Phụng Linh
WESTMINSTER, California (NV) – Lần thứ hai tham dự buổi tiệc kỷ niệm 19 năm ngày thành lập Gia Đình Thể Dục Khí Công Hoàng Hạc và mừng Tân Niên năm Ất Tỵ 2025, sau khi Bác Sĩ Phạm Gia Cổn, võ sư chưởng môn, đột ngột qua đời, tôi không còn bỡ ngỡ như hồi năm rồi.

Hai mươi sáu tháng sau ngày mất một người thầy đáng yêu, nỗi đau phôi pha dần. Không khí mừng Xuân năm nay của Gia Đình Thể Dục Khí Công Hoàng Hạc có phần vui nhộn hơn. Các chị khoe những tà áo dài sắc màu rực rỡ và sẵn sàng nở nụ cười thật tươi. Rõ ràng mùa Xuân tươi vui vẫn còn đang hiện diện.
Tưởng niệm người thầy, người anh
Cảnh tượng quen thuộc trong buổi tiệc mừng Xuân là màn múa hạc của các thành viên kỳ cựu Gia Đình Thể Dục Khí Công Hoàng Hạc trước phông hình hướng dẫn của Bác Sĩ Phạm Gia Cổn khi ông còn sinh tiền.
Bác Sĩ Vương Đức Hậu đã thụ giáo môn Thể Dục Khí Công Hoàng Hạc suốt bốn năm, cho đến khi bác sĩ chưởng môn qua đời vào năm 2022 nói về người anh, người thầy của mình như sau: “Cố Bác Sĩ Phạm Gia Cổn tốt nghiệp trường Đại Học Y Khoa Sài Gòn năm 1971, tình nguyện gia nhập lực lượng Quân Y VNCH, được gắn lon trung úy, và tham dự nhiều trận đánh khốc liệt ở An Lộc, Kon Tum, Quảng Trị. Với tám lần được tuyên dương công trạng, được gắn Anh Dũng Bội Tinh, ông còn là chỉ huy trưởng bệnh viện dã chiến Đỗ Vinh ở Đà Nẵng.”

“Năm 1975, ông là y sĩ trưởng Lữ Đoàn 2 Nhảy Dù trước khi miền Nam thất thủ. Sang Mỹ, ông thi đậu bằng tương đương bác sĩ, hành nghề gây mê hồi sức, trở thành giảng sư ngành gây mê hồi sức tại bệnh viện đại học UCLA suốt 28 năm, trước khi về hưu năm 2010 và được vinh danh ‘Teacher of The Year.” Bác sĩ cũng là võ sư Hapkido 8 đẳng huyền đai và môn võ Taekwondo,” ông Hậu kể tiếp.
“Ông Cổn được bầu làm chủ tịch hội Y Sĩ Việt Nam Nam California, và là nhà sáng lập môn Thể Dục Khí Công Hoàng Hạc năm 2006 nhằm mục đích giúp giới cao niên rèn luyện sức khỏe. Ông mở lớp dạy tại Little Sài Gòn, lần lượt thành lập nhiều chi nhánh tại một số tiểu bang Hoa Kỳ, Âu Châu, Úc, và Canada,” ông thêm.
Không chỉ là một thầy thuốc giỏi nghề, Bác Sĩ Phạm Gia Cổn còn là một người yêu âm nhạc, biết thổi kèn saxophone và đã sáng tác tổng cộng khoảng 20 bài hát.
Có vẻ như ông được sinh ra để làm nhiều việc, trở thành người đứng đầu nhiều lĩnh vực nhưng lại là một người đức độ, khoan dung, nhân hậu.

Võ sư Nguyễn Đăng Khoa, cố vấn kỹ thuật Hoàng Hạc, nói về nguyên nhân khiến Bác Sĩ Phạm Gia Cổn dành thời gian, vắt tim óc để sáng lập môn Thể Dục Khí Công Hoàng Hạc như sau: “Cách đây gần một thập niên, tôi có cơ duyên được võ sư Phạm Gia Cổn giới thiệu bộ môn Hoàng Hạc mà sau này được gọi với cái tên ‘Thể Dục Khí Công Hoàng Hạc’ trong những dịp ghé nhà thăm bố mẹ tôi. Qua những lần đó, tôi hiểu được trọng tâm của bộ môn và nhìn ra tâm huyết mà Bác Sĩ Cổn đã dày công nghiên cứu và truyền lại cho đời không ngoài mục tiêu ‘Tất cả vì sức khỏe người cao niên của cộng đồng Việt Nam tại Nam California.’”
“Phương thức huấn luyện bộ môn Thể Dục Khí Công Hoàng Hạc dựa trên ba nguyên lý Y, Võ và Nhạc, và bốn thế căn bản là Bấm, Vòng, Vươn, và Buông. Điểm đặc biệt nhất của Thể Dục Khí Công Hoàng Hạc là Đơn Giản nhưng Hữu Hiệu và không hề có xảo thuật trình diễn mơ hồ phản khoa học,” ông Khoa thêm.
Cũng theo ông Nguyễn Đăng Khoa, võ sư chưởng môn Phạm Gia Cổn đột ngột qua đời để lại một khoảng trống quá lớn không có gì thay thế được. Cả một công trình tim óc vừa đi vào quỹ đạo vận hành thì vắng đi sự chỉ dạy của người thầy có tâm. Một số lớn thành viên Gia Đình Thể Dục Khí Công Hoàng Hạc đã tạm nén đau thương, quyết định dấn thân để đi tiếp đoạn đường còn dang dở vì tinh thần Hoàng Hạc vốn dĩ là “dấn thân phục vụ cộng đồng.”

Chương trình văn nghệ “cây nhà lá vườn”
Chương trình văn nghệ mừng Xuân của Gia Đình Thể Dục Khí Công Hoàng Hạc năm nay hầu như huy động đầy đủ lực lượng nòng cốt, từ các vị cố vấn giàu kinh nghiệm như Giáo Sư Vũ Ngọc Mai, bà Jackie Bông (phu nhân cố Giáo Sư Nguyễn Văn Bông), Bác Sĩ Phạm Quang Thùy, Bác Sĩ Vương Đức Hậu, võ sư Nguyễn Đăng Khoa… Không khí vui nhộn từ lúc khai mạc buổi tiệc với nhiều màn đơn ca sinh động của các ca nhạc sĩ “cây nhà lá vườn.”
Chị Kim Đức, cựu nữ sinh Gia Long, đảm nhận vai trò giới thiệu chương trình cho biết nội dung chương trình văn nghệ năm nay khởi sắc, thu hút đông người tham dự và nội dung phong phú hơn. Đặc biệt, màn múa “Hoa Anh Đào” của nhóm cựu nữ sinh trường Trung Học Lê Ngọc Hân, Mỹ Tho, được cử tọa hoan nghênh nhiệt liệt vì lần đầu tiên được trình diễn, đầy mới lạ. “Vũ công” cao tuổi nhất của nhóm đã 78 tuổi vẫn xuất hiện trên bục diễn, đua tài cùng chín chị em còn lại.
Kiều Hạnh Nguyễn, người có công duy trì Gia Đình Thể Dục Khí Công Hoàng Hạc
Không phải là nhân vật chính vì bên cạnh bà còn có rất nhiều thành viên đầy nhiệt huyết nhưng bà Kiều Hạnh Nguyễn, phu nhân cố Bác Sĩ Phạm Gia Cổn, đang là người đứng đầu hoạt động của Gia Đình Thể Dục Khí Công Hoàng Hạc.

Bà báo tin lễ thăng cấp huấn luyện viên diễn ra tại buổi tiệc Tân Niên, sự kiện cho thấy dòng sinh hoạt của Gia Đình Thể Dục Khí Công Hoàng Hạc không hề bị gián đoạn sau khi võ sư chưởng môn Phạm Gia Cổn qua đời.
Bà Lê Lan Hương lên cấp 3 và ông Dương Hùng Lịch lên cấp 4 nhờ hội đủ ba điều kiện do Bác Sĩ Chưởng Môn Phạm Gia Cổn đề ra gồm thời gian tập, có khả năng về lý thuyết – kỹ thuật và tinh thần phục vụ trong chiều hướng phát triển Hoàng Hạc.
Bà Kiều Hạnh Nguyễn còn thông báo về lịch trình huấn luyện môn Thể Dục Khí Công Hoàng Hạc tại hai địa điểm: Trung Tâm Y Tế Clever Care Bolsa, số 9600 Bolsa Avenue, Suite D, Westminster, CA 92683, mỗi chiều Thứ Sáu từ 3 giờ 30 phút chiều đến 4 giờ 30 phút chiều, và tại trụ sở Cộng Đồng Việt Nam Nam California, 13351 Brookhurst Street, Suite A, Garden Grove, CA 92843, từ 8 giờ sáng đến 9 giờ 30 phút sáng mỗi Thứ Bảy và Chủ Nhật.
Mọi chi tiết, xin liên lạc với bà Kiều Hạnh (562) 242-5876, hoặc ông Phan Thành (657) 722-8974. [đ.d.]

































































