EM VIẾT VĂN VIỆT
Những bài viết của học sinh các trường Việt ngữ
Nhằm tạo một diễn đàn cho các em tập viết tiếng Việt, Ban Biên Tập trang Tiếng Việt Dấu Yêu kêu gọi quý phụ huynh và quý Thầy Cô khuyến khích các em viết văn, diễn tả bằng tiếng Việt những cảm nghĩ và ước vọng trong đời sống của các em. Ước mong nơi đây một sân chơi được mở ra và khu vườn văn hóa Việt sẽ được quý phụ huynh và quý Thầy Cô góp tay vun trồng, khuyến khích.
Trong các bài nhận được và chọn để đăng, chúng tôi cố ý giữ nguyên văn những gì các em viết. Vì thế, khi đọc đến những ngôn từ, lỗi chính tả và sai văn phạm, chúng tôi mong được Phụ Huynh và Thầy Cô chia sẻ và sửa chữa cho các em tại nhà hay trong lớp học.
Tất cả các bài viết dưới dạng MSWord, font Unicode; và hình ảnh dạng .jpg, xin gởi về địa chỉ email: [email protected](Xin đừng gởi dạng .pdf vì không tiện cho việc layout).
Trân trọng cảm ơn quý vị.
Nguyễn Việt Linh
Tình thầy trò
Nguyễn Bảo Trân Kelly
Thí sinh lớp Sáu Giải Khuyến Hoc -2012
Năm nay em học lớp Sáu-Bẩy và thầy em là thầy Đặng Tùng.Vì đây là năm cuối của em trong cuộc thi Giải Khuyến Học, thầy rất cố gắng để giúp em thắng được giải nhất. Em rất hãnh diện đã có được một thầy tốt như thầy Tùng. Có nhiều đêm thầy đã thức khuya mà dành thì giờ để soan bài cho các em học. Không có sự chỉ dạy của thầy, sẽ không có ngày hôm nay.
Khi nói về kỷ niệm sâu sắc của tình thầy trò, em liền nhớ đến ngày thấy Tùng mới đi Trung Hoa về. Vì việt trong hang, thầy phải qua Trung Hoa và ở 2 tuần. Mặt dù thời gian rất ngắn, đội em và em mới biết rõ được sự gớp công của thầy khi lúc thầy không ngồi chung với mình. Hai tuần không có thầy, các em khó mà học được lý thuyết mới và ôn được bài cũ. Vì đó mà em đã hiểu biết và kính trọng việc hướng giại của thầy.
Sau đó khi lúc thầy về, thầy đã mua đồ chơi cho nguyên đội, tuy nhiên món đồ khá nhỏ, em rất cảm động.Thầy đã đi công truyện mà vẩn nhớ đến các em. Vì long tốt của thầy mà em mới thấy tình thầy như mẹ như cha.
Mỗi năm em học trong Giải Khuyến Học, tài liệu đều có một tục ngữ nối về công lao của thầy cô> năm này em đã học câu “ Một chữ nên thầy, một ngày nên nghĩa”. Câu này nói lên tình thầy trò của em và thầy Tùng. Vì đây là năm cuối của em, em sẽ dùng cơ hội thắng giải nhất để cám ơn thầy em. Em sẽ cố gắng hết mình để đoạt lấy được. Năm này em quyết định là em sẽ không thắng cho bản than mình nữa ,mà sẽ thắng cho thầy Tùng.
TÂM TÌNH THẦY CÔ
Mộng làm Bác Sĩ
Thanh Trúc
Hôm nay, má em NU đón em trễ, tôi ở lại với em và thầy trò vừa ăn chè, vừ nói chuyện vui, tình cờ tôi đổi đề tài, hỏi em thích chọn nghề gì trong tương lai. Thật ra hơi sớm với một cô bé 14 tuổi khi nói về vấn đề nghề nghiệp, nhưng thật bát ngờ khi em hào hứng trả lới tôi, như em đã biết tôi sẽ hỏi chuyện này từ lâu.
Nu cho biết, em sẽ cố gắng trở thành Bác sĩ, em sẽ hoc chuyên khoa ngành Nhi và em sẽ đến làm việc tại các quốc gia nghèo, chậm phát triển và thiếu bác sĩ. Em cho biết vì nghèo, người mẹ thiếu ăn nên các em bé thường gầy, mắc nhiều bịnh. Vậy mà lai không có tiền “tới thăm” bác sĩ.
Thật tội nghiệp các em này quá. Nu không sợ cực khổ và cuộc sống thiếu tiện nghi tại các quốc gia này. Nu cũng cho biết, em sẽ làm kiếm tiền vừa đủ sống thôi, thời gian còn lại, em sẽ rủ các bạn cùng em chữa bịnh miễn phí cho mọi người.
Tôi hỏi em, nếu như em không được các trường Y khoa nhận thì sao?! Nu cho biết, em sẽ cố học thật giỏi để được trường Y nhận. Nếu như không vào được trường Y, em sẽ trở thành một cô giáo, và em vẫn chọn những nước nghèo, thiếu thầy cô để dạy học. Em muốn đem những điều hiểu biết của mình truyền cho các em ở những quốc gia chậm phát triển, và em muốn dạy các môn khoa học, để sau này học sinh của em sẽ xây dựng đất nước mình tiến bộ.
Thật là một cô bé có tấm lòng Vàng.
Tôi hỏi em có muốn về Việt Nam để hành nghề không? Em trả lời ngay là không?.Để trả lời câu hỏi tại sao của tôi, em cho biết chính phủ Việt Nam độc ác lắm, họ đã hành hạ ba em thật là tàn nhẫn trong suốt 12 năm. Ba em nói: “Ba rất sợ trở về Việt Nam” và vì thế em không muốn về Việt Nam.
Mẹ em đã đến đón em, tôi chúc em thành công trong việc hoc và sẽ trở thành một bác sĩ giỏi.
Tôi hy vọng em sẽ thay đổi ý kiến chọn “nhiệm sở” khi em trưởng thành vì tổ quốc ta rất cần những tấm lòng vàng về xây dựng quê hương trong tương lai, khi đất nước ta thật sự có Dân chủ, Tự Do và Độc Lập.
Hình ảnh sinh hoạt Liên Đoàn Hướng Đạo Lam Sơn
Mỗi Chủ Nhật, 9AM-12PM, tại công viên Eden F. Gillespie Park, Westminster, CA 92683
(Sau chợ Saigon City Market/ McFadden)

Phụ huynh và các trưởng phụ trách LĐHĐ Lam Sơn tại công viên

Các em trong đòan chim non lắng nghe.

Ấu đòan tham gia trò chơi chạy tiếp sức.
Chạy chậm quá. Bắt đầu lại!


Xin trình diện!

Còn giờ dạy học thắt nút dây không?
Chúng mình thấy buồn ngủ rồi!

Chuẩn bị chào cờ rồi về xin bố mẹ đi ăn phở nghe!



































































































