Văn Lan/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – “50 Năm Quê Hương Niềm Nhớ” là chủ đề của ngày đại hội thường niên của Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Lê Văn Duyệt 2025, tổ chức tại nhà hàng White Palace, Westminster, hôm Chủ Nhật, 5 Tháng Mười, với hàng trăm cựu nữ sinh và các thầy cô về họp mặt.

Các giáo sư đến tham dự gồm có thầy Phó Đức Long và các cô Phạm Hiếu Tâm, Vũ Ngọc Mai, Ngô thị Vân, Nguyễn Hồng Nhung, và Hoàng Thanh Hương.
Không khí đầm ấm sum vầy khi cựu nữ sinh các khóa cùng nhau chụp hình kỷ niệm, và những giây phút đầy cảm xúc khi các giáo sư ngày trước cùng với học trò của mình hát chung với nhau trên sân khấu những nhạc phẩm gợi lại tình cảm thầy trò 50 năm trước, với các MC Kim Kiểm, Bình Hòa, Thúy Lan, Vũ Đan, Phượng Hồng, và Mai Lan.
Cựu nữ sinh Huỳnh Kim Phượng, hội trưởng hội Cựu Nữ Sinh Lê Văn Duyệt, trưởng ban tổ chức, nói trong diễn văn khai mạc: “Năm mươi năm xa quê hương là quãng thời gian dài của một đời người. Bao biến động, bao đổi thay đã đi qua, nhưng trong tim chúng ta, hình bóng quê nhà Việt Nam vẫn luôn là những ký ức khó phai mờ. Những con đường Sài Gòn rợp bóng cây xanh, những sân trường đầy hoa phượng đỏ, những ký ức tuổi học trò, những tà áo trắng nữ sinh thướt tha, tất cả đều trở thành sợi dây nối liền tâm hồn chúng tôi với đất mẹ. Quê hương Việt Nam vẫn mãi là niềm nhớ trong ta, và là nguồn sức mạnh giúp vững bước trên xứ người.”

Phần hào hứng sôi nổi nhất là lúc các cựu nữ sinh vây quanh thầy cô, cùng ghi lại những hình ảnh sum vầy, đầy xúc động sau 50 năm vẫn còn gặp lại nơi xứ người.
Phần văn nghệ tiếp nối là những tiết mục đặc sắc, khi các cựu nữ sinh say sưa hát cùng thầy cô những bản nhạc đã từng hát 50 năm về trước, hoặc các màn hợp ca thắm đượm tình quê hương trong nỗi nhớ.
Bao nhiêu năm xa quê hương là bấy nhiêu năm nhớ về ngôi trường thân ái với nhiều kỷ niệm khó phai, trường Nữ Trung Học Lê Văn Duyệt ngày xưa với nét đặc trưng là những bụi trúc vàng phía trước, nhưng cảnh cũ nay đã không còn, chỉ còn những kỷ niệm xưa, qua nhạc phẩm “Mái Trường Xưa,” sáng tác Phạm Mạnh Cương, được song ca qua hai giọng hát của Giáo Sư Phạm Hiếu Tâm và cựu nữ sinh Nguyễn Thị Kiều, niên khóa 1974.

Cô Phạm Hiếu Tâm, giáo sư Anh Văn từ 1971 đến 1979, chia sẻ: “Tuy ranh giới giữa thầy và trò là điều cần thiết nhưng không phải là điều xa cách các em, mà đó là điều cần thiết để chúng tôi tiếp xúc với các em như một người chị lớn, một người anh cả.”
Cô tiếp: “Tình cảm thầy trò quả là một điều thiêng liêng, khi thiên chức của một nhà giáo rất quan trọng, khi cha tôi cũng là một nhà giáo đã từng nói nghề giáo không ‘bạc như vôi,’ như người đời thường nói. Đến bây giờ, tôi mới cảm thấy đúng vì chưa có nghề nào được thương nhớ nhiều như nghề giáo, vì các em vẫn giữ được tinh thần ‘Tôn Sư Trọng Đạo’ rất là quý. Nếu chúng tôi có được ngày hội ngộ thầy trò hôm nay, thực sự là nhờ các giáo sư cố vấn.”

Cựu nữ sinh Nguyễn Thị Kiều, niên khóa 1974, từ Virginia qua tham dự đại hội, kể lại: “Tình thầy trò ngày xưa rất thắm thiết, với tinh thần tôn sư trọng đạo thầy thương trò, và học trò trân quý kính trọng thầy như cha mẹ. Ngoài chương trình học chính, chúng tôi còn được học về đạo đức, nữ công gia chánh, thể dục thể thao, để chúng tôi khi ra trường giỏi về trí dục cả về đức dục, trở thành người tốt trong gia đình, và có thể phục vụ xã hội. Đó là nền giáo dục nhân bản của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa.”
“Dù là bao nhiêu tuổi, gặp lại thầy cô chúng tôi vẫn là học trò, và bạn bè gặp lại cũng mày tao như thuở nào. Nhất là khi đứng hát chung với cô giáo, rất hãnh diện khi cô mình vẫn hát hay không thua gì thời trẻ, trong lòng rất sung sướng khi biết cô mình vẫn còn khỏe, vậy là còn có dịp gặp lại nhiều lần nữa,” cô xúc động nói.

Qua 50 năm, biết bao vật đổi sao dời, nổi trôi với bao nỗi thăng trầm của mẹ Việt Nam, nửa thế kỷ tưởng chừng như vô tận, nhưng vẫn không đủ xóa đi những ký ức của một thời hoa niên dưới mái trường thân yêu.
Nhóm Mười Thương và các bạn trong niên khóa 1975 cùng phu quân hát trong liên khúc “Một Ngày Việt Nam” và “Bước Chân Việt Nam” của hai nhạc sĩ Trúc Hồ và Trầm Tử Thiêng, như lời cảm tạ quê hương thứ hai đã cưu mang người Việt tị nạn suốt bao nhiêu năm qua.
Mọi người cùng quây quần bên chiếc bánh kỷ niệm “50 Năm Lìa Xa Mái Trường Thân Yêu” đánh dấu tình bằng hữu ngọt ngào bền chặt của các cựu nữ sinh Lê Văn Duyệt đang cùng nhau gìn giữ. [đ.d.]




























































