Mùa Vu Lan tại Đạo Tràng Nhân Quả

Uyên Nguyễn/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Sáng Chủ Nhật, 27 Tháng Tám, đồng hương Phật tử đã đến Đạo Tràng Nhân Quả trên đường Trask thuộc thành phố Garden Grove để cùng chư tăng ni cử hành đại lễ Vu Lan Thắng Hội.

Trước khi vào buổi lễ chính thức, Đại Đức Thích Mạnh Từ đã có một bài pháp thoại về ý nghĩa của ngày lễ Vu Lan trong Phật Giáo và đối với người con Phật.

Đại Đức Mạnh Từ đã gửi lời chào mừng đến tất cả các Phật Tử trong Mùa Vu Lan Báo Hiếu. Đại đức cho biết, cứ đến Mùa Vu Lan vào Tháng Bảy Âm Lịch, những người con Phật đều nhắc đến Vu Lan, nghĩa là nhắc đến công đức của mẹ cha mà cùng nhau ôn tưởng kính nhớ đến công dầy, đức nặng của mẹ cha hiện tiền hay đã quá vãng.

Nhưng Vu Lan Bồn là gì?

Đại Đức giảng Vu Lan Bồn là mùa của người con Phật sắm sửa, trai viên để dâng cúng mười phương chư Phật, chư tăng ni và cha mẹ. Nhắc đến lễ Vu Lan là nhắc đến gương hiếu nghĩa của Mục Kiền Liên đã hết lòng với mẹ khi mẹ bị đọa đầy trong hỏa ngục vì khi sanh tiền đã phạm lỗi đạo làm người quá nhiều. Câu chuyện về Mục Kiền Liên cứu mẹ đến nay thì người con Phật nào cũng đã biết đến cái tâm đạo của Mục Kiền Liên. Cái tâm đạo ấy không chỉ từng ngày mà liên tục trong đời sống của mình, nhắc nhở mình về công lao dưỡng dục của mẹ cha “Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”, đó là câu ca dao mà người dân Việt Nam đã có từ đời đời kiếp kiếp trước.

Phật tử đến tham dự ngồi kín chung quanh đạo tràng. (Hình: Uyên Nguyễn/Người Việt)

Đề cập đến việc trả ơn cha nghĩa mẹ trong cuộc sống hiện tại, Đại Đức Thích Mạnh Từ đề cập đến “nursing home” như là một trong những giải mà con cháu ngày nay thường nghĩ đến vì cuộc sống ở Hoa Kỳ, mọi người đều phải làm việc nên không có thời gian săn sóc trực tiếp cho cha mẹ già yếu. Nhưng phần lớn các vị cao niên người Việt thường ít ai thích phải sống trong khung cảnh của nursing home vì hai lý do chính, một là không thích hợp với người già Việt Nam đã gần hết cả đời sống trong không khí gia đình, ít khi phải chịu sư cô đơn lạc lõng. Cho dù, con cháu có phải đi làm ăn xa, nhưng vẫn còn cái ngôi nhà từ đường, khu vườn và bà con hàng xóm láng giềng. Thứ đến là cảnh cô đơn vò võ tại nursing home, chỉ với chiếc giường và những người lân cận khác chủng tộc khiến có muốn trò chuyện cũng không đủ tiếng mà nói. Rồi thì ngày qua ngày, cứ ngong ngóng chờ đến ngày cuối tuần để lại được gặp lại con cháu, nhìn lại được những đứa con mình từng ẵm bế bú mớn nay đứa nào đứa nấy đều vợ con đầy đàn. Đó là niềm hạnh phúc chan hòa biết bao mà con cháu đem lại cho các bậc sinh thành.

Đại Đức nhắc nhở, chính vì những lý do đó mà nếu chúng ta có phải gửi mẹ cha vào nursing home thì nên chọn những nursing home của Phật Giáo. Lý do, vì ở những nursing home này, ban điều hành đã cố gắng tạo ra một không khí thích hợp cho người Việt nhất là người Phật tử. Ở đây các vị cao niên có thể tìm thấy cái không khí thiền để an dưỡng tâm thần, dự những buổi sinh hoạt của các giới tăng ni phụ trách hay các buổi lễ tôn giáo thích hợp với mình và nhất là được sống trong môi trường Phật giáo.

Đại Đức nói đến đây thì có một số Phật tử ngồi nghe bên dưới, thầm thì với nhau về những nursing home của Phật Giáo, nhưng không ai biết là những nursing home nào, ở đâu và Đại Đức cũng không chỉ rõ.

Buổi pháp thoại chấm dứt, ban tổ chức dưới sự điều hành của Đạo Hữu Nhuận Hữu đã trịnh trọng mời chư tăng ni đến tham dự tiến vào Niệm Phật Đường để cử hành mùa Vu Lan thắng hội tại Đạo Tràng Nhân Quả.

Sau nghi lễ chào quốc kỳ Mỹ, VNCH và Phật Giáo Kỳ, tăng ni và Phật tử đã cùng nhau tụng thời kinh Vu Lan nhắc lời Phật dạy về ơn cha nghĩa mẹ của con người.

Đạo Tràng Nhân Quả là một ngôi chùa nhỏ, được thành lập từ trên 5 năm nay do Hòa Thượng Thích Minh Đạt trụ trì. Hòa Thượng Minh Đạt vốn là một sĩ quan Tuyên Úy Phật Giáo trong QLVNCH trước năm 1975, từng bị cộng sản Bắc Việt cầm tù nhiều năm sau 30 Tháng Tư, 1975. Đạo Tràng Nhân Quả là một trong những chùa trong hệ thống Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại.

Theo đạo hữu Nhuận Hữu trong ban Hộ Trì của chùa thì Đạo Tràng Nhân Quả được tổ chức như một ngôi chùa nhưng vì giấy phép chưa xong nên tạm gọi là tịnh xá. Hiện chùa chỉ là một căn nhà “house” có 4 buồng và một sân nhỏ quanh nhà nên những khi cử hành lễ lạc, đã không đủ chỗ cho tăng ni và Phật tử cùng tụng niệm, nhất là về chỗ đậu xe cho cả hàng trăm người. Hiện nay chùa đang được tu bổ ngoài mặt tiền sau khi gây quỹ vào năm 2016.

Quí độc giả cần biết thêm chi tiết, xin liên lạc (714) 618-3600, (714) 592-6360, (657) 272-4953.

Mời độc giả xem bình luận “Những kẻ không nhà”(Phần 1)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT