Người Cà Mau mừng Xuân Giáp Thìn, ấm tình đồng hương nơi đất khách

Văn Lan/Người Việt

STANTON, California (NV) – Buổi họp mặt ấm tình đồng hương Cà Mau mừng Xuân Giáp Thìn diễn ra chiều Chủ Nhật, 18 Tháng Hai, tại nhà hàng Diamond Seafood 1 ở Stanton.

Quý vị cao niên trên 80 tuổi nhận quà chúc thọ đầu năm từ ban chấp hành Hội Thân Hữu Cà Mau. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông Nguyễn Văn Tiến, hội trưởng Hội Thân Hữu Cà Mau, chúc Tết bà con đồng hương: “Kính chúc quý vị năm mới an khang thịnh vượng. Như những năm qua, Hội Thân Hữu Cà Mau luôn tổ chức họp mặt đồng hương vào mùa Xuân, gặp gỡ ra mắt ngồi lại bên nhau hàn huyên tâm sự, chia sẻ cùng nhau những vui buồn, quan trọng nhất là đem lại sự đoàn kết cho mọi gia đình Cà Mau vui Xuân trên đất khách.”

“Để tạo mối quan hệ thân tình đó, chúng tôi mỗi năm tổ chức hai lần gặp gỡ, một là tiệc Tất Niên hoặc Tân Niên, hai là picnic vào mùa Hè, vào mùa Lễ Lao Động hằng năm. Để duy trì sức mạnh bền vững, chúng tôi tha thiết kêu gọi đồng hương thân hữu hải ngoại tích cực đóng góp cho chúng tôi trên mọi lãnh vực tinh thần, nhân lực, vật lực và tài lực, để chúng tôi có cố gắng duy trì sinh hoạt của Hội Thân Hữu Cà Mau. Xin chúc tất cả năm mới an khang thịnh vượng,” ông tiếp.

Trong không khí rộn ràng ngày Xuân, một tiết mục không thể thiếu được trong những lần họp mặt mừng Xuân Cà Mau là chúc thọ các vị cao niên và lì xì năm mới cho các con em trong hội, do ông hội trưởng Trần Văn Tiến và ông cựu hội trưởng Trần Tiên Trác thực hiện.

Càng vui hơn nữa khi đó là một phong tục dân tộc lâu đời, ngày Tết chúc mừng thọ người cao niên nhưng không quên lớp trẻ, là thế hệ hậu duệ sẽ tiếp nối gánh vác duy trì việc của hội. Đặc biệt năm nay có nhiều em nhỏ theo gia đình ăn Tết rất đông.

Ông Võ Thành An, dân thị xã Cà Mau, tỉnh An Xuyên, MC của chương trình, cho hay: “Mục đích của buổi họp mặt mừng Xuân mới của hội là một thông lệ hằng năm không thể thiếu được, là dịp để nối kết tình đồng hương nơi xứ người, hàn huyên tâm sự vui buồn sau bao nhiêu năm xa xứ. Đặc biệt là con cháu Cà Mau dưới 18 tuổi không thu tiền vé, mục đích là khuyến khích con cháu Cà Mau tham dự cho biết phong tục tập quán ngày Tết của quê hương.”

Các em nhỏ nhận tiền lì xì mừng năm mới từ ông Trần Tiên Trác, cựu hội trưởng Hội Thân Hữu Cà Mau. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Hai đồng hương vui mừng gặp lại sau 48 năm là ông Chín Liêm và ông Trần Tiên Trác. Ông Chín Liêm cho hay ai đã vượt biên từng đi tàu Hòa Sanh thì biết biệt danh của ông là Chín Đời. Tàu Hòa Sanh vượt biên tới cửa sông Ông Đốc gặp bão không đi được phải quay trở vô.

Ông Chín Liêm kể: “Chuyến đi sau đó tôi vượt biên với người em trên chiếc xuồng 5 mét rưỡi, lái bảy ngày tới được Thái Lan hồi trung tuần Tháng Ba, 1981, ở trại tị nạn Songkhla. Sau đó qua trại Bataan ở Philippines, sau nữa được định cư ở tiểu bang Maryland, Hoa Kỳ. Đến năm 2019 tôi qua định cư luôn ở California, nhưng đây là lần đầu tiên tôi tham dự buổi hội ngộ đồng hương Cà Mau tại đây. Ở Little Saigon là đông người Việt, vui nhất.”

Bà Phương Trác từ Vancouver, Canada, bay về Little Saigon ăn Tết cùng gia đình và bạn bè, cho hay: “Tôi lúc xưa ở ngay tại chợ Cà Mau, đối diện chùa Cao Đài. Hồi trước tôi hay sinh hoạt với nhóm Trường Dục Tài ở Little Saigon, nay mới biết có Hội Cà Mau này. Tôi ở Canada, lần đầu tiên qua đây ăn Tết chung với bà con đồng hương thiệt vui hết biết, nhứt là gặp lại bà con hàng xóm lúc trước. Hy vọng năm tới tôi sẽ qua nữa.”

Ông Nguyễn Văn Tiến, hội trưởng Hội Thân Hữu Cà Mau, chúc mừng năm mới đến quan khách và đồng hương, trong tiệc mừng Xuân mới. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Bà Yến Châu từ Thụy Sĩ về ăn Tết cùng gia đình ở Little Saigon, cho hay: “Tôi ở Thụy Sĩ 40 năm rồi, nay mới biết Hội Cà Mau ở Little Saigon, đến chung vui ngày Tết gặp lại nhiều bà con mình ở đây thiệt vui. Đây là lần đầu tiên tôi tham dự, hy vọng có sức khỏe năm tới tôi sẽ qua nữa.”

Trong khi đó, ông Trần Tiên Trác, cựu hội trưởng đầu tiên trong 20 năm qua, chia sẻ: “Chúng tôi  rất vui và tràn đầy hạnh phúc khi gặp lại đồng hương trong những dịp này. Hội Thân Hữu Cà Mau chính thức thành lập năm 1994, giấy phép hoạt động từ 1996 đến nay. Hội viên của hội không biết chắc con số, nhưng mỗi lần tiệc có khoảng trên 300 người tham dự.”

Tiết mục chờ đợi nhất là văn nghệ, tuy “cây nhà lá vườn” nhưng đó chính là tâm hồn của những người cùng quê hương bổn quán, trao gởi những tâm tình yêu thương đến đồng hương qua những bản nhạc tình cảm nồng nàn tình người xa xứ.

Ban văn nghệ Hội Thân Hữu Cà Mau hát “Ly Rượu Mừng” chúc Xuân đến mọi người. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Bà Mỹ Tiên, người gắn bó với Hội Thân Hữu Cà Mau bao năm qua, cho hay em gái bà có chồng người Cà Mau, còn bà là người gốc Bến Tre nhưng sinh ra ở Sài Gòn. “Qua Mỹ thì dân các tỉnh miền Tây quy tụ với nhau thành từng hội, sinh hoạt rất vui vào những dịp Hè và nhất là mùa Xuân. Thiệt đúng với câu ‘Tha hương ngộ cố tri,’ khi Hội Thân Hữu Cà Mau này tôi thấy ngày càng lớn mạnh đông vui,” bà nói.

Buổi họp mặt đầu năm của Hội Thân Hữu Cà Mau kéo dài với những tiết mục vui tươi văn nghệ, xổ số trúng thưởng và khiêu vũ vui nhộn. Người Cà Mau tánh tình hiền hòa chơn chất, gặp nhau một lần như thể đã thân nhau từ lâu qua những câu chuyện tâm tình vui buồn, để rồi quyến luyến chia tay, hẹn năm sau. [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT