Little Saigon

Nhà báo Nguyễn Quí Đức qua đời

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Nguyễn Quí Đức, nhà báo và nhà văn từng đoạt nhiều giải thưởng, vừa qua đời ở Hà Nội hôm Thứ Tư, 22 Tháng Mười Một, theo bản tin trên AsAmNews của Asian American Media Inc.

Bài báo dẫn lời ông Benjamin Reich, người mở một cuộc gây quỹ trên GoFundMe giúp trả viện phí cho ông Đức cách đây ba tuần, xác nhận sự qua đời của nhà báo gốc Việt.

Nhà báo Nguyễn Quí Đức. (Hình: GoFundMe)

“Thật không may mắn là ông Đức qua đời sáng sớm hôm nay ở Hà Nội vì bị nhiễm trùng máu mấy ngày qua,” ông Reich viết trong email.

Bạn bè và người thân của ông Đức cũng chia sẻ tin buồn này khắp nơi trên mạng xã hội.

Cách đây nhiều tháng, bác sĩ chẩn đoán ông Đức bị ung thư phổi giai đoạn bốn.

Ông Đức qua đời, hưởng thọ 65 tuổi, theo AsAmNews.

Ông đến Mỹ năm 1975, nhưng trở về sống ở Hà Nội từ năm 2006.

Tổ chức Overseas Press Club từng trao giải thưởng “Citation of Excellence” cho ông khi ông làm việc phát thanh cho đài National Public Radio năm 1989. Bài viết của ông Đức từng được đăng trên các báo New York Times, San Francisco Chronicle, San Jose Mercury News, Asian Wall Street Journal, và nhiều báo khác.

Phim tài liệu “Shanghai Nights” của ông từng được chiếu trên chương trình FRONTLINE/World của đài PBS và được Overseas Press Club of America trao giải thưởng “Edward R. Murrow Award of Excellence” năm 2005. Ngoài ra, ông cũng từng được nhiều giải thưởng khác.

Ông cũng từng phụ trách chương trình phát thanh Pacific Time của người Mỹ gốc Á trên đài KQED-FM của NPR vùng vịnh San Francisco từ năm 2000 đến năm 2006, và cộng tác với một số đài phát thanh khác.

Cuốn hồi ký của ông, “Where the Ashes Are,” được coi là một trong những sách Anh Ngữ đầu tiên do một người Mỹ gốc Việt viết, theo nhà văn Nguyễn Thanh Việt viết trên trang Facebook của mình.

Tại Việt Nam, ông từng mở nhà hàng có tên Tadioto ở Hà Nội và Hội An.

“Việt Nam là nhà, và đó là một nơi lý thú nhất lục địa,” nhà báo Nguyễn Quí Đức từng nói với nhật báo The San Francisco Chronicle năm 2006. “Tôi có rất nhiều cơ hội tại đất nước này, một nơi cho tôi rất nhiều. Ở đó, tôi cảm thấy ấm áp hơn. Tôi có thời gian cho bạn bè.” (Đ.D.)

Disqus Comments Loading...
Share

Recent Posts

  • Xe Hơi

Một số mẫu xe có nhiều tính năng tự lái nhất hiện nay

Hiện tại trên thị trường không có mẫu xe tự lái hoàn toàn nào, nhưng…

1 hour ago
  • Little Saigon

Diễn viên Đức Tiến đột ngột qua đời ở tuổi 44

Diễn viên điện ảnh, cựu người mẫu, MC Đức Tiến vừa đột ngột qua đời…

4 hours ago
  • Bình Luận

Xàm tăng Thích Chân Quang nói những gì, đồng bào có nghe rõ không?

Hai hiện tượng xã hội liên quan Phật giáo đang bùng nổ dữ dội ở…

4 hours ago
  • Little Saigon

Cộng đồng Việt Little Saigon San Diego hòa đồng nhờ chia sẻ văn hóa

Cộng đồng Little Saigon ở San Diego may mắn trong nhiều năm ít khi gặp…

5 hours ago
  • Thế Giới

Trực thăng chở tổng thống, ngoại trưởng Iran rớt xuống vùng núi

Trực thăng chở tổng thống và ngoại trưởng Iran bị rớt khi đang bay qua…

6 hours ago
  • Thơ Độc Giả

Nhớ dáng mẹ hôm qua – Thơ Tuấn Hằng

Tuấn Hằng Nhớ dáng mẹ hôm qua  Mẹ ơi mới hôm qua Con còn thấy…

6 hours ago

This website uses cookies.