Lễ giỗ chí sĩ Phan Châu Trinh lần thứ 99 tại Little Saigon

Văn Lan/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Lễ giỗ chí sĩ Phan Châu Trinh lần thứ 99 do Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh-Đà Nẵng trang trọng tổ chức hôm Chủ Nhật, 23 Tháng Ba, tại nhà hàng White Palace 2, Santa Ana, với sự tham dự của các cựu giáo sư, quan khách, cựu học sinh cùng gia đình và thân hữu.

Các cựu giáo sư trường Phan Châu Trinh-Đà Nẵng cùng quan khách niệm hương trong ngày lễ giỗ cụ Phan Châu Trinh lần thứ 99. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Sau nghi thức chào cờ là “Phan Châu Trinh Hành Khúc,” sáng tác của Giáo Sư Hoàng Bích Sơn, do Ban Hợp Ca Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh trình bày.

Tiếp đến, ban tổ chức mời các cựu giáo sư Trần Xuân Mai và Lê Hồng Khanh, ông Phan Thanh Thắng, hậu duệ cụ Phan, và ông Đoàn Ngọc Đa, hội trưởng Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng, cùng dâng hương trước bàn thờ và di ảnh cụ Phan Châu Trinh.

Tiếp đến, ông hội trưởng Phan Ứng Thời nói về sư nghiệp cụ Phan Châu Trinh.

Ông Phan Ứng Thời, hội trưởng Hội Ái Hữu CHS Phan Châu Trinh-Đà Nẵng, đọc tiểu sử cụ Phan trong ngày lễ giỗ lần thứ 99. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông nói: “…Chiến sĩ Phan Châu Trinh là người mở đầu phong trào Duy Tân ở Trung Kỳ, miền Trung Việt Nam bây giờ, và có công lớn trong việc thành lập Đông Kinh Nghĩa Thục vào thời cận đại của nước Việt Nam. Trong ngày lễ giỗ của cụ năm nay, chúng ta là hậu sinh của người, hãy bày tỏ lòng tri ân ngưỡng mộ và kính mến một nhà cách mạng có tư tưởng cao quý giá trị, để lại cho con cháu noi theo.”

Ông chia sẻ: “Chủ trương của cụ gồm có ‘Khai Dân Trí – Chấn Dân Khí – Hậu Dân Sinh.’ Khai Dân Trí nghĩa là bỏ lối học từ chương, mở trường dạy quốc ngữ, dạy kiến thức khoa học thực dụng, bày trừ hủ tục xa xưa. Chấn Dân Khí là làm cho mọi người thức tỉnh, có tinh thần trách nhiệm tự cường, hiểu biết quyền lợi của mình, can đảm tố cáo sự hà hiếp bóc lột của các quan lại tham nhũng, cường hào ác bá. Hâu Dân Sinh là khuyến khích con dân học nghề, khai phá đất hoang vườn tược, lập hội buôn bán sản xuất hàng nội hóa.”

Cựu học sinh Phan Châu Trinh-Đà Nẵng gặp lại thầy cô. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Nhân dịp húy nhật thứ 99 của cụ Phan, xin hãy cùng nhau nhớ lại một câu nói tiêu biểu cho chủ trương của ông là ‘Chỉ nên đề xướng dân quyền khi dân đã biết có quyền thì việc khác có thể tính lần được.’ Câu này đã được cụ Phan Châu Trinh phát biểu cách đây 100 năm, nhưng vẫn còn đầy ý nghĩa, nhất là trong tình trạng đất nước Việt Nam hiện nay,” ông Thời tiếp.

Ông hội trưởng cũng ngỏ lời cám ơn các vị giáo sư, tất cả các bạn đồng môn trong và ngoài ban chấp hành, đã giúp ông rất nhiều trong việc điều hành hội trong tám năm qua, hỗ trợ góp công sức, góp tiền và ý kiến xây dựng, để hội được như ngày nay.
Cũng trong dịp này, ban chấp hành hội mãn nhiệm kỳ 2023-2025, bầu ra một hội trưởng, sau đó hội trưởng sẽ tuyển chọn đồng môn trong các chức vụ khác để làm việc chung của hội.

Ca sĩ Kim Loan, thân hữu trường Phan Châu Trinh-Đà Nẵng, hát trong ngày lễ giỗ cụ Phan. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cuộc bầu cử với hình thức bỏ phiếu tín nhiệm, bầu chọn ông Phan Ứng Thời tiếp tục giữ nhiệm vụ hội trưởng nhiệm kỳ 2025-2027. Ban tổ chức cho biết sau 45 ngày, ban chấp hành mới sẽ trình diện trong ngày Hội Văn Hóa Phan Châu Trinh sắp tới.
Thầy Trần Xuân Mai, dạy môn Việt Văn tại trường trung học Phan Châu Trinh-Đà Nẵng khoảng từ năm 1967 cho đến năm 1975, cho biết học sinh trường học rất giỏi.

Ông nói: “Trước đó tôi dạy tại trường Nguyễn Hoàng khoảng vài năm, sau đó về dạy tại Phan Châu Trinh được tám năm, động viên vào Khóa 14/Thủ Đức. Khi các giới chức biệt phái từ quân đội trở về, dạy tại trường rất đông. Tất cả học sinh đều ngoan hiền, nhất là học rất giỏi, có lớp thi Tú Tài 2, cả lớp đều thi đậu hết.”

“Từ khi qua Mỹ chúng tôi cùng đồng nghiệp gặp lại nhau trong những lần lễ giỗ cụ Phan, nhưng đến nay, các thầy cô còn gặp lại nhau không còn bao nhiêu. Riêng cựu học sinh thì còn gặp lại nhau khá đông,” Thầy Mai tiếp.

Cựu học sinh Phan Châu Trinh-Đà Nẵng, trong ngày lễ giỗ cụ Phan lần thứ 99. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Bà Trịnh Diệu Tân, cựu học sinh của trường từ Virginia về, cho hay hàng năm bà đều về đây dự lễ giỗ cụ Phan. Bà kể rằng hồi đó trường Phan Châu Trinh-Đà Nẵng chưa có Lớp 12, nên bà phải ra học Quốc Học Huế. Sau hơn 50 năm, các cựu học sinh của trường còn gặp lại nhau đây rất quý, đó là cơ duyên của trời đất, mỗi năm đều qua đây họp mặt cùng bạn bè rất vui, như được trở về tổ ấm với những kỷ niệm xưa, thấy cả một trời quê hương. Nhưng cũng buồn vì thầy cô ngày càng ít gặp hơn.

Chương trình văn nghệ do cựu học sinh Bích Ngọc điều khiển cùng ban nhạc Xuân Bình-Xuân Hương qua một chương trình với những bài hát tình tự quê hương.

Ngoài các cựu giáo sư Phan Châu Trinh-Đà Nẵng, quan khách tham dự đại diện Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng, Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam, Hội Đồng Hương Quảng Trị, và Trường Việt Ngữ Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT