Saturday, April 20, 2024

Little Saigon rầm rộ biểu tình chống ‘Dự Luật Đặc Khu’ của CSVN

WESTMINSTER, California (NV) – Sáng Chủ Nhật, 17 Tháng Sáu, tại trung tâm Little Saigon trong thành phố Westminster, đông đảo đồng hương người Việt tiếp tục tổ chức biểu tình và tuần hành để hỗ trợ cuộc đấu tranh sôi sục của đồng bào trong nước chống CSVN dự trù thực hiện “Dự Luật Đặc Khu” để trao cho Trung Cộng.

Cuộc biểu tình lần này được 13 tổ chức và các nhân sĩ đấu tranh trong cộng đồng người Việt hải ngoại đứng ra tổ chức. Ban tổ chức cho biết: “Sẽ còn tiếp diễn biểu tình cho đến ngày đảng CSVN và nhà nước CSVN phải bãi bỏ những kế hoạch bán nước này và trả lại chủ quyền cho dân.”

Sau lời khai mạc của ông Võ Khôi, chủ tịch Cộng Đồng Việt Nam Nam California, một số nhân sĩ đã lên phát biểu, tố cáo âm mưu bán nước qua “Dự Luật Đặc Khu” và ra “Luật An Ninh Mạng” bịt miệng người dân, kêu gọi mọi người nêu cao dòng máu rồng tiên quyết không để giặc Tàu mon men lập lại ngàn năm nô lệ như trước.

Hầu hết các biểu ngữ đều có nội dung chống “Dự Luật Đặc Khu” của nhà nước CSVN như “Đả đảo Việt Cộng bán nước,” “Toàn dân vùng lên lật đổ bạo quyền Cộng Sản,” “Luật An Ninh Mạng là bịt miệng người dân”… Một trong số những biểu ngữ đó lại có lời yêu cầu Tổng Thống Donald Trump can thiệp ngăn chặn bước chân xâm lược của Trung Cộng.

Những người biểu tình sau đó đã tuần hành trên đại lộ Bolsa Trần Hưng Đạo để nhắc nhở đồng hương đang “xuống phố Bolsa” sinh hoạt ngày cuối tuần rằng, “Chuyện mất còn của đất nước là trách nhiệm chung của mọi người dân Việt mà không phải của riêng ai.”

Đoàn biểu tình đông đảo. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Vào chiều cùng ngày, thêm một cuộc biểu tình do Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai tổ chức.  Cùng đồng hương biểu tình rầm rộ trên đại lộ Bolsa còn có sự hiện diện của các vị lãnh đạo các tôn giáo.

Đoàn biểu tình khởi đi từ trước đền thờ Đức Trần Hưng Đạo đi về hướng đường Brookhurst, đi qua đường Bushard tới ngang chợ T&K, băng qua đường đi ngược trở lại, và tập trung trước bãi đậu xe khu Lee’s Sandwiches làm lễ chào cờ và mặc niệm.

Hòa Thượng Thích Chơn Thành, phó thượng thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, viện chủ Chùa Liên Hoa, Garden Grove, nói: “Tôi thành thật cám ơn đồng bào trong nước biểu tình rầm rộ xuống đường chống lại độc tài Cộng Sản. Quả thật gần một thế kỷ nay, trong tất cả mọi vấn đề, nhà cầm quyền CSVN đã bộc lộ rõ ràng hành động bán nước. Tôi thấy quý vị đi biểu tình hôm nay rất đông.”

Giám Mục Tin Lành Trần Thanh Vân phát biểu: “Chúng tôi đang có mặt ở đây để nói cho toàn thể thế giới biết rằng CSVN đang đàn áp người dân trong nước bằng súng đạn, bằng công an, bằng quân đội, bằng nhà tù nhưng chúng ta đừng sợ. Chúng ta có lực lượng hơn 4 triệu đồng hương ở hải ngoại, chúng ta hãy sử dụng lá phiếu của mình và nói với các vị dân biểu ở địa phương là những người do chúng ta bầu lên, quý vị hãy đại diện chúng tôi làm cho Cộng Sản không còn nữa ở quê hương đất nước chúng tôi.”

Sau đó, Ban Tù Ca Xuân Điềm cùng một số đông bạn trẻ, và mọi người hát vang bài “Trả Lại Cho Dân,” nhạc và lời Duy Quốc Nam, với một không khí hừng hực: “Trả lại đây cho nhân dân tôi/ Quyền tự do, quyền con người/ Quyền được nhìn, được nghe, được nói/ Quyền được chọn chân lý tự do/ Quyền xóa bỏ độc tài độc tôn […] Là bảo vệ non nước Việt Nam/ Là bảo vệ dân lành Việt Nam/ Trả lại đây quyền phúc quyết của toàn dân/ Dân biết điều gì dân cần/ Để tự do mưu cầu hạnh phúc…” (N.H.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT