trong đêm lễ hội âm nhạc Mừng Chúa Giáng Sinh này qua bài nhạc “Cùng Nhau Đón Chúa.”
Một bài nhạc mà trong mùa Giáng Sinh nào được nghe vang mỗi ngày, đó là bài “Hang Bê Lem.” Ca khúc này do nhạc sĩ Công Giáo Phanxicô Hải Linh sáng tác. Và bài nhạc này đã được Hoàng Kim hát tiếp nối chương trình với sự hưởng ứng đồng ca của khán giả đến dự.
Tiếp đến là phần Sứ Điệp, do Mục Sư Dương Quốc Tùng thuyết giảng, với chủ đề “Ý Nghĩa Sự Giáng Sanh Của Chúa Jesus.”
Một lần nữa ca sĩ Vân Khanh trở lại với khán giả qua bài “Người Cần Chúa” (Men Need God). Và, không gian thánh nhạc được tưng bừng hơn với sự tái xuất hiện của Vân Khanh.
Kết thúc chương trình, hai bài “Hallelujah” và “Liên khúc “Chuông Reo Vang” do Vân Khanh và ca đoàn cùng hội chúng đồng ca.

Sau lời cảm tạ của Mục Sư Dương Quốc Tùng, là tiệc cộng đồng do hội thánh khoản đãi.
Tín hữu Lệ Hoa Hà, thành viên trong ban văn nghệ của hội thánh, và trong đêm thánh nhạc này, cô đánh đàn guitar và con gái của cô là Hà Phương Lý đánh đàn piano.
Tín hữu Trần Minh Loan, cư dân Santa Ana chia sẻ: “Trong mùa Giáng Sinh thì tùy theo giáo phái có niềm tin về Thiên Chúa, mỗi giáo phái có một ý tưởng riêng của họ. Riêng về Cơ Đốc Phục Lâm của chúng tôi thì chúng tôi không tin tưởng rằng, đêm 24 là đêm thật sự Chúa giáng trần, tại vì chúng tôi nghĩ rằng, Chúa không có ngày đầu và có ngày cuối, cho nên khi chúng tôi tổ chức mừng Giáng Sinh là để cùng với anh chị em hòa đồng ca ngợi Thiên Chúa, và chúng tôi có thể tổ chức những ngày nào trong Tháng Mười Hai này.”
Ca sĩ Vân Khanh có giọng hát rất đặc biệt khi cô hát những bài thánh ca, và nữ ca sĩ này cũng là tín hữu của Cơ Đốc Phục Lâm được bảy năm, cô cho biết: “Tại vì gia đình của Vân Khanh cũng là nghệ sĩ, nên Vân Khanh đã đi hát từ lúc 14 tuổi. Lý do mà tôi hát nhiều bài thánh ca là vì những bài nhạc này có những ca từ dễ đi vào lòng người và Vân Khanh cũng xúc động khi hát những bài thánh ca này. Theo tôi nghĩ, chính Chúa đã ban cho tôi có được giọng hát hôm nay, nhưng có những lúc đi hát show thì thỉnh thoảng tôi cũng có hát những bài nhạc đời.”


















































































