Người Gò Công làm lễ giỗ thứ 161 anh hùng Trương Công Ðịnh

Văn Lan/Người Việt

STANTON, California (NV) – Lễ giỗ lần thứ 161 Đức Bình Tây Đại Tướng Quân Trương Công Định do Hội Thân Hữu Gò Công Nam California tổ chức vào trưa Chủ Nhật, 17 Tháng Tám, tại nhà hàng Diamond Seafood Palace 1, Stanton, với các hội đoàn bạn và đồng hương từ các tiểu bang khác về tham dự, để tưởng nhớ công đức tiền nhân, noi gương sáng của ngài.

Nghệ sĩ Ngọc Ẩn kính cẩn đọc văn tế Đức Bình Tây Đại Tướng Quân Trương Công Định. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Bà Trần Thị Thu Thủy, thành viên ban tổ chức, tuyên đọc tiểu sử Đức Bình Tây Đại Tướng Quân Trương Công Định là người Quảng Ngãi, theo thân phụ xuống Long An, rồi đến Gò Công lập gia đình. Ngài là vị anh hùng dân tộc, khởi nghĩa chống Pháp đầu tiên vào cuối thế kỷ 19, chiến đấu từ vùng Vàm Láng, Gò Công, còn được gọi là Đám Lá Tối Trời, từng cai quản 6 liên đội Đồn Chí Hòa chống Pháp, do Kinh Lược Sứ Nguyễn Tri Phương chỉ huy.

Tháng Hai, 1859, quân Pháp đánh chiếm thành Gia Định, ngài đem nghĩa quân lên Thuận Kiều chống trả, thắng nhiều trận ở Cây Mai, Thị Nghè, gây tổn thất nặng nề khiến quân Pháp rút lui.

Nhưng sau đó, vì quân yếu thế cô, lại bị tên Lãnh Binh Tấn làm phản, nên ông phải tuẫn tiết tại Đám Lá Tối Trời, lúc 44 tuổi.

Đình Hiếu (trái) và Ngọc Hà trong trích đoạn “Nhụy Kiều Tướng Quân.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Dân Gò Công tôn ngài là Bình Tây Đại Nguyên Soái, mộ bia có khắc tên “Đại Nam-An Hà Lãnh Binh, kiêm Bình Tây Đại Tướng Quân Trương Công húy Định Chi Mộ.” Lễ giỗ ông đều được long trọng tổ chức vào ngày 20 Tháng Tám hằng năm.

Dược Sĩ Trần Nghĩa Đời, hội trưởng Hội Thân Hữu Gò Công Nam California, phát biểu khai mạc: “Xin tri ân tình cảm quý vị về đây dự lễ giỗ Đức Bình Tây Đại Tướng Quân Trương Công Định lần thứ 161, biểu lộ tình thương vô bờ bến của quý vị với hội Gò Công, là hành trang và là niềm khích lệ lớn cho chúng tôi, để củng cố phát triển và hoàn tất duy trì mọi sinh hoạt của hội. Ước mong tình cảm này sẽ bền vững mãi trong tương lai.”

Lễ tế Đức Bình Tây Đại Nguyên Soái Trương Công Định do niên trưởng Lê Bá Khiếu, ông hội trưởng Trần Nghĩa Đời, và ông cố vấn Lưu Cầu thực hiện long trọng qua ba nghi thức niệm hương, dâng rượu, dâng trà, cùng các ông chấp sự Đào Kim Sơn và Nguyễn Hoàng Trung.

Toàn thể ban chấp hành Hội Thân Hữu Gò Công trong lễ giỗ lần thứ 161 Bình Tây Đại Tướng Quân Trương Công Định. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Tiếp đến, nghệ sĩ Ngọc Ẩn đọc văn tế và diễn xuất màn Hát Bội nói về nghĩa khí của Ðức Bình Tây Ðại Tướng Quân Trương Công Ðịnh.

Thị Trưởng Chí Charlie Nguyễn của Westminster trao bằng khen cho hội vì đã duy trì được những sinh hoạt văn hóa Việt Nam tại hải ngoại.

Bà Frances Nguyễn Thế Thủy, ủy viên Học Khu Westminster, chia sẻ: “Tôi xin cám ơn Hội Thân Hữu Gò Công luôn duy trì lễ giỗ Đại Tướng Quân Trương Công Định hàng năm, giúp giới trẻ hiểu biết về văn hóa lịch sử nước nhà. Hãy khuyến khích con em mình học tiếng Việt, để hãnh diện là người Gò Công, là người Việt Nam, luôn tiếp nối con đường của hội.”

Hội Thân Hữu Gò Công với Giải Khuyến Học truyền thống năm nay, vì các phụ huynh chưa kịp tập hợp thành tích học tập của con em học giỏi gởi về hội, nên chỉ có một giải thưởng. Đó là em Nguyễn Nhật Ánh, học sinh lớp Mười Hai trường Santiago High School, học sinh xuất sắc 12 năm liền, nhận được phần thưởng của hội là $200.

Tế lễ Đức Bình Tây Đại Tướng Quân, từ trái, niên trưởng Lê Bá Khiếu, ông hội trưởng Trần Nghĩa Đời, và ông cố vấn Lưu Cầu. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Em Ánh chia sẻ: “Con rất vui trong ngày hôm nay, xin cám ơn ba mẹ đã cho con được nhiều thành công trong học vấn. Con biết tiếng Việt như hôm nay cũng nhờ nói tiếng Việt thường xuyên trong gia đình. Trong tương lai con mơ ước được làm bác sĩ mổ tim, để có thể giúp chữa bệnh tim cho cậu của con và bà con trong cộng đồng, cả những bệnh nhân nghèo ở quê nhà.”

Bà Tôn Nữ Kiều Tiên, mẹ của học sinh Nguyễn Nhật Ánh, cho biết em rất ngoan, biết nghe lời cha mẹ và thầy cô, chuyên tâm học hành, ngoài cộng đồng cháu biết kính trên nhường dưới, nhất là giúp đỡ các em nhỏ hơn qua các chương trình thiện nguyện Red Cross trong những mùa Noel. Từ Mẫu Giáo đến lớp Mười Hai, cháu đều được nhiều bằng khen học sinh giỏi.

Ông Trần Văn Hòa, từ tiểu bang Louisiana về tham dự ngày hội Gò Công, cho biết đây là lần đầu ông tham dự ngày lễ giỗ Trương Công Định.

Em Nguyễn Nhật Ánh (thứ hai từ trái) nhận phần thưởng học sinh xuất sắc 12 năm liền, do ông hội trưởng Trần Nghĩa Đời (thứ hai từ phải) trao tặng. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông chia sẻ: “Là người Gò Công, tôi rất tự hào khi người xa xứ vẫn giữ được trọn vẹn tình nghĩa, nhớ ơn những vị anh hùng đứng lên đánh đuổi quân giặc, luôn kính trọng những người dựng nước và giữ nước. Lễ Giỗ Đức Ông rất trọng thể khi mọi người cùng quy tụ về đây để tôn vinh người anh hùng dân tộc đất Gò Công.”

Ca sĩ Đào Tâm, chuyên hát thiện nguyện trong những chương trình đậm nét văn hóa Việt Nam, trình bày bài “Quê Hương Ba Miền,” sáng tác của Thanh Sơn, nói lên những tình tự quê hương ba miền đất nước, cùng màn nhạc cảnh “Duyên Tình Lý Ngựa Ô,” do trường Lê Ngọc Hân Mỹ Tho trình bày, nhận được sự tán thưởng nhiệt liệt.

Hội Thân Hữu Gò Công Nam California được thành lập từ 1992, đến nay đã 33 năm, hằng năm có hai lần hội ngộ, vào 20 Tháng Tám, giỗ Ðức Bình Tây Ðại Tướng Quân Trương Công Ðịnh, và Tân Niên, là dịp phát giải khuyến học cho học sinh điểm từ 4.0 trở lên, nhằm khuyến khích con cháu Gò Công cố gắng học giỏi. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT