Tiếng Việt Dấu Yêu


Em Viết Văn Việt


 


Những bài viết của học sinh các trường Việt ngữ


Nhằm tạo một diễn đàn cho các em tập viết tiếng Việt, Ban Biên Tập trang Tiếng Việt Dấu Yêu kêu gọi quý phụ huynh và quý thầy cô khuyến khích các em viết văn, diễn tả bằng tiếng Việt những cảm nghĩ và ước vọng trong đời sống của các em.

 Ước mong nơi đây một sân chơi được mở ra và khu vườn văn hóa Việt sẽ được quý phụ huynh và quý thầy cô góp tay vun trồng, khuyến khích.


Trong các bài nhận được và chọn để đăng, chúng tôi cố ý giữ nguyên văn những gì các em viết. Vì thế, khi đọc đến những ngôn từ, lỗi chính tả và sai văn phạm, chúng tôi mong được phụ huynh và thầy cô chia sẻ và sửa chữa cho các em tại nhà hay trong lớp học.


Tất cả các bài viết dưới dạng MSWord, font Unicode; và hình ảnh dạng .jpg, xin gởi về địa chỉ email: [email protected] (Xin đừng gởi dạng .pdf vì không tiện cho việc layout).


Trân trọng cảm ơn quý vị.


Nguyễn Việt Linh



Xuân về, em khoe áo mới.



Năm nay con có em bé không?



Các em mặc áo dài truyền thống khoe màu hoa Xuân sặc sỡ.


 


Tết


Amy Ðoàn, Lớp Tám


 


Tết chuẩn bị đến rồi,


Mọi người ai cũng vui,


Em tung tăng khắp vườn


Bẻ lá Mai với bà.


Em đi khắp cả nhà,


Phụ dọn dẹp với mẹ.


Em lê la ngoài tiệm,


Lựa áo quần đẹp xinh.


Tết thật là vui vẻ,


Mọi người đều đẹp đẽ,


Và thật là mạnh khỏe.


Lại có tiền mừng tuổi,


Ôi! Vui thật là vui.


________


 


Tâm tình thầy cô


 


Thầy trò


Cành Hồng – Giải Khuyến Học Việt Olympiad


 


Mấy hôm nay, khí hậu thay đổi, tôi bị cảm nặng, không thể tới trường. Tôi ở nhà, nhưng lòng luôn thắc mắc, không biết lớp tôi ai dạy? Các em học hay phải nghỉ? Trời lạnh như vầy, mà chạy chơi ngoài sân, e rằng các em sẽ bị cảm lạnh như tôi!!!


Tôi loay hoay với những câu hỏi, mà đầu nhức như búa bổ, bỗng nghe chuông reng, tôi không dậy được. Thôi, mặc kệ, chắc là mấy người đi quảng cáo. Nếu là khách. Thì tôi phải nhận được điện thoại. Chuông lại reng, tôi vẫn nằm ì. Chuông reng một hồi dài rồi ngừng, độ mấy phút sau, chuông lại reng. Tôi cố gắng ngồi dậy, và lảo đảo bước ra cửa…Không biết ai đến vào giờ này, nhưng dù ai chăng nữa, cũng không thể để chờ ngoài cửa trong thời tiết lạnh như vầy.


Nhìn qua cửa, Trời ạ, học trò tôi, các em đang co ro trước cửa, cả nam lẫn nữ. Tôi vội mở cửa, các em ùa vào nhà, em nào em nấy mặt tái ngắt vì lạnh.


Các em tranh nhau nói: nào cô bịnh, chúng em thương cô quá, nào không có ai dạy, chúng em được nghỉ và chơi ngoài sân chờ ba mẹ đón!… Có em hỏi tôi bệnh gì? Ăn gì chưa? Bây giờ thế nào…? tôi ngồi xuống ghế vì chóng mặt quá, bảo Hồng (lớp trưởng) điều chỉnh sưởi trong nhà, và hỏi ai đưa các em tới đây. Thì ra, Hồng gọi điện thoại cho mẹ đón, vì nhà Hồng gần trường.


Mẹ Hồng muốn đưa các em về nhà, nhưng Hồng và các bạn lại muốn đến thăm cô giáo. Mẹ Hồng chở đi và bỏ các em trước cửa nhà tôi, chị đi chợ và sẽ lại đón sau.


Các em cho biết, tôi bịnh nên chắc chắn sẽ có nhà, vì thế các em chờ và vài phút lại bấm chuông.


Nghe các em nói, lòng tôi rưng rưng… Tội nghiệp các em!


Biết tôi chưa ăn gì, các em ngơ ngác hỏi nhau: Làm sao bây giờ? Không em nào biết nấu cháo hoặc nấu cơm cả. Tôi nói mình không hề đói.


Thùy nói ra vẻ người lớn: không đói cô cũng phải ăn, cô ăn mới khỏe được.


Nãy giờ mấy cậu trai im lặng, và bây giờ… Hùng ra lịnh:


-Thùy cạo gió cho cô, bạn biết cạo gió mà. Cạo gió xong, cô sẽ khỏe và sẽ nấu được cháo để ăn.


Dù rất mệt, nhưng tôi cũng phì cười. Các em thấy tôi cười thì rất vui và nghĩ ra sáng kiến.


-Ủa! Chúng ta có quà cho cô mà, cô ăn được mà.


Hồng vội mở túi xách lôi quà ra, vừa làm vừa lí nhí xin lỗi.


Trên mặt bàn đầy thức ăn: vài trái chuối, vài trái táo, vài trái cam, vài chiếc bánh ngọt, một đĩa xôi… và một đóa hoa hồng.


Tôi thắc mắc, sao các em có nhiều quà thế? Hồng cho biết: đến thăm cô bịnh, thì phải có quà, nhưng chúng em không có. Chúng em xuống nhà bếp xin sư cô. Còn cành Hồng, Hùng đã bẻ trong chùa.


Hùng sợ tôi không vui vì lén bẻ hoa, nên thanh minh: Em bẻ hoa, sư cô có thấy, nhung sư cô không nói gì. Với lại em chọn bông đẹp thứ nhì thôi. Bông đẹp nhất em vẫn để trên cây mà.


Tôi thật cảm động trước sự ngây thơ trong sáng của các em, và tôi lại có một đề tài mới về quan niệm “bẻ hoa tặng cô” trong tuần tới.


Mẹ của Hồng ghé đón các em. Sau mấy lời thăm hỏi, chị đưa các em về. Ðóng cửa lại, về giường nằm, tôi cảm thấy bớt nhức đầu, chóng mặt. không biết vì Thùy cạo gió mát tay, hay vì sự có mặt của các em với mấy món quà vô cùng trân quý mà tôi bớt bệnh. Tôi ăn một trái chuối, đắp mền ngủ, hy vọng ngày mai sẽ khỏe.


Cành Hồng- Giải khuyến Hoc Viet Olympiad


______________


 


Hình ảnh sinh hoạt


 


LÐHÐ Quang Trung – Ðạo Tân Bình/Ngọc Hồi


Sinh hoạt tại Siegler Park, Westminster



Trưởng Phạm Tường Anh trước giờ làm lễ chào cờ.



Phụ huynh tham gia với các sói con Tân Bình.



Các em ngành Thiếu nắm tay phụ huynh hát “Gặp nhau đây…”




Các em cuốn cờ sau khi hạ kỳ.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT