Friday, April 26, 2024

Little Saigon: Tưởng niệm các nạn nhân 50 năm thảm sát Mậu Thân

Uyên Nguyễn/Người Việt

WESTMINSTER (NV) – Chiều tối Chủ Nhật, 25 Tháng Hai, đông đảo đồng hương người Việt ở Nam California tập trung trước tượng đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, cùng nhau làm Lễ Tưởng Niệm 50 năm các nạn nhân tại Huế năm Mậu Thân 1968 bị Cộng Sản thảm sát.

Đây là lần đầu tiên lễ tưởng niệm được các hội đoàn trong cộng đồng người Việt ở Nam California thống nhất tổ chức vào chung một buổi. Hội đoàn đứng ra vận động là Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai cùng một số hội đồng hương và các cựu Quân Cán Chính VNCH đã họp bàn, vận động từ nhiều ngày trước Tết.

Theo ban tổ chức cho biết số quan khách tham dự gồm nhiều dân cử trong hai thành phố Westminster và Garden Grove, đại diện các hội đoàn Quân Cán Chính của VNCH.

Một bàn thờ Vong dưới chân tượng đài, hai bên là hai băng rôn đen kẻ hàng chữ “Lễ Tưởng Niệm Nạn Nhân Cộng Sản Tết Mậu Thân 1968” đã khiến buổi lễ đượm không khí ưu uất trầm tư.

Tế lễ và đọc văn tế trước bàn thờ Vong nạn nhân Mậu Thân Huế. (Hình: Uyên Nguyễn/Người Việt)

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Phan Kỳ Nhơn, chủ tịch Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai cũng là trưởng ban tổ chức, trong giọng nói cố nén xúc động, rằng: “Năm mươi năm đã qua, nhưng 50 năm ấy không bao giờ phai nhòa trong tâm trí của người dân Việt. Chúng ta, những người dân tị nạn Cộng Sản vẫn hằng nhớ đến những người dân đã bị Cộng Sản giết chết một cách rất tàn nhẫn, oan uổng…”

Buổi tưởng niệm sau đó là phần tế lễ cổ truyền do Ban Tế Hội Đền Hùng phụ trách. Tiếng chiêng trống nổi lên làm nền cho không khí bi thương khi Ban Tế cử hành những nghi thức tế lễ cổ truyền.

Một bài văn tế được xướng lên kể đến sự tráo trở của Cộng Sản khi lợi dụng những ngày lễ Tết truyền thống của dân tộc, lợi dụng lệnh ngưng bắn mà chính Cộng Sản đã ký kết để dân chúng được ăn Tết trong hòa bình, đã xua quân tổng tiến công, kêu gọi người dân miền Nam đứng lên làm cuộc tổng nổi dậy. Nhưng Cộng Sản đã thất bại, không một nơi nào có sự nổi dậy của dân chúng miền Nam. Dù Cộng Sản đã mở những cuộc khủng bố giết hại tàn sát như một cuộc tắm máu đồng bào tại Thừa Thiên-Huế. Bài văn tế kết thúc bằng những lời oán than cho những nạn nhân vô tội và cầu nguyện cho được siêu sinh tịnh độ.

Các đoàn thể làm lễ đặt vòng hoa tưởng niệm trước bàn thờ Vong. (Hình: Uyên Nguyễn/Người Việt)

Ban tổ chức cũng mời lần lượt các hội đoàn có vòng hoa xin đặt trước bàn thờ Vong.

Đầu tiên là vòng hoa của Ban Tổ Chức, rồi lần lượt là Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Nam California, Hội Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức Nam California khóa 68, Hội Võ Bị Quốc Gia, đại diện của Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Hội Đồng Gia Tộc Huế, hội Người Việt San Diego và Gia Đình Phủ Cam-Huế.

Được tiếp nối là phần lên tiếng của những chứng nhân. Hai nhà báo, một Việt, một Mỹ đã cùng nhau lên kể lại những điều mắt thấy tai nghe trước thảm cảnh mà người dân Huế phải chịu.

Đó là các ký giả Võ Văn Bằng và Uwe Siemon-Netto. Hai ông cho biết dù chỉ được chứng kiến trong một thời gian công tác ngắn nhưng đã được nghe kể người dân Huế bị lôi ra khỏi nhà, bị dẫn đến những “tòa án nhân dân” và hầu hết đều bị kết án tử hình và chịu thụ án ngay tại chỗ. Hai ông cho biết trong thành phố Huế chỗ nào cũng có những mồ chôn tập thể khiến cả thành phố Huế như cùng chít khăn tang.

Hai ký giả một Việt một Mỹ kể lại những điều được chứng kiến về vụ thảm sát người dân Huế của CSVN. (Hình: Uyên Nguyễn/Người Việt)

Rất nhiều thân nhân của nạn nhân cũng có mặt trong buổi lễ này nên ban tổ chức đã dành riêng một hàng ghế. Một thân nhân nói: “Vụ thảm sát này thì tin tức báo chí trong ngoài nước đều đã tường thuật cả rồi. Đó là địa ngục, địa ngục có thật như nhà văn Dương Nghiễm Mậu đã viết một tác phẩm có cùng tên sau khi công tác tại Huế khi Quân Đội VNCH đã chiếm lại được Huế. Chúng tôi tới đây để cùng đồng hương chia sẻ niềm đau chung.”

Bốn mươi ba năm qua, vào những năm đầu dù chưa ổn định được cuộc sống nhưng cũng có một số tổ chức đồng hương nhỏ có làm lễ giỗ những nạn nhân Mậu Thân ở Huế. Sau đó khi cuộc sống đã tạm ổn định, các hội đồng hương được thành lập nhiều nên vào dịp Tân Niên nhiều hội và một số chùa đã tổ chức tưởng niệm nạn nhân Tết Mậu Thân.

Mãi cho đến năm nay, cộng đồng người Việt ở Nam California mới tổ chức lễ tưởng niệm chung trong một buổi lễ. (Uyên Nguyễn)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT