Thiện Lê/Người Việt
SANTA ANA, California (NV) – Đông đảo Phật tử có mặt tại chùa Hương Tích, thành phố Santa Ana, vào sáng Chủ Nhật, 8 Tháng Tám, để dự Đại Lễ Vu Lan và bày tỏ sự kính trọng dành cho cha mẹ, ông bà và các bậc tổ tiên.

Đối với những người theo Phật Giáo, Đại Lễ Vu Lan là một ngày vô cùng quan trọng vì là dịp lễ để con cháu tưởng nhớ công ơn và thể hiện lòng thương nhớ, báo ơn đến tổ tiên, cha mẹ và ông bà đã khuất.
Các Phật tử còn đến chùa để nhờ các hòa thượng, các sư cô cầu an cho các bậc cha mẹ, ông bà vẫn còn sống bên cạnh mình, và cầu siêu cho những người thân đã qua đời.
Tuy chánh điện của chùa Hương Tích không quá lớn, nhưng vẫn có nhiều Phật tử đến để nghe nhiều bài giảng quý báu, nhắc nhở bậc con cháu về công lao của đấng sinh thành.
Đối với nhiều Phật tử, một niềm vui lớn của Đại Lễ Vu Lan ngày 1 Tháng Bảy âm lịch là được đến chùa lại sau năm 2020 làm nhiều chùa không tổ chức lễ Vu Lan được.
Đại Lễ Vu Lan mọi năm làm không khí tại các chùa khắp Little Saigon rất nô nức, và ít chùa tổ chức lễ trong năm 2020, những chùa có tổ chức thì cũng làm nghi thức ngắn gọn để thích ứng với quy định phòng dịch, và số Phật tử đến cũng vắng hẳn.

Đến Tháng Tám, 2021, các quy định về sinh hoạt tôn giáo ở California được nới lỏng vì tỷ lệ chích ngừa cao, giúp các chùa ở Little Saigon tổ chức lễ Vu Lan lại được.
Vì vậy, một số Phật tử chia sẻ niềm vui và lý do đến chùa Hương Tích để dự Đại Lễ Vu Lan.
Bà Huyền Lê, cư dân Santa Ana, nói với phóng viên Người Việt: “Không có gì chán hơn năm ngoái cả. Ít chùa tổ chức Lễ Vu Lan vì dịch bệnh, làm cộng đồng Little Saigon mình không được đến chùa để chia sẻ tấm lòng báo hiếu cho cha mẹ với bà con. Những chùa có tổ chức thì mấy thầy chỉ làm nghi thức ngắn, không giảng dạy lâu cho Phật tử được, và cũng ít người đến vì lúc đó đại dịch đang nguy hiểm. Bây giờ tuy đang có ‘con’ Delta lây lan, nhưng cộng đồng Việt Nam mình chích ngừa đầy đủ rất nhiều, nên tôi nghĩ vì vậy mà hôm nay chùa Hương Tích mới xôm tụ như thế này.”
Bà Huyền cho biết mình đến dự Đại Lễ Vu Lan để nhờ nhà chùa cầu an cho người mẹ quá cố, và nói nhờ mẹ mà mình mới có được cuộc sống ấm áp như hôm nay.
“Mẹ tôi là một người rất hiền lành. Lúc nhỏ, bà luôn dành thời gian thời gian để chăm sóc tôi, bận đến mức nào cũng lo lắng cho con gái. Khi tôi có chồng con rồi, bà thường giúp tôi trông cháu ngoại để tôi đi làm. Các cháu cũng rất thương bà ngoại, và bà là một người không thể thiếu của gia đình. Nhưng ai đến một lúc nào đó cũng phải ra đi, và tôi chưa báo hiếu lại cho mẹ được bao nhiêu. Vì vậy, tôi rất coi trọng Lễ Vu Lan để lúc nào cũng nhớ về tấm lòng của mẹ,” bà Huyền nói tiếp.

Anh Michael Nguyễn, cư dân Garden Grove, cho biết anh rất vui vì được dự Đại Lễ Vu Lan tại chùa lại như mọi năm, và đây là dịp để anh nhờ Đức Phật ban phước cho cha mẹ, cũng như giúp anh khỏe mạnh để có thể đền đáp lại công lao sinh thành của họ trong nhiều năm tới.
“Không có gì quý hơn cha mẹ và gia đình cả. Một con người thành công đến mức nào, nhưng không có cha mẹ để báo hiếu thì họ có thật sự thành công không? Đó là điều mà tôi thường nghĩ đến.”
Khi giảng về ngày Vu Lan, Thượng Tọa Thích Thanh Nguyên nhấn mạnh ý nghĩa của ngày lễ này là để hoài niệm công ơn cao cả của đấng sinh thành.
Ông kể câu chuyện của một thanh niên ở Việt Nam. Anh học rất giỏi và được mẹ chăm sóc rất kỹ. Khi đi phỏng vấn xin việc làm, người phỏng vấn thấy bàn tay của thanh niên này rất đẹp, không có tì vết, và nói anh về rửa tay cho mẹ, sau đó nhìn bàn tay của bà.
Khi về nhà, thanh niên đó rửa tay cho mẹ mình, sau đó thấy bàn tay của bà có rất nhiều vết thương vì một mình nuôi nấng con trai trong nhiều năm. Điều đó giúp anh nhận ra được sự hy sinh của mẹ mình.
Thượng Tọa Thích Thanh Nguyên còn cho hay Phật Giáo có bốn trọng ân mà Phật tử cần đến đáp là ân cha mẹ, ân thầy bạn, ân quốc gia, và ân Tam Bảo. Đại Lễ Vu Lan là dịp để Phật tử đền đáp lại trọng ân đầu tiên là ân cha mẹ.

Ông còn nói, không có cha mẹ cho con người hình hài thì mọi thành tựu trong đời không có ý nghĩa, như “hoa không có bình để cắm.”
Cuối cùng, thượng tọa nói “Trời Phật là cha mẹ trong gia đình” để lại nhấn mạnh công sự hy sinh lớn lao của cha mẹ và đấng tổ tiên.
Sau đó, các Phật tử cùng chư tăng ni đọc kinh Vu Lan tại chánh điện chùa Hương Tích để cầu nguyện cho ông bà hay cha mẹ vẫn còn sống bên cạnh, cũng như cầu cho những người thân được vãng sanh ở cõi an lành. [kn]
—-
Liên lạc tác giả: [email protected]














































































