Wednesday, May 15, 2024

Little Saigon: Trường tiểu học Murdy kỷ niệm ‘Dự Án Tri Ân’ nhân dịp Tháng Tư Đen

Văn Lan/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Lễ Kỷ Niệm “Dự Án Tri Ân” do trường tiểu học Murdy, Gaden Grove, tổ chức vào sáng Thứ Năm, 27 Tháng Tư, với các vị dân cử cùng học sinh lớp Sáu của trường, các thầy cô giáo và phụ huynh tham dự.

Các em học sinh cảm ơn và vinh danh ông bà cha mẹ trong lễ kỷ niệm “Dự Án Tri Ân” nhân dịp Tháng Tư Đen tại trường tiểu học Murdy, Garden Grove. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Đến tham dự có ông Steve Jones, thị trưởng Garden Grove; đại diện TNS Janet Nguyễn; Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, ủy viên giáo dục Học Khu Garden Grove, Thị Trưởng Westminster Nguyễn Mạnh Chí; cùng các khách mời đặc biệt là các ông Kevin Davenport, Lục Quân Hoa Kỳ; Andy McTigue, Lực Lượng Đặc Nhiệm (SEAL); Dan Barlow, Lực Lượng Biệt Kích Hoa Kỳ; cùng các cựu chiến binh Quân Lực VNCH như  ông Hân Trương, đại úy Biệt Động Quân và ông Thiệm Văn, đại úy Bộ Binh. Trong buổi lễ cũng có sự hiện diện của cô Kelly Nguyễn, người Việt tỵ nạn và là phụ huynh của học sinh trường Murdy.

Lễ Kỷ Niệm “Dự Án Tri Ân” có phần trưng bày các tác phẩm của học sinh qua dự án kéo dài một năm, yêu cầu các học sinh lớp Sáu tìm hiểu về lòng tri ân qua những cuộc phỏng vấn với các cựu chiến binh Việt Nam, người tỵ nạn, và nhiều người khác đã từng gánh chịu những khó khăn lớn lao trong cuộc chiến để bảo vệ tự do cho miền Nam Việt Nam.

Hai giáo viên lớp Sáu là Valerie Del Carlo và Mark Keller đã hướng dẫn các học sinh trong “Dự Án Tri Ân.”

Một học sinh trao tặng cựu chiến binh VNCH, ông Thiệm Văn bức tranh vẽ trong lễ kỷ niệm “Dự Án Tri Ân” nhân dịp Tháng Tư Đen tại trường tiểu học Murdy, Garden Grove. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Dự án này đã được thực hiện đúng 40 năm sau sự kiện Sài Gòn thất thủ nhằm đánh dấu việc kết thúc chiến tranh Việt Nam. Giờ đây, chương trình đã bước qua năm thứ sáu, bao gồm bài phỏng vấn các vị cao niên, bài văn của học sinh để minh chứng cho sự tri ân của những người còn tồn tại sau chiến tranh cũng như cảm tưởng của học sinh trình bày qua nghệ thuật và văn chương.

Tại buổi lễ, học sinh sẽ trưng bày những điều các em học hỏi được và nêu lên câu chuyện của những vị khách danh dự là những cựu chiến binh đã tham gia trong cuộc chiến Việt Nam.

Các học sinh tham gia trong chương trình được mời lên nói lời tri ân đến ông bà cha mẹ của mình, nhất là những em có ông bà cha mẹ là các cựu chiến binh trong cuộc chiến Việt Nam.

Các cựu chiến binh Việt Mỹ trong lễ kỷ niệm “Dự Án Tri Ân” nhân dịp Tháng Tư Đen tại trường tiểu học Murdy, Garden Grove. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Sau đó có năm em học sinh đại diện lên tặng đến năm vị cựu chiến binh năm bức tranh vẽ, được chọn trong số tranh do các em học sinh lớp 6 của trường đã vẽ khi tham gia để học hỏi các vị cựu chiến binh trên. Đa số các bức tranh vẽ được gắn trên tường do các em nghe qua câu chuyện kể của các cựu chiến binh, với nét vẽ thật trong sáng.

Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, ủy viên giáo dục Học Khu Garden Grove, cho hay: “Đây là một chương trình học về lịch sử và xã hội học của lớp 6 của trường. Các thầy cô đã rất sáng tạo để phối hợp chương trình học lịch sử của các em với kinh nghiệm cuộc sống của các thế hệ trước, là bài học quý giá mà các em có cơ hội tìm hiểu với ông cha của mình để học hỏi về những kinh nghiệm trong cuộc chiến Việt Nam.”

Các thầy cô giáo, hiệu trưởng trường tiểu học Murdy, ủy viên giáo dục học khu Garden Grove, và các cựu chiến binh Việt Mỹ trong lễ kỷ niệm “Dự Án Tri Ân” nhân dịp Tháng Tư Đen tại trường tiểu học Murdy, Garden Grove. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Qua chương trình này, không những các em học được bài học lịch sử về xã hội mà các em còn cảm nghiệm được lòng biết ơn thế hệ ông cha mình, với sự hy sinh của họ trong suốt gần 50 năm qua. Đây là sự sáng tạo phối hợp giữa chương trình giảng dạy và chương trình xã hội chung quanh các em, bởi không đâu có được những nguồn kiến thức như những cựu chiến binh Mỹ và Việt Nam. Tác dụng của chương trình này giúp các em có cơ hội nói chuyện với ông bà cha mẹ, là khuôn mẫu để những ông bà khác cùng chia sẻ kinh nghiệm của mình, tạo nên một sự thông cảm giữa cộng đồng Việt Nam,” ông Lân tiếp.

“Chương trình này mở ra một bài học rất quan trọng trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt, đặc biệt chương trình này được tổ chức hôm nay cũng trong tinh thần tưởng niệm lần 48 ngày quốc hận của Việt Nam. Sự phối hợp của giáo dục học đường với hoàn cảnh của cộng đồng là điều rất cần thiết, tạo nên sự cảm thông tôn trọng giữa phụ huynh, học sinh, học đường và cộng đồng. Đó là điểm đặc biệt của ‘Dự Án Tri Ân’ này.”

Từ trái, cô giáo Valerie Del Carlo và thầy Mark Keller, phụ trách “Dự Án Tri Ân” bên các bức tranh của học trò, trong lễ kỷ niệm “Dự Án Tri Ân.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Luật Sư Nguyễn Quốc Lân cho hay: “Đây là chương trình đầu tiên và duy nhất của trường cũng như ở Học Khu Garden Grove… Là mô hình chúng tôi muốn giới thiệu cho mọi người ở nhiều nơi có thể theo được. Không những là chương trình cho người Mỹ gốc Việt của California, mà còn là khuôn mẫu giảng dạy tất cả những bộ môn của những di dân khác.”

Cô Trịnh Thị Mộng Tuyền, mẹ của hai học sinh lớp Một và lớp Vỡ Lòng, chia sẻ: “Ở trường các em lớp 6 học về lịch sử Việt Nam, về chiến tranh Việt Nam, và có những cựu chiến binh trong chiến tranh Việt Nam cùng tham dự để chia sẻ cho các em học được câu chuyện của họ. Dự án về lòng biết ơn này thật hữu ích và rất có ý nghĩa trong dịp 30 Tháng Tư.”

Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, ủy viên giáo dục Học Khu Garden Grove, giới thiệu về “Dự Án Tri Ân” tại trường tiểu học Murdy, Garden Grove. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông Thiệm Văn, cựu Đại Úy Sư Đoàn 9 Bộ Binh, đơn vị cuối cùng là ở Tiểu Khu Thừa Thiên. Trong dự án, ông cho biết chiến đấu tới viên đạn cuối cùng và bị Cộng Sản bắt ngày 26 Tháng Ba tại bãi biển Thuận An, Huế, và ở tù “cải tạo” tám năm.

Ông chia sẻ: “‘Dự Án Tri Ân’ giúp thế hệ trẻ hiểu được được lý tưởng của cuộc chiến tranh Việt Nam, hiểu được lý tưởng của chúng tôi khi cầm súng để chiến đấu tới cùng để bảo vệ miền Nam Việt Nam.”

Trong khi đó, ông Hân Trương, cựu đại úy Biệt Động Quân, thuộc Liên Đoàn 2, sau cùng về Bộ Tư Lệnh, cho rằng khi các cháu học sinh ở Mỹ không hiểu biết gì về chiến tranh Việt Nam. Sau những lần gặp gỡ, các học sinh đã chia sẻ về ông: “Cách giải thích của ông giúp chúng em đánh giá cao sự tự do và dân chủ. Ông nhắc nhở về nguồn gốc của lòng biết ơn của chúng em là ‘Ngày hôm nay, các em là người Việt Nam có mặt ở đây không phải tự nhiên mà có, chính là nhờ sự hy sinh to lớn của ông bà chú bác của các em. Họ đã hy sinh để các cháu có một tương lai tươi sáng trên đất nước phồn vinh này. Sự thành công của các cháu sẽ là niềm tự hào của người Việt trên đất Mỹ.”

Quang cảnh buổi lễ kỷ niệm “Dự Án Tri Ân” tại trường tiểu học Murdy, Garden Grove. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông Dan Barlow, Biệt Động Quân Hoa Kỳ, cựu chiến binh Việt Nam, chia sẻ đến học sinh: “Ông bà cha mẹ của các bạn là những anh hùng. Vì sự hy sinh của bạn có mặt ngày hôm nay để đến trường tham gia vào ‘Dự Án Tri Ân’ này, nếu tôi có thể yêu cầu bạn một điều, thì hãy yêu thương ông bà cha mẹ của bạn… Hãy tìm hiểu những gì họ đã để lại phía sau và những hy sinh của họ.”

Buổi lễ kỷ niệm “Dự Án Tri Ân” tại trường tiểu học Murdy cũng là dịp vinh danh các cựu chiến binh VNCH và Hoa Kỳ, trong tinh thần giúp các thế hệ trẻ hiểu biết về cuộc chiến Việt Nam và cội nguồn của mình nhân dịp Tháng Tư Đen. [kn]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT