Giờ ra chơi.
Phụ huynh săn sóc các em nhỏ trong giờ chơi.
Phụ huynh và học sinh gắn bó.
Phụ huynh hăng hái giúp TTVN Về Nguồn
Bài và Hình: Cành Hồng
Giải Khuyến Học Việt Olympiad
Ventura County rất xa trung tâm cộng đồng Việt Nam, hơn nữa, khu vực này lại ít Người Việt cư trú hơn những nơi khác, vì thế chỉ có một trung tâm Việt ngữ.
Phụ huynh và các thầy, cô muốn con, em mình nói và viết được tiếng mẹ đẻ, nhất là quý phụ huynh đã cố gắng giữ vững Trung Tâm Việt Ngữ Về Nguồn từ bao năm qua, dạy tiếng Việt cho tất cả các em muốn học tiếng mẹ đẻ. Số học sinh chỉ độ hơn 30 em, nhưng cũng được chia thành nhiều lớp tùy theo trình độ, từ lớp vỡ lòng đến lớp Năm.
Quý phụ huynh lo bàn ghế, in ấn tài liệu phụ giúp với quý thầy cô. Trong lúc các em học, phụ huynh cùng nhau dọn cho sân trường sạch sẽ. Trong giờ chơi của các em, phụ huynh lo thức ăn dặm và nước uống cho thầy, cô và học sinh. Phụ huynh hỏi han và săn sóc con, em mình, từng ly, từng tí. Phụ huynh nói chuyện với quý thầy cô để biết trình độ con, em mình thế nào, rồi góp ý để cùng thầy, cô giải quyết những vấn đề khó khăn.
Những phụ huynh có con nhỏ, vẫn cố gắng đưa các em lớn đến trường, và mang theo con nhỏ cùng đi.
Phụ huynh và thầy, cô xem trung tâm như là một gia đình lớn. Mọi người cư xử với nhau như anh em một nhà: Ðầm ấm và hòa ái.
Trong những dịp lễ, Tết như Tết Nguyên Ðán, Trung Thu, lễ Tạ Ơn… phụ huynh sát cánh bên các thầy cô, tổ chức cho các em vui chơi theo phong tục và văn hóa cổ truyền.
Quý phụ huynh thường tâm sự “muốn giữ vững và phát triển trung tâm Việt ngữ này, để con, em được học tiếng Việt”. Vì thế, họ thu xếp việc nhà, hy sinh những giờ giải trí cuối tuần để luôn luôn giúp quý thầy, cô trong việc dạy dỗ các em.
********************
Em viết văn Việt
Những bài viết của học sinh các trường Việt ngữ
Nhằm tạo một diễn đàn cho các em tập viết tiếng Việt, Ban Biên Tập trang Tiếng Việt Dấu Yêu kêu gọi quý phụ huynh và quý thầy cô khuyến khích các em viết văn, diễn tả bằng tiếng Việt những cảm nghĩ và ước vọng trong đời sống của các em. Ước mong nơi đây một sân chơi được mở ra và khu vườn văn hóa Việt sẽ được quý phụ huynh và quý thầy cô góp tay vun trồng, khuyến khích.
Trong các bài nhận được và chọn để đăng, chúng tôi cố ý giữ nguyên văn những gì các em viết. Vì thế, khi đọc đến những ngôn từ, lỗi chính tả và sai văn phạm, chúng tôi mong được phụ huynh và thầy cô chia sẻ và sửa chữa cho các em tại nhà hay trong lớp học.
Tất cả các bài viết dưới dạng MSWord, font Unicode; và hình ảnh dạng .jpg, xin gởi về địa chỉ email: [email protected] (xin đừng gởi dạng .pdf vì không tiện cho việc layout).
Trân trọng cảm ơn quý vị.
Nguyễn Việt Linh
Em tập đặt câu
Nguyễn Tường Vinh
Thí sinh lớp Bốn Giải Khuyến học 2012
1. Con phải cố gắng học tiếng Việt vì con là người Việt.
2. Ông bà ngoại của con nhớ nhiều chuyện lịch sử, và thích kể cho con nghe.
3. Tổ quốc của con là Việt Nam.
4. Con viết bài trong lớp tiếng Việt thường sai lỗi chính tả.
5. Trong lớp, con là học sinh xuất sắc, tại vì con cham chi học bài và giuc bạn nhiều.
6. Con quý mến cái công ơn của ba mẹ đối với con.
7. Trong đầu năm học, con rast vui vì con được gặp bạn con a.
8. Con côn trunhf đep nhất là con bướm.
9. Sau khi đồ ăn đi qua bao tử, nó đi vô ruột già và ruột non.
10. Người Việt rất cần cù như cái kiến trong cái ca dao: “ kiến tha lao dầy tổ”.
*******************
Hình ảnh sinh hoạt
Lễ Giáng Sinh 2012 – Hội Trái Tim Bác Ái tại Garden Grove. (Hình: Hội Trái Tim Bác Ái cung cấp)

“Mai mốt đi học tiếng Việt nha!” Cô hội trưởng Mai Nguyễn nhắn nhủ một em bé.

“Bà già Noel sao giống mẹ quá!”

“Cho Mai ké với!”

Không biết ai là người được quà và mất quà trong hình?

Anh Quý Trần: “Bây giờ mới hết mệt!”

“Bộ chỉ có mình anh thôi sao? Chúng tôi cũng mệt. Các em vui là được rồi!”


































































































