Nguyên Huy/Người Việt
STANTON, California (NV) – Liên Trường Trung Học Nam California sẽ tổ chức đêm giao thừa 2017 đồng thời đây sẽ là dịp gây Quỹ Cây Mùa Xuân giúp thương phế binh và quả phụ VNCH.
Ðây là năm thứ 15 sự kiện này được tổ chức, và lần này sẽ được tổ chức tại nhà hàng China Feast, 12100 Beach Blvd., Stanton, CA 90680, từ 6 giờ chiều Thứ Bảy, 31 Tháng Mười Hai, kéo dài đến sáng hôm sau.
Theo ban tổ chức gồm đại diện của các trường cho biết, cuộc họp mặt Tất Niên năm nay cũng đầy đủ các tiết mục như mọi năm là một chương trình ca nhạc rồi dạ vũ sau bữa tiệc ngon miệng của nhà hàng.
Cuộc họp mặt khởi diễn từ 6 giờ chiều và sẽ dành khoảng 1 tiếng để mọi người hàn huyên thăm hỏi nhau. Khoảng 7 giờ, chương trình ca nhạc, văn nghệ giúp vui bắt đầu.
Theo ông Mai Ðông Thành, chủ tịch luân phiên của liên trường, “Tất cả các tiết mục văn nghệ là do cựu học sinh các trường trung học trình bày và thủ diễn. Sẽ không có một ca sĩ chuyên nghiệp nào, nhưng ai cũng biết các nữ sinh của các trường trung học tại miền Nam Việt Nam trước năm 1975 đều là những tiếng hát học trò mà nhà văn Văn Quang đã phải viết hẳn một pho tiểu thuyết để mô tả. Những tiếng hát ấy nay dù thời gian có làm phai đi chút ít chất giọng nhưng vẫn còn là những tiếng hát hồn nhiên đầy ắp tình cảm thơ ngây trong sáng.”
“Kịch và nhạc cảnh, hai bộ môn hầu như đã phai nhạt trước những truyện tình ‘không suy tư’ tràn ngập các DVD thương mại, nhưng với những cựu học sinh thời VNCH, vẫn còn là những kỷ niệm khó phai về những buổi được nghỉ học để xuống phòng hội của trường tập kịch diễn mừng Xuân của trường. Không gì vui thú bằng, nam nữ sinh có dịp công khai trò chuyện với nhau dù trước con mắt nghiêm khắc của các thầy cô hiệu trưởng. Nhiều mối tình đã nở từ khu vườn văn nghệ này. Có kết quả là nên duyên vợ chồng sau đó mà cũng có những kết quả trở thành kỷ niệm day dứt suốt cuộc đời giống như bi kịch ‘Tơ Vương Ðến Thác’ của sân khấu ca kịch cải lương,” ông Thành nói tiếp.
Có thể đó là một phần nội dung của tiết mục kể chuyện trong đêm họp mặt cuối năm này.
Ðến 9 giờ, cũng theo ông Thành, “mọi người sẽ tạm rời những câu chuyện vui, chuyện tình cảm thời xa xưa mà dìu nhau ra sân vũ trường để ‘lả lướt’ dăm bước tân kỳ của thú vui nay đã trở thành môn thể dục, thể thao của các vị cao niên trong những hội cao niên ở miền Nam California.”
Vũ trường sẽ sôi động cho tới gần giờ Giao Thừa New Year’s Eve. Mọi người sẽ trở về chỗ của mình để cùng ngóng lên chiếc đồng hồ treo trên sân khấu. Mười giây trước khi chuông đổ, mọi người sẽ cùng đếm theo MC buổi họp mặt. Vang vang âm thanh rộn rã, nào bắt đầu “Mười, chín, tám, bẩy, sáu, năm, bốn, ba, hai…một” rồi như một cơn lũ òa ra khi cái đê ngăn nước bị vỡ. Những tiếng reo hò kia có những ẩn khuất tâm can của một năm không được như ý, đuổi đi, phá đi để cho một năm mới thuận lợi hơn, nhiều may mắn hơn, nhiều cơ hội hơn. Hãy ôm lấy nhau để hòa chung niềm vui, niềm hy vọng và sự kết đoàn.
Ðây là một sinh hoạt mới của cộng đồng người Việt ở hải ngoại, sau ngày tang thương của đất nước và dân tộc.
Nhưng vui chung, mọi người cũng còn nhớ về người ở lại trong đó có những bạn hữu, thân nhân của mình, một số là thương phế binh, là cô nhi quả phụ, tử sĩ, nên ngay từ ngày tổ chức đầu tiên, ban tổ chức, với sự quyết định của toàn thể cựu học sinh các trường trung học, quyết định, một nửa tinh thần của buổi họp mặt Tất Niên Dương Lịch là dành để nhớ về những người còn ở lại trong nước. Vì thế, số tiền thu được, sau khi trừ chi phí tổ chức, sẽ dành hết cho Quỹ Cây Mùa Xuân giúp thương phế binh VNCH.
Trong phần báo cáo tổng kết được phổ biến, ông Nguyễn Mai, tổng thư ký liên trường, cho biết: “Trong năm 2016, liên trường đã gửi quà Xuân trực tiếp về Việt Nam (qua một công ty chuyển tiền ở Bolsa) giúp đỡ được 460 gia đình thương phế binh và quả phụ VNCH, mỗi gia đình nhận $50, hoặc $100, tùy theo tình trạng. Tổng số tiền gửi, bao gồm cả lệ phí là $24,797, trong đó phần của các mạnh thường quân yểm trợ là $23,340. Như vậy tính từ năm 2002, liên trường đã giúp đỡ được 3,715 gia đình thương phế binh và quả phụ VNCH, tặng 29 chiếc xe lăn với tổng số tiền giúp đỡ lên tới $201,000.”
Ban tổ chức hy vọng năm nay, mọi người sẽ cùng các mạnh thường quân mở rộng thêm quỹ Cây Mùa Xuân này.
Ban tổ chức cho biết, mọi đóng góp, xin gửi thẳng về cho các đại diện hội cựu học sinh của các trường trong liên trường, gồm Gia Long, Trưng Vương, Lê Văn Duyệt, Petrús Ký, Nguyễn Trãi, Chu Văn An, Quốc Học, Ðồng Khánh, Phan Thanh Giản, Ðoàn Thị Ðiểm, Châu Văn Tiếp, Tân Bình Nguyễn Thượng Hiền, Nông Lâm Súc, Lê Ngọc Hân, Phan Châu trinh, Nguyễn Hoàng, Quốc Gia Nghĩa Tử, Pleime Phố Núi…
Mọi chi tiết, xin liên lạc (714) 717-8291, (714) 889-8498.






















































































































