ST. PAUL, Minnesota (NV) – Đối với bà Vàng Thị Dưa và chồng, ông Giàng A Pao, người tị nạn Hmong gốc Việt Nam, các công việc hàng ngày, như đi chợ chẳng hạn, bị ngưng trệ, sau khi bà bị Cảnh Sát Di Trú (ICE) ở St. Paul, Minnesota, theo trang tin địa phương Kare11.com cho biết hôm Thứ Ba, 3 Tháng Hai.
Hôm Thứ Hai, hàng xóm đem thực phẩm đến để lại cho nhà bà. Bà Vàng – mặc dù ở Mỹ hợp pháp – bị ICE) bắt và giam ở Texas gần hai tuần qua.

Nhân viên ICE bắt giữ một người đàn ông trong một chiến dịch bố ráp ở St. Paul, Minnesota, ngày 27 Tháng Giêng. (Hình minh họa: Octavio Jones/AFP via Getty Images)
Mọi việc bắt đầu vào sáng ngày 8 Tháng Giêng khi con trai họ mở cửa nhà, nhưng không biết người gõ cửa là nhân viên ICE.
Theo bà Vàng, lúc đó có sáu nhân viên ICE ở trước cửa nhà bà.
Bà Vàng cùng gia đình trốn khỏi Việt Nam sau hàng chục năm bị đàn áp vì là tín đồ Cơ Đốc Giáo. Các thành viên trong gia đình bà, bao gồm người anh trai Vàng Chí Minh, thậm chí bị bỏ tù.
Sau hơn bảy năm sống đời tị nạn vất vả không giấy tờ ở Thái Lan, vào cuối năm 2023, bà Vàng cùng gia đình được tị nạn tại Mỹ. Bà đã nộp đơn xin thẻ xanh và đang chờ được chấp thuận.
Vì vậy, khi ICE xuất hiện trước cửa nhà, bà Vàng nghĩ đó chắc chắn là nhầm lẫn. Bà nói tiếng Hmong và cần anh trai giao tiếp với ICE. Bà cho biết khi anh trai bà hỏi ICE tại sao bà bị bắt, họ không nói lý do.
Sau đó, bà được chuyển đến El Paso ở Texas. Tới ngày 14 Tháng Giêng, gia đình biết rằng bà được chuyển đến Houston.
Có lúc, bà Vàng tin rằng mình đang trong quá trình bị trục xuất về Việt Nam.
“Tôi lo rằng nếu tôi là người duy nhất ra đi, các con tôi sẽ vẫn ở đất nước này và nếu tôi đi, tôi sẽ phải sống như thế nào? Đó là điều tôi nghĩ đến,” bà Vàng nói, qua một thông dịch viên.
Ông Giàng A Pao, nói thông qua thông dịch viên: “Tôi vừa đến Mỹ và tôi không hề vi phạm pháp luật gì cả…. Họ bắt vợ tôi như bắt một con vật. Vợ tôi không làm gì sai. Điều này là không đúng.”
Sau gần hai tuần bị giam giữ, một chánh án di trú ra lệnh thả bà Vàng, sau khi bà nộp tiền tại ngoại.
Trong lúc anh trai và chồng lái xe đến đón, bà phải đợi bên ngoài gần ba tiếng đồng hồ giữa đêm ở một thành phố mà bà không quen thuộc.
“Họ đưa tôi đến ngồi bên ghế và tôi ngồi đó cho đến khi anh và chồng tôi đến và khi nhìn thấy họ, tôi rất vui sướng. Hôm nay, tôi được trở lại với gia đình mình,” bà Vàng, người có ba con trai, cho biết.
Năm ngày sau khi trở về, bà Vàng được yêu cầu ra trình diện ICE nhưng sau đó được tự do. Bà nói rằng bà được yêu cầu trình diện mỗi năm một lần.
Bà Vàng bị mất việc sau khi bị bắt và giờ đây bà không cảm thấy an toàn khi ra ngoài.
Bản tin không cho biêt vì sao bà bị bắt và phải trình diện ICE sau đó. (NNL) [đ.d.]














































































