Nhà văn Đình Duy Phương ra mắt thơ và tập truyện

WESTMINSTER, California (NV) – Hai tác phẩm, một là tập thơ “Hy Vọng” và hai là tập truyện “Giữ Được Thời Gian” vừa được tác giả Đình Duy Phương và tổ chức Văn Bút Tây Nam Hoa Kỳ tổ chức ra mắt vào sáng hôm Thứ Bảy 23 Tháng Chín tại phòng sinh hoạt nhật báo Việt Báo trên đường Moran, thành phố Westminster.

Hầu hết người tham dự là những nhà văn nhà thơ tại Nam California và thành viên của Văn Bút Tây Nam Hoa Kỳ.

Tác giả tên thật là Phạm Vân Loan, bút hiệu Đình Duy Phương. Bà cho biết: “Do tôi nhớ thương cha mẹ nên đã mạn phép ghép tên song thân lại để có bút hiệu Đình Duy Phương. Cha tôi là ông Phạm Vân Đình tức soạn giả Vạn Lý. Mẹ tôi là nữ sĩ Lan Phương là một tiểu thuyết gia tên tuổi trước năm 1975.”

Thừa hưởng dòng máu nghệ thuật từ cha mẹ nên tác giả Đình Duy Phương đã có mặt trong làng văn học nghệ thuật hải ngoại từ 1995 trên tạp chí Tiếng Việt và Thế Giới Phụ Nữ. Năm 2004 đã xuất bản tập “Thơ Đình Duy Phương.” Tác giả cũng là hội viên của “Hội Thơ Tài Tử Việt Nam” nên cũng đóng góp văn thơ trong các tác phẩm của hội như “Cụm Hoa Tình Yêu” và trong thi tập tam ngữ “Flowers of Love”. Tác giả còn hoạt động trong Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại và được đề cử vào Ban Đại Diện của Văn Bút Việt Nam vùng Tây Nam Hoa Kỳ, một tổ chức quốc tế của VNCH duy nhất còn lại trong sinh hoạt cộng đồng quốc tế.

Giáo sư Nguyễn Lý Tưởng trong phần giới thiệu tác phẩm của Đình Duy Phương, về tập thơ “Hy Vọng” đã có những nhận định: “Trong số 102 bài thơ trong thi tập Hy Vọng nhà thơ nữ của chúng ta đã hướng lòng về 6 điểm rất rõ nét. Đó là niềm tin tôn giáo, hình ảnh quê hương xa cách, ca ngợi tình yêu và hướng thượng, tình đồng bào, tình yêu quê hương tổ quốc, ngày 30 Tháng Tư đau buồn và tâm sự cô đơn nơi đất khách.”

Cứ mỗi đoạn nêu ra, nhà văn Nguyễn Lý Tưởng lại trích dẫn những dòng thơ thiết tha phát xuất từ tình cảm chân thật trước cuộc đổi đời thê thảm mà người dân Việt phải đối diện.

Tác giả Đình Duy Phương (thứ hai từ trái) chụp hình cùng một số thân hữu Văn Bút Việt Nam Hải ngoại trong buổi ra mắt sách. (Hình: Uyên Nguyễn/Người Việt)

Với nhà văn Nguyễn Lý Tưởng thì người làm thơ “thường là con người giàu tình cảm, một con người lãng mạn, cũng có khi là người thương vay khóc mướn, mượn chuyện kẻ khác để gửi gấm tâm sự của mình,” nên thơ Đình Duy Phương là những tâm tình của một người xúc cảm trước cảnh tang thương dâu bể mà, vẫn theo lời nhà văn Nguyễn Lý Tưởng, sau ngày đổi đời 30 Tháng Tư, 1975 “tất cả người Việt Nam đã trở thành thi sĩ từ thầy giáo đến học sinh qua người lính VNCH, người tù cải tạo, người vợ lính, vợ tù cải tạo, người vượt biên, người di tản, người tị nạn v.v… đều trở thành thi sĩ trước cảnh tang thương không bút nào của nhà văn tả xiết nổi”.

Về tập truyện “Giữ Được Thời Gian,” nhà văn Nguyễn Lý Tưởng phát biểu: “Đây không phải là một tập hợp các truyện ngắn mà là một truyện dài về một người con gái có tên tuổi. Truyện kể về cuộc đời của cô cũng là cuộc đời của nhiều cô gái khác phải trải qua cuộc đổi đời sau ngày 30 Tháng Tư, 1975, phải khắc phục những khó khăn của nghịch cảnh để vươn lên, với niềm tin và niềm hy vọng. Kết cuộc là vợ chồng con cái được đoàn tụ và được định cư tại Hoa Kỳ. Cái kết cuộc may mắn này nhiều người cùng trong hoàn cảnh mơ ước mà không có được”. Nội dung truyện có vui, có buồn có những thử thách tưởng như hạnh phúc đã trôi khỏi tầm tay nhưng nhờ sự khôn ngoan khéo léo của nhân vật chính trong truyện mà mọi chuyện đều tốt đẹp.

Theo nhà văn Nguyễn Lý Tưởng thì “đây là một chuyện có thật, tác giả đã viết ra như một câu chuyện hư cấu mà truyện hư cấu thì tác giả phải là người đã trải qua cảnh đời như thế thì mới có kinh nghiệm sống để xây dựng nên một tác phẩm với những dòng văn chương giản dị, không cầu kỳ mà thu hút được sư say mê của người đọc.”

Điều đáng ghi nhận trong buổi ra mắt sách này là tác giả đã nhận được sự săn sóc nồng hậu của hai “khối” người. Một là các con cháu trong gia đình quần tụ lại để tiếp tay cùng tác giả trong việc tiếp khách mà chưa có buổi ra mắt sách nào có được cái không khí trân trọng, thương yêu như vậy. Hai là các thành viên trong hội Văn Bút Việt Nam Tây Nam Hoa Kỳ và thân hữu như MC thi sĩ Nhất Phương, nhà văn Mắt Nâu, chủ tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại nhà văn Vũ Văn Tùng, giáo sư nhà văn Nguyễn Lý Tưởng, nhà truyền thông Vũ Viết Hưng và nhiều văn nhân, thi sĩ khác. Tất cả đã hòa điệu trong một sinh hoạt vừa gia đình vừa cộng đồng nên một chương trình ca nhạc giúp vui sau đó đã được nhiều thân hữu trong giới văn nghệ lên giúp vui.

Trước những chân tình đó, tác giả Đình Duy Phương đã được ban tổ chức mời lên ngỏ lời cảm ơn mọi người đến tham dự, đặc biệt là những người đã giúp sức trong việc tổ chức buổi ra mắt sách hôm nay.

Trong dịp này, tác giả Đình Duy Phương thổ lộ: “Khi tôi nói Giữ Được Thời Gian là nói về hiện tại đang đi vào quá khứ. Hy vọng là tương lai, Giữ Được Thời Gian là quá khứ. Vậy giữ được thời gian là giữ được quá khứ mà quá khứ thì đã trôi qua, làm sao chúng mình giữ lại được? Thì, những việc tôi đã làm, đang làm dù rất nhỏ bé như những tác phẩm thơ văn đã giúp tôi nắm chặt quá khứ những gì mà thời gian làm cho phai mờ dần. Khi tôi đọc những bài thơ và truyện tôi đã viết, là giây phút thời gian ngưng lại trong tôi, giúp tôi sống với quá khứ, dù quá khứ của tôi là chuỗi ngày ưu tư của người con, người vợ, người mẹ sống trong thời chiến tranh. Và vì có hy vọng nên quá khứ bao giờ cũng đẹp.”

Độc giả muốn có sách và liên lạc với tác giả, xin gọi (714) 468-6337 hay email: [email protected].

Mời độc giả xem phóng sự “Thăm USS Midway và Mission San Diego”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT