Thursday, March 28, 2024

Một Phật tử Mỹ bay từ New York đến Little Saigon tìm bạn gốc Việt

Đằng-Giao/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Ông Nando Schmitt, một Phật tử người Mỹ bay từ New York đến Little Saigon, Nam California tìm bạn là ông Phương Trần, một người gốc Việt.

Ông Nando cho biết mục đích duy nhất ông đến Little Saigon chỉ để tìm ông Phương Trần, một người bạn Phật tử gốc Việt mà ông rất trân trọng.

Lần sau cùng ông liên lạc với ông Phương là khoảng năm 2000. Rồi ông Phương bặt tăm.

Ông Nando có đi tìm ông Phương nhưng không tích cực lắm vì nghĩ bạn mình chỉ quanh quẩn trong vùng Worcester, tiều bang Massachusetts mà thôi.

Ông nói: “Mãi đến năm 2015, chúng tôi mới hết lòng tìm anh Phương vì không ai liên lạc được với anh ấy nữa.”

“Chúng tôi quen anh Phương sau khi mẹ tôi gặp anh ấy trên một chuyến xe lửa khoảng năm 1990 ở Worcester, Massachusetts. Vì cùng là Phật tử, chúng tôi trở nên thân nhau rất nhanh,” ông Nando cho biết.

Ông Nando-Schmitt. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Ông Nando cho hay, ông Phương, trước năm 1975, là một Phật tử tu hành và sau khi mất nước, ông bị lâm vào cảnh lao tù. Không tu được nữa, ông Phương hoàn tục và tìm cách vượt biên.

Sau cùng, ông lập gia đình và có con. Một lần may mắn, ông cõng con trai là Quân Trần vượt biên bằng đường bộ, qua ngã Cambodia rồi qua Thái Lan.

“Anh Phương bị liệt chân trái vì bệnh bại liệt nên tôi rất lo cho ông ấy. Bệnh này hay tái phát và có thể lây lan ra phần khác trong cơ thể,” ông Nando nói.

Một trong những những tấm hình ông Phương tặng gia đình ông Nando cho thấy người Phật tử này có thời gian tu tập tại thiền viện Liễu Quán ở Santa Ana, California vào năm 1992. Đó là manh mối duy nhất ông Nando có về người bạn của mình.

Ông Nando kể: “Tôi thấy cuộc đời tu hành của anh Phương rất lý thú và anh ấy là người bạn thật tốt và đã có lúc muốn viết về cuộc đời anh ấy.”

Không muốn mất một người bạn tốt, lại chia sẻ một niềm tin tâm linh, ông Nando lùng kiếm ông Phương ở khắp nơi.

Đến khu Little Saigon, ông Nando đã đi khắp các ngôi chùa Việt Nam tại đây. “Tôi đến chùa Bảo Quang, Huệ Quang, Bát Nhã, Quan Âm và Điều Ngự mà không ai biết về anh ấy.”

Hiện giờ, hy vọng lớn nhất của ông Nando là liên lạc với thiền viện Liễu Quán ở Santa Ana là nơi ông Phương có thời tu tập.

Con trai ông Phương là Quân Trần hiện sống tại Worcester, Massachusetts và cũng không có tin tức gì về cha.

Nếu ai có tin tức về ông Phương Trần, xin vui liên lạc với nhật báo Người Việt, để qua nhịp cầu này ông Nando có cơ hội tìm lại người bạn của mình. (Đằng-Giao)

–——

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT