Hội Trái Tim Bác Ái với ‘Đêm Tình Thương’ kỳ 12 giúp người nghèo

Văn Lan/Người Việt

STANTON, California (NV) – “Đêm Tình Thương” là tiệc gây quỹ kỳ thứ 12 Hội Trái Tim Bác Ái tổ chức hằng năm nhằm gõ cửa lòng hảo tâm của quý ân nhân để cầu mong sự giúp đỡ cho những mảnh đời bất hạnh nghèo khó đang khẩn thiết kêu xin nơi quê nhà, vừa diễn ra tối Chủ Nhật, 19 Tháng Mười Một, tại nhà hàng Diamond Seafood Palace 1, Stanton.

Dược Sĩ Nguyễn Thị Mai (giữa) tường trình những chương trình đã thực hiện, giúp những hoàn cảnh khó nghèo tại Việt Nam. Phía sau là Linh Mục Đặng Chín (thứ hai từ trái), cùng hai MC Hương Thơ (bìa trái) và Ngọc Chiệu. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Linh Mục Đặng Chín, linh hướng của hội, cho hay: “Chúng tôi rất khâm phục cô hội trưởng, Dược Sĩ Nguyễn Thị Mai (Bé Mai), tuy nhỏ con nhưng đầy nghị lực, hằng năm làm công việc này. Cũng nhờ các đại ân nhân cộng tác giúp đỡ cùng các anh chị em phụ giúp mỗi người một tay, chung nhau góp sức làm việc thiện nguyện này, đưa đến sự thành công qua những lần gây quỹ chan chứa tình người.”

“Những người trong hội khi về Việt Nam, tất cả đều bỏ tiền túi ra, mang những đồng tiền quyên góp được ở đây về chia đều cho tất cả những nơi cần thiết, nhất là hiện nay ở Huế đang bị lũ lụt. Mỗi năm tùy theo sự kêu cầu của mỗi nơi do các soeur hoặc các cha đang phụ trách, sẽ xem xét, tùy theo khả năng của hội nhận giúp được bao nhiêu, sẽ trao đến tận tay đến nơi nào có nhu cầu cần thiết nhất,” Linh Mục Chín chia sẻ.

Mở màn buổi tiệc trong ca khúc “Chính Chúa Đã Chọn Con” sáng tác Hồng Bính, do Nhóm Con Yêu Mẹ dâng lên Đức Mẹ chúc lành cho bữa tiệc. Nhóm Con Yêu Mẹ được ra đời năm 2020, do sự yêu cầu của Linh Mục An Bình Nguyễn Thành Tài, quản nhiệm nhà thờ Chúa Kitô Cứu Thế, Santa Ana, vì các cô cũng chính là người mẹ với tình yêu của trái tim bác ái đến với mọi người.

Dược Sĩ Nguyễn Thị Mai tường trình những thành quả của hội: “Chúng ta vừa nghe bài ‘Chính Chúa Đã Chọn Con.’ Vâng, Chúa đã chọn tất cả chúng ta để làm chứng nhân tình yêu của ngài, đem yêu thương đến khắp mọi nơi, cách riêng là quê nhà Việt Nam.”

“Trong nhiều năm qua, Hội Trái Tim Bác Ái đã xây nhà giáo lý Đăk Tân, xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum; xây nhà nguyện ở xã Chư Gu, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai; xây trạm y tế Thanh Dạ, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; nuôi các em khuyết tật ở Lạng Sơn, Cao Bằng, giúp trại phong ở Vân Môn…” cô Mai nói.

Nhóm Con Yêu Mẹ trình diễn ca khúc “Chính Chúa Đã Chọn Con” trong tiệc gây quỹ của Hội Trái Tim Bác Ái. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Nhưng nếu không có những cánh tay nối dài và lòng bác ái của quý ân nhân thì chắc chắn chúng con không thể làm được những việc này. Nhân dịp lễ Tạ Ơn, con xin thay mặt cho anh chị em Hội Trái Tim Bác Ái cám ơn cha linh hướng, quý cha, quý soeur và quý ân nhân gần xa đã và đang đồng hành với chúng con trong việc mến Chúa yêu người thiết thực này. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria chúc lành và phù hộ các việc lành phúc đức này,” cô tiếp.

MC Hương Thơ chia sẻ: “Mai là cô hội trưởng tuy nhỏ bé nhưng có trái tim bao la rộng lớn với năng lực làm việc rất phi thường, có lẽ từ sự khiếm khuyết bất hạnh của bản thân, cô đã tìm được sự bình an bằng cách mang lại hạnh phúc cho những người cùng cảnh ngộ như mình. Khi đến những vùng sâu vùng xa, em cảm thấy vẫn còn nhiều người rất khổ ở Việt Nam, khiến mình phải tiếp tục dấn thân đồng hành cùng cô Mai làm việc thiện nguyện này. Em rất cảm mến tinh thần phục vụ bác ái của Mai. Trong mùa Thanksgiving này, chúng ta cảm thấy mình được hạnh phúc khi phải cho đi để biết ơn vì mình đã có quá nhiều trong cuộc sống.”

Cô Đặng Bạch Tuyết, cựu học sinh Châu Văn Tiếp, Bà Rịa-Vũng Tàu, chia sẻ: “Rất vui khi mỗi năm Hội Trái Tim Bác Ái tổ chức gây quỹ bọn em đều tham dự, góp phần vào tiết mục văn nghệ, khi thấy các cha, quý soeur đều hăng hái tham gia. Trẻ em nghèo và người già neo đơn hiện nay ở Việt Nam quá nhiều, khiến ai thấy cũng muốn dốc hết tiền của để cho đi, đó là việc tương thân tương ái giữa con người với nhau.”

Bữa tiệc hôm nay nhằm gây quỹ giúp các em mồ côi, khuyết tật. Xây lớp học tình thương, xây nhà nguyện, xây trạm xá khám bệnh nhân phong cùi, đào giếng và máy lọc nước.

Qua lời tâm tình của Hội Trái Tim Bác Ái cho thấy trong năm vừa qua, qua sự đồng hành của các quý linh mục cũng như tu sĩ Việt Nam, hội đã về tận nơi và trao tận tay tất cả những món quà gồm tiền mặt hoặc thuốc men, thực phẩm, chăn mền và quần áo, trợ giúp cho những người già yếu neo đơn, cô nhi khuyết tật, mắc bệnh tâm thần, người dân tộc thiểu số nghèo đói.

Ngoài ra hội cũng giúp xây phòng khám bệnh, phòng học và nhà nguyện cho các bản nghèo ở vùng sâu xa. Tất cả những thành quả cao đẹp trên đều nhờ vào sự đóng góp rộng rãi của quý ân nhân qua buổi tiệc gây quỹ của hội.

Dược Sĩ Nguyễn Thị Mai thành lập Hội Trái Tim Bác Ái năm 2008 với mục đích giúp người khuyết tật, trẻ em nghèo khó ở Việt Nam. Mỗi năm các thiện nguyện viên của hội đã về những vùng sâu vùng hẻo lánh ở Việt Nam để chia sẻ tình cảm của quý ân nhân ở hải ngoại giúp đỡ những mảnh đời cơ cực, đều có sự đóng góp rất nồng nhiệt của quý đồng hương hải ngoại.

Dược Sĩ Nguyễn Thị Mai (giữa, hàng trước) và Nhóm Con Yêu Mẹ trong tiệc gây quỹ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Buổi đấu giá và mua vé xổ số trúng thưởng trong không khí sôi nổi hào hứng từ đầu đến cuối chương trình. Theo ban tổ chức, số ủng hộ tại chỗ là $66,550.

Mọi chi tiết xin liên lạc: Cam Thơ (714) 677-7890; Đào Nguyễn (714) 360-5073; Mai Nguyễn (714) 867-8074; Lynn (714) 393-3391. (Văn Lan) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT