Friday, April 19, 2024

Lễ Phật Đản tại chùa Linh Ứng, nơi một thượng tọa từng là trung tá bị VC bỏ tù

Nguyên Huy/ Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Sáng Chủ Nhật, 20 Tháng Năm, đông đảo Phật tử cùng chư tăng đã tề tựu tại Phật đường tu viện Linh Ứng nằm trên đường Mac, thuộc thành phố Garden Grove để cử hành đại lễ Phật Đản 2562 PL.

Tất cả cùng tụng thời kinh “Sám Khánh Đản.” Dẫn thời kinh là Hòa Thượng Thích Trí Thọ, một trong hai vị hòa thượng trụ trì tại tu viện. Thượng Tọa Thích Minh Hạnh, tu viện trưởng, phụ lễ kế bên.

Sau thời kinh “Sám Khánh Đản,” Thượng Tọa Thích Minh Hạnh đã mở một buổi thuyết pháp nhân ngày Đức Phật ra đời. Thượng Tọa kể về Hoàng Tử Tất Đạt Đa, người đã không màng đến cuộc sống nhung lụa khi thấy nhân sinh phải sống trong biết bao khổ não vì sinh, lão, bệnh, tử với cảnh sống quẩn quanh với những dục vọng. Thái Tử quyết chí từ bỏ cuộc sống giàu sang phú quý, vợ đẹp con khôn, lên đường đi tìm nguyên ủy cuộc sống để tìm cách giúp nhân sinh thoát khỏi những khổ đau, dục vọng.

Ngài đã giác ngộ sau một thời gian dài thiền định, tìm ra được những nguyên ủy của mọi khổ đau con người. Ngài thấy rằng mọi khổ đau đều phát sinh từ dục vọng, nhưng làm sao diệt được dục vì con người sinh ra là đã có dục vọng. Thế nên diệt dục đối với con người chỉ là biết tiết chế nó đến mức tối thiểu để có thể thoát ra khỏi những hệ lụy của nó.

Khi đã giác ngộ thành đạo, qua 49 năm chu du thuyết pháp, Ngài đã tùy căn cơ của chúng sinh nói ra vô lượng pháp môn để cứu độ muôn loài thoát khổ.

Phật dạy tất cả là vì cái tâm của chúng ta. Tâm ác sẽ gây nghiệp ác và phải chịu quả báo ác. Tâm lành gây nghiệp lành sẽ được hưởng quả an vui. Các cảnh giới tịch tịnh yên vui và địa ngục khổ não là do tâm của chúng ta. Tâm phát sinh Niết Bàn và Địa Ngục ngay trước mắt chúng ta mà không ở đâu xa.

Buổi tụng kinh “Sám Khánh Đản” trong ngày Phật Đản tại tu viện Linh Ứng. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Thượng Tọa Thích Minh Hạnh giảng về tâm trong Phật pháp rất cặn kẽ, vì đó là con đường tu tập của người Phật tử. Đạo Phật dạy người tu tập cho minh tâm, kiến tánh, thông hiểu mọi sự, mọi vật trong vũ trụ. Thêm vào đó là những đức tính từ bi, hỉ, xả làm cho mọi người thuần thục, biết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, không xâm lấn nhau, cùng nhau chung sống trong cảnh hòa vui êm đẹp.

Sau phần thuyết pháp, chư tăng đã cử hành lễ Tắm Phật. Các vị hòa thượng thay nhau múc những gáo nước thơm dội lên hình hài nhi Tất Đạt Đa, đứng trên tòa sen một tay chỉ lên trời một tay chỉ xuống đất mang ý nghĩa “Thiên thượng hạ địa, duy ngã độc tôn” (trong trời đất chỉ có ta là tôn trọng nhất. Ta ở đây không chỉ là Ngài mà là con người nói chung).

Tiếp sau đó lần lượt Phật tử nam nữ tuần tự lên múc nước thơm tắm Phật. Đây là nghi lễ chính trong ngày lễ Khánh Đản.

Tiếp sau đó chư tăng làm lễ “Tiến Linh” trước bàn thờ những vong linh được các gia đình gửi tại tu viện.

Tiếp chuyện với chúng tôi, Thượng Tọa Thích Minh Hạnh cho biết tu viện mới được thành lập ba năm nay, từ một căn nhà “house.” Hiện mọi thủ tục cần thiết cho việc sửa sang mở rộng tu viện đã xong nhưng để có thể phát triển tu viện rộng lớn hơn thì phải nhờ ở nơi các Phật tử, thiện nam tín nữ.

Thượng Tọa Thích Minh Hạnh, viện trưởng tu viện Linh Ứng, đang thuyết pháp trong ngày Phật Đản. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Thượng Tọa nói: “Tu viện đang dự trù xây một bảo tháp để cất giữ tro cốt của thân nhân các Phật tử đã đến sinh hoạt tại tu viện. Giấy phép đã được chính quyền địa phương cấp.”

Thượng Tọa cho biết, vào mỗi Thứ Bảy, từ 7 giờ đến 8 giờ 30 tối có những khóa lễ tụng kinh, trì chú và sinh hoạt Phật pháp. Riêng ngày Chủ Nhật có các khóa lễ cầu an, cầu siêu. Ngoài ra, mỗi tháng vào ngày Mùng Một và Rằm còn có các buổi bồ tát tụng giới chư tăng và khóa tu niệm Phật mỗi tháng ba lần. Hiện tu viện có hai vị hòa thượng và hai vị đại đức trụ trì thường giảng kinh kệ cho các Phật tử đến tu học.

Một điều khá thú vị là Hòa Thượng Thích Giác Định của tu viện chính là cựu Trung Tá QLVNCH Nguyễn Hữu An từng đi tù cải tạo ở Thanh Lâm Thanh Hóa.

Nói chuyện với phóng viên Người Việt, Hòa Thượng Thích Giác Định nhắc lại những kỷ niệm ngục tù. Trong những phút hoài niệm ấy, Hòa Thượng cho biết nguyên nhân xuất gia.

“Những ngày ở trong tù Cộng Sản, không có ngày về, tôi đã nhớ lại, nghiền ngẫm những lời Phật dạy trong giáo lý nhà Phật. Tôi đã cầu nguyện và hứa khi được tự do tôi sẽ xuất gia đầu Phật. Hơn 10 năm sau Phật đã chứng. Tôi được tự do và tôi đã xuất gia. Kinh Phật càng ngày càng làm cho tôi thấy việc tu hành của tôi không phải là chạy trốn cuộc đời mà là để thâm cảm những lời Phật dạy và mong đóng góp vào sự hoằng pháp dù là nhỏ nhoi trong khả năng của mình.”

Quý độc giả muốn liên lạc về tu viện Linh Ứng, có thể gọi (714) 804-5788.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT