Văn Lan/Người Việt
STANTON, California (NV) – Dù Nam California bất ngờ bị cơn mưa bão Hilary hoành hành, nhưng bà con đồng hương Gò Công vẫn tham dự Lễ Giỗ Đức Bình Tây Đại Tướng Quân Trương Công Định lần thứ 159 do Hội Thân Hữu Gò Công tổ chức hôm Chủ Nhật, 20 Tháng Tám, tại nhà hàng Diamond Seafood Palace 1, Stanton, đông đủ như mọi năm.

Chương trình được bắt đầu đúng 12 giờ trưa dù cơn mưa ngoài trời vẫn đang lớn.
Ông Trần Nghĩa Đời, hội trưởng, nói: “Bình Tây Đại Tướng Quân Trương Công Định là một vị anh hùng dân tộc kháng chiến chống Pháp, một thủ lãnh tài ba quy tụ được nhiều nhà ái quốc cả văn lẫn võ thời bấy giờ ở các tỉnh Nam Bộ như ông Thiên Hộ Dương, Nguyễn Trung Trực… Ông đã phất cao ngọn cờ kháng chiến vào những ngày đầu tiên của cuộc chiến xâm lăng của giặc Pháp. Tiếc thay cuộc kháng chiến của ông tuy ngắn ngủi, chưa đạt được chiến thắng sau cùng, nhưng gương hy sinh của ông đã lưu lại cho hậu thế nhiều bài học quý giá sau này, đó là tình yêu quê hương nồng nàn của người Việt Nam, và ý chí bất khuất quật cường, đoàn kết chống ngoại xâm, là những gương sáng cần thiết cho mọi thời đại. Nhờ hai yếu tố này mà đất nước chúng ta tồn tại đến ngày hôm nay. Công đức ấy là tấm gương sáng cho hậu thế noi theo, dù ở đâu, trong cũng như ngoài nước, chúng ta đều thắp nén hương lòng để tưởng nhớ tới những người đã hy sinh cho dân tộc được trường tồn.”
Sau đó, ông hội trưởng thay mặt ban tổ chức ngỏ lời cám ơn đến tất cả đồng hương và các hội bạn đã không quản ngại mưa gió, đến tham dự buổi lễ.

Ông hội trưởng cũng nhắc đến sự hiện diện của quý vị quan khách là lòng biết ơn, tưởng nhớ đến công đức của tiền nhân đã dựng nước và giữ nước Việt của chúng ta, đồng thời là sự khích lệ lớn lao đối với ban chấp hành trong cố gắng duy trì các sinh hoạt của hội.
Tiếp đến là nghi thức tế lễ Đức Bình Tây Đại Tướng Quân Trương Công Định. Ban chấp sự tế lễ do hai ông Đào Kim Sơn và Nguyễn Văn Nhựt hầu lễ lên đèn và thắp nhang.
Hội Trưởng Trần Nghĩa Đời và hai ông cố vấn Lưu Cầu và Nguyễn Văn Trọng nghiêm trang trong nghi thức dâng hương, trong khi mọi người cùng đứng lên, thành kính nghe bài văn tế Đức Bình Tây Đại Tướng Quân Trương Công Định.

Tiếng tuyên đọc văn tế cất lên sang sảng, thành kính dâng lên trước linh vị Đức Ông, do nghệ sĩ Ngọc Ẩn tuyên đọc, hùng hồn như tiếng gọi ba quân năm xưa khi xông pha trận mạc đánh giặc Tây, nghe như đâu đây hồn thiêng sông núi năm xưa dậy lên lời ai oán.
Trong quan khách tham dự, Đại Tá Lê Bá Khiếu, cựu tỉnh trưởng Quảng Ngãi, được mời lên phát biểu. Ông nói: “Năm 1862, nhận thấy sự xâm lăng của quân Pháp, vị đại thần Trương Công Định đã dùng đất Gò Công với khả năng của mình cùng phương tiện thô sơ, đã tổ chức được một đạo quân rất tinh nhuệ để chống trả lại quân Pháp. Sau thời gian dài, ông đã làm cho quân Pháp rất khó khăn, nhưng do một vị binh tướng phản thần của ông chỉ điểm, quân Pháp đã tiến chiếm căn cứ nhưng ông cương quyết không đầu hàng, tiếp tục chiến đấu, để cuối cùng tự kết liễu đời mình.”

“Cái chết vì tinh thần quốc gia dân tộc của ông đã đi vào lịch sử không phải một trăm năm mà mãi đến ngàn năm sau, người dân Việt vẫn nhớ ơn. Hôm nay quý vị đã cố gắng tổ chức lễ giỗ của ông, là một nghĩa cử cao đẹp để thế giới thấy rằng chúng ta dù đi đến đâu cũng không bao giờ quên những vị anh hùng dân tộc,” ông tiếp.
Ông Sơn Rotha, hội trưởng Hội Ái Hữu Sóc Trăng tại Hoa Kỳ, cho hay: “Chúng tôi rất vui và mong muốn các hội đoàn Việt Nam Cộng Hòa ngày trước hãy liên kết với nhau qua những sinh hoạt như thế này, để luôn giữ vững tinh thần đoàn kết nơi hải ngoại. Hội Gò Công đã làm được việc ấy khi hằng năm đều tổ chức lễ giỗ Đức Bình Tây Đại Tướng Quân Trương Công Định, đó là việc làm rất ý nghĩa để con cháu noi theo, biết đến lịch sử nước nhà, và hiểu được rằng những bậc tiền nhân đã gian khổ như thế nào để giữ vững non sông gấm vóc nước Việt tới hôm nay.”

“Tất cả đều xuất phát từ gia đình, nếu mỗi gia đình đều chỉ bảo, giảng dạy cho con cháu biết đến lịch sử nước nhà, thì tôi tin chắc rằng các thế hệ hậu duệ sẽ nối tiếp được tinh thần yêu đất nước, yêu quê hương dân tộc do ông cha để lại, biết chống lại quân xâm lăng và xây dựng đất nước tốt đẹp hơn,” ông kêu gọi.
Buổi họp mặt của người Gò Công tiếp tục với những tiết mục vui tươi qua sự góp mặt của các ca sĩ “cây nhà lá vườn” chưa muốn dứt, khi những cơn mưa bão bên ngoài vẫn kéo dài như vô tình giữ chân người ở lại. [qd]














































































