Friday, April 26, 2024

Little Saigon: Cảnh sát Fountain Valley thảo luận với cư dân vấn đề người vô gia cư

FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Tại cuộc họp ở tòa thị chánh Fountain Valley vào hôm thứ Năm, 21 Tháng Chín, Cảnh Sát Trưởng Kevin Childe hứa sẽ làm vừa lòng những cư dân ở gần trại người vô gia cư trên bờ sông Santa Ana ở phía Đông Bắc của thành phố.

Ông Childe phát biểu trong cuộc họp: “Chúng tôi đang cố gắng giải quyết được chuyện gì hay chuyện đó, nhưng không phải chuyện nào cũng làm được.”

Khoảng 1/3 cư dân đến dự cuộc họp cho biết rằng họ sống bên cạnh bờ sông, và có nhiều chuyện không hay xảy ra. Họ kể rằng mình bị ném những chai lọ có nước tiểu hay phân trong đó, và người vô gia cư hay tắm trong hồ bơi của họ.

Bà Jennifer London kể rằng bà bị một người vô gia cư quấy rối, đuổi theo, và quơ một cây cào cỏ để hù dọa bà.

“Tôi không nghĩ là nhiều người biết cảm giác sống ở đây ra sao,” một cư dân sống chỉ cách trại người vô gia cư có 20 foot cho biết. “Sống ở đây như trong tù ấy, lúc nào cũng kéo màn, đóng cửa.”

Ông Childe và các cảnh sát viên khác nhắc nhở mọi người rằng việc vô gia cư không có gì phạm pháp, và nói rằng bờ sông Santa Ana dưới quyền sở hữu và kiểm soát của quận hạt.

Vào ngày 15 Tháng Chín, cảnh sát bắt đầu tuần tra bờ sông Santa Ana tại khu vực Fountain Valley và bốn thành phố khác gần bờ sông này, trong đó có Anaheim, nơi có đông người vô gia cư nhất.

“Tôi phải cho các cảnh sát trưởng cơ hội để thành công,” ông Childe nói, và cho biết rằng cảnh sát đang thấy có nhiều người vô gia cư rời khỏi bờ sông hồi tuần trước.

Ông cũng cho biết các cảnh sát viên đang được huấn luyện để đối phó với người vô gia cư, vừa giúp bằng các dịch vụ xã hội và thi hành luật pháp.

Ông Childe nói thêm với các cư dân rằng sở cảnh sát hiện đang tăng cường tuần tra tại một số khu vực.

Sự bảo đảm của ông phần nào trấn an được một số cư dân tại buổi họp, nhưng cũng có nhiều người chất vấn khả năng giải quyết các vấn đề, và phản ứng với những lời than phiền của các cư dân.

Vài cư dân cho biết rằng họ gọi lên cảnh sát, rồi bị chuyển máy qua cảnh sát Orange County, rồi chuyển máy về lại sở cảnh sát địa phương mà không có giải pháp gì hết.

Ông Childe nói rằng không ai gọi cảnh sát để báo cáo tội phạm cả, và vài cư dân cho rằng họ gọi mãi mà không được gì.

Thị Trưởng John Collins của Fountain Valley cho biết rằng hội đồng thành phố có biết về vấn đề người vô gia cư, và sẽ gặp các giám sát viên quận hạt thường xuyên để tìm giải pháp.

Một cư dân nói với cảnh sát trưởng: “Tôi muốn biết rằng ông sẽ đứng bên phía các cư dân, vì từ trước đến giờ tôi không cảm thấy như vậy.” (TL)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT