Văn Lan/Người Việt
ANAHEIM, California (NV) – Nhóm Hát Quỳnh Hoa sau một thời gian mang tiếng hát lời ca phục vụ người cao niên tại một số viện dưỡng lão ở Orange County, vừa có buổi họp mặt kỷ niệm 11 năm thành lập với chủ đề “Nối Vòng Yêu Thương” hôm Chủ Nhật, 12 Tháng Mười Một, tại nhà hàng Golden Sea, Anaheim.

Chương trình mở màn với song ca Ngọc Hân cùng Bác Sĩ Đỗ Trọng Thái trong ca khúc “You’re My Heart, You’re My Soul.” Tiếp đến, toàn nhóm trình bày nhạc phẩm “Đêm Đô Thị” sáng tác Y Vân, Bác Sĩ Nguyễn Duy Ái hát bài “Thoi Tơ,” Nhóm Cảnh Sát Quốc Gia hát “Nếu Có Yêu Tôi” sáng tác Trần Duy Đức, Phạm Gia Đại với ca khúc “The Autumn Leaves.”
Không khí càng lúc càng sôi động hẳn lên khi các ca viên trong nhóm trình bày các nhạc phẩm thật điêu luyện và mọi người cùng ra sàn nhảy, trong những tiết tấu rộn ràng sôi nổi, hoặc du dương trữ tình qua các nhạc phẩm “Nỗi Lòng Người Đi” sáng tác Anh Bằng do Bác Sĩ Đỗ Trọng Thái trình bày; hay cuồng nhiệt hơn với “Ô Mê Ly” sáng tác Văn Phụng do Hải Quân Đinh Quang Truật đơn ca, cùng với những bước nhảy điêu luyện trên sàn nhảy; hoặc tiếng hát của ông Phát Bùi, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, cựu nghị viên Garden Grove, trong nhạc phẩm “Hải Ngoại Thương Ca” sáng tác Nguyễn Văn Đông. Đặc biệt âm hưởng và tiết tấu hùng hồn trong ca khúc “Vẫn Còn Đây Các Con Của Mẹ” sáng tác Nguyệt Ánh-Việt Dzũng, do Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ trình bày cùng với tiếng vỗ tay rầm rập ăn nhịp bên dưới.

Bác Sĩ Đỗ Trọng Thái, cựu học sinh Petrus Ký, thành viên trong Nhóm Hát Quỳnh Hoa, cho hay ông tham gia các sinh hoạt trong nhóm đi đến nhiều nhà dưỡng lão hơn 10 năm nay.
“Các cụ già neo đơn trong các nhà dưỡng lão rất cần những sinh hoạt tinh thần, vì không có điều kiện ra ngoài nhiều vì sức khỏe yếu. Do đó chúng tôi mong được mang chút quà tinh thần đến cho tuổi già của các cụ bớt cô đơn, nhất là khi những dịp lễ Tết. Mỗi lần đến với các cụ chợt thấy ấm áp vô cùng khi nhìn thấy những nụ cười hồn nhiên, hoặc các cụ già người Mỹ cùng nhau ca hát, nhảy múa thật vui,” ông chia sẻ.

Bác Sĩ Thái tâm tình: “Thật không thể thiếu đời sống tinh thần lúc về già, có khi các cụ ngày trước đã từng làm việc, có nhiều cống hiến cho xã hội nhiều lợi ích, nay ở trong cảnh già đau yếu, ngồi một chỗ chỉ biết nhìn ra cửa sổ, mong được vui ngày nào hay ngày ấy, thì âm nhạc quả là một liệu pháp tuyệt vời. Tôi nghĩ còn sức khỏe thì nên tham gia vào những việc ích lợi cho xã hội, thật quý hóa vô cùng.”
“Có nhiều yêu cầu các thể loại nhạc khác nhau, với các bác người Việt thì thích những bài nhạc quen thuộc như nhạc tiền chiến với âm điệu trữ tình nhẹ nhàng, nhưng với người Mỹ thì mang đến những ca khúc vui tươi cùng các điệu nhảy sống động là hay nhất. Nhìn các cụ già sôi nổi hẳn lên những khi nhóm chúng tôi đến, làm mình cũng vui lây, để rồi chia tay lưu luyến khi các bác cầm tay ân cần dặn dò hẹn gặp lại,” ông kể thêm.

Bác Sĩ Nguyễn Duy Ái, thành viên kỳ cựu của nhóm, cho hay khi ông biết Nhóm Hát Quỳnh Hoa phát động đi đến các nhà dưỡng lão, ông tham gia vào nhóm ngay. Mục đích của ông rất đơn giản là vì khi còn hành nghề, ông có rất nhiều cụ già đến để khám bệnh, nay đã về hưu, vì muốn đền đáp những ân tình ấy, ông gia nhập ngay.
“Nhóm Hát Quỳnh Hoa cũng có nhiều việc thiện nguyện khác cũng rất hay, riêng với tôi thì với việc ca hát này là phù hợp nhất, phần lớn đến với cộng đồng Việt, rồi đến các cộng đồng Mỹ hoặc Hispanic, nay đã đúng 11 năm rồi,” ông cho biết.

“Mục tiêu của nhóm là đem niềm vui tinh thần đến với các cụ già, nhất là những cụ ít có ai thăm viếng, rất cô đơn. Có khi sau giờ hát, chúng tôi đến các phòng an ủi, chuyện trò với các cụ rất thân tình trong sự quý mến nhau. Sự cô đơn trong tuổi già có khi làm tăng thêm bệnh nhiều hơn, biết rõ điều này nên chúng tôi thay phiên đến các nhà dưỡng lão mỗi tuần ít nhất hai lần,” ông nói.
Mười một năm tuy chưa đủ dài so với thời gian và cũng chưa đủ với những tâm tình đến với các cụ già trong các nhà dưỡng lão, nhưng luôn chan chứa tình yêu thương, trong mỗi lần đến thăm các cụ tại các nhà dưỡng lão Mission Palms Healthcare Center, Day Care Center với khoảng 200 người cả Việt và Mỹ, hoặc Garden Grove Convalescent Hospital, tất cả vào hai lần hằng tuần hoặc vào các dịp Noel, Tết, Thanksgiving, Vu Lan.

Ca sĩ Quỳnh Hoa, cánh chim đầu đàn của nhóm, cho hay: “Thương lắm khi nhìn thấy các cụ già cô đơn sống trong các nhà dưỡng lão, chỉ cầu xin ơn trên cho chúng tôi được nhiều sức khỏe để xin phép được đến với các bác nhiều hơn nữa như là hàng con cháu, hầu mang đến niềm vui cho các bác lúc tuổi già.”
Buổi tiệc của Nhóm Hát Quỳnh Hoa trong ngày kỷ niệm 11 năm thành lập thật tưng bừng sôi nổi, gợi lại không khí những lần đến các nhà dưỡng lão bao nhiêu năm qua, và mọi người vây quanh cắt bánh sinh nhật, cùng hẹn nhau trong công việc sắp tới. [qd]












































































