Tiếng Việt dấu yêu

 


Tâm tình thầy cô


 


Lễ chào cờ


 


Nhành Lan


 


Mùa Hè đã từ giã chúng ta, và mùa Thu đang dịu dàng, thướt tha, yểu điệu bước đến. Các cổng trường đã rộng mở, đàn chim xinh xắn quay lại với trường, với thầy cô, bạn bè, với lớp, với bảng và với sách vở.










Các em học sinh TTVH Hồng Bàng chuẩn bị một lễ chào cờ đầu tháng.


Ðứng tại hành lang chờ cùng với các thầy cô, nhìn các em ríu rít với bạn bè sau hơn 2 tháng cách xa, lòng tôi rộn ràng một niềm vui. Hình như trong tôi, hình ảnh một cô bé cắp sách đến trường từ hơn 50 năm trước trở về.


Tiếng còi tập họp vang lên, các em nhanh chóng vào hàng ngũ chỉnh tề, chuẩn bị làm lễ chào cờ trong ngày khai trường.


Khi bản Quốc ca Hoa Kỳ vang lên, các em dùng tay trái lấy nón xuống, tay phải để trên ngực trái và thật im lặng, nghiêm trang chào Quốc kỳ. Nối tiếp là Quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Vẫn tư thế đứng nghiêm trang, vẫn im lặng tuyệt đối, các em bỏ hai tay xuống, đứng nghiêm, hai chân chụm vào nhau. Mắt các em nhìn vào lá cờ vàng ba sọc đỏ và cùng hát Quốc ca.


Trời vẫn còn nắng gay gắt của thời tiết cuối Hè, tuy thế, tất cả các em và các thầy cô đều không ai đội nón. Các em đầu trần, ngay hàng thẳng lối, im lặng tuyệt đối trong buổi lễ chào cờ đầu năm. Các em học sinh của trường ngoan quá.


Tôi nhớ lại bài học “Công dân giáo dục” vỡ lòng vẫn nằm trong trí nhớ của tôi:


Lá cờ tượng trưng cho Tổ quốc, bao máu xương của tiền nhân, của các anh hùng, liệt sĩ đã tô thắm màu cờ. Ðể bày tỏ sự tôn kính Tổ quốc, nhớ ơn Tổ tiên, hun đúc lòng yêu nước, mỗi khi chào cờ, chúng ta phải giữ im lặng, nghiêm trang, lấy mũ, nón xuống. Không gì bất nhã bằng trong lúc chào cờ, chúng ta đi qua đi lại, nói chuyện và nhất là vẫn đội mũ, nón trên đầu sẽ mất vẻ nghiêm trang.


–––––––––––––


 


Em Viết Văn Việt


 


Những bài viết của học sinh các trường Việt ngữ


Nhằm tạo một diễn đàn cho các em tập viết tiếng Việt, Ban Biên Tập trang Tiếng Việt Dấu Yêu kêu gọi quý phụ huynh và quý thầy cô khuyến khích các em viết văn, diễn tả bằng tiếng Việt những cảm nghĩ và ước vọng trong đời sống của các em. Ước mong nơi đây một sân chơi được mở ra và khu vườn văn hóa Việt sẽ được quý phụ huynh và quý thầy cô góp tay vun trồng, khuyến khích.


Trong các bài nhận được và chọn để đăng, chúng tôi cố ý giữ nguyên văn những gì các em viết. Vì thế, khi đọc đến những ngôn từ, lỗi chính tả và sai văn phạm, chúng tôi mong được phụ huynh và thầy cô chia sẻ và sửa chữa cho các em tại nhà hay trong lớp học.


Tất cả các bài viết dưới dạng MSWord, font Unicode; và hình ảnh dạng .jpg, xin gởi về địa chỉ email: [email protected](Xin đừng gởi dạng .pdf vì không tiện cho việc layout).


Trân trọng cảm ơn quý vị.


Nguyễn Việt Linh


 


Ðề tài:


Em hãy tả lại món đồ chơi em thích nhất. Cho biết tình cảm của em đối với món đồ chơi đó.


 


Chái Banh


 


Dương Quốc Bảo, thí sinh lớp 6 Giải Khuyến Học Viet Olympiad-2012


 


Con rất tích chơi với chái banh. Màu gì cũng được. Conyeeu chái banh Thái vì lúc con còn nhỏ mẹ của con mua cho con môt trái banh để chơi. Chơi với chái banh rất là hay. Có rất nhiều lối để chơi vơi trái banh. Con thảy nó vô một cái rổ, con đánh nó vào tường, và thảy và chụp nó với anh em. Chái banh rất là hay.


Chái banh đoàn kết gia đình của em. Con chơi với bố con, và mẹ của con chỉ con chơi bóng đá.


Anh cả của con chỉ con bong cà na. Máy khi con cũng chơi bong nước vơi gia đình. Con gần gia đình hơn thại vì chái banh. Gia đình của em cũng vui và hăng hái để chơi banh.


Trái banh chĩ là miếng nhựa. Chái banh làm người khác vơi mình vui, hăng hái, và làm mình cười với người khác. Có đồ chơi nào khác hơn một chái banh không. Chái banh, đồ chơi con tích nhất, làm ai cũng vui lòng.


–––––––––––––––––


 


Thông báo


1. Khai giảng lớp Việt ngữ:


Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng sẽ khai giảng các lớp tiếng Việt, trình độ từ lớp Mẫu Giáo đến lớp 7 và nhận đơn ghi danh, lúc 1 giờ trưa Chủ Nhật, 16 Tháng Chín, tại trường Bolsa Grande High School. Ðịa chỉ 9401 Westminster Blvd., Garden Grove, CA 92844. Ðiện thoại: (714) 721-9603 hoặc (714) 270-4515.


2. Chương trình phát thanh giáo dục:


“Tuổi trẻ và Giáo dục,” một chương trình hội thoại trực tiếp dài 45 phút dành cho quý phụ huynh do Khu Học Chánh Garden Grove bảo trợ, sẽ được phát thanh trở lại vào lúc 7 giờ tối Thứ Tư, ngày 5 Tháng Chín trên đài Radio Bolsa, hệ thống KVNR (1480 AM). Thính giả có thể gọi điện thoại về đài để nêu câu hỏi trực tiếp với chương trình qua số (714) 918-4455.


Chương trình phát thanh sẽ kết thúc vào ngày 12 Tháng Sáu sang năm. Ðể biết thêm chi tiết, liên lạc Phòng Giao Tế và Thông Tin của Học Khu qua điện thoại số (714) 663-6503.


 


–––––––––––––––


 


Hình ảnh sinh hoạt



TTVH Hồng Bàng chuẩn bị niên học mới: Thầy Mai Hiếu Trực (trái), TT Trưởng, bà Huỳnh Thị Ngọc, thủ quỹ và cô Nguyễn Ngọc Trúc, thư ký HÐQT.



Cô Huỳnh Ðan Vy và các học trò nhỏ.



Các thầy cô giáo trẻ sẵn sàng cho niên học mới.



Các phụ huynh phụ trách tình nguyện bán quán trong giờ ra chơi.



Học sinh hớn hở gặp lại bạn bè.



Ông Phát Bùi, một thiện nguyện viên, bàn với thầy cô về việc thành lập ban hợp xướng thiếu nhi.



Cô Thuy Minh Hồng tình nguyện góp một bàn tay với thầy cô và sẽ trình bày phương pháp âm vị học trong việc dạy đánh vần.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT