Văn Lan/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Hàng năm cứ gần đến ngày 30 Tháng Tư với không khí ngột ngạt u uất lại trở về với người Việt ly hương ở khắp nơi trên thế giới, một ngày tang tóc cho cả dân tộc dù đã 48 năm trôi qua, nỗi căm hờn mất nước do Cộng Sản gây nên đã gần nửa thế kỷ mà ký ức vẫn hiện về, với vô vàn đau thương mất mát trên một đất nước điêu linh.

Trong khung cảnh đó, buổi tưởng niệm cho cả một đất nước sau 48 năm, đêm “Nối Vòng Yêu Thương,” do nhóm hát Quỳnh Hoa thực hiện tối Thứ Năm, 20 Tháng Tư, tại nhà hàng Golden Sea, Garden Grove, với nhiều hội đoàn tham dự trong nỗi niềm u uẩn khôn nguôi.
Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt San Diego mở màn với “Hợp Ca Lá Cờ Thiêng” để vinh danh lá cờ vàng ba sọc đỏ, một biểu tượng thiêng liêng cho sự hy sinh cao cả của bao người anh hùng trong cuộc chiến đấu bảo vệ tự do của miền Nam Việt Nam, trong đó có xương máu của quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, với tiếng ca vang lừng, cả khán phòng như rực lửa chiến đấu năm xưa.
Tiếp đến là hợp ca liên khúc “Bên Em Đang Có Ta” và “Có Tin Vui Giữa Giờ Tuyệt Vọng,” do cựu học sinh VNCH thực hiện. Và Tập Thể Chiến Sĩ Trung Tâm Tây Nam Hoa Kỳ với ngọn lửa hào hùng trong nhạc phẩm “Hát Cho Ngày Sài Gòn Quật Khởi” và “Thắp Lửa Tự Do,” cùng với tiếng vỗ tay hòa nhịp vang dậy.

Hùng hậu nhất là tiết mục hợp ca “Tháng Tư Đen” của Đoàn Du Ca Nam California do Bác Sĩ Phạm Đỗ Thiên Hương chỉ huy, cùng với tiếng vỗ tay hòa nhịp vang trời như tiếng quân hành khiến cả khán phòng như dậy sóng. Xúc động nhất là giây phút thắp nến tưởng niệm, mỗi người một ngọn nến trên tay cùng cúi đầu cầu nguyện trong bóng tối, lập lòe ánh nến như anh linh của các tử sĩ hiện diện đâu đây.
Ánh nến cũng để góp lời cầu nguyện cho những tấm lòng yêu nước còn đang tranh đấu cho tự do nhân quyền tại Việt Nam, cho những tù nhân lương tâm trong nhà tù Cộng Sản, cho những người Việt Nam khắp nơi ở hải ngoại vẫn hướng về tổ quốc, không ngừng đấu tranh cho tự do dân chủ nhân quyền tại quê nhà.
Với dàn dựng khá công phu trong nhạc cảnh “Đêm Chôn Dầu Vượt Biển,” sáng tác Châu Đình An, ca sĩ Quỳnh Hoa đưa người xem trở về với ký ức những đêm vượt biển năm xưa, với bao lo âu sợ hãi, cuối cùng may mắn cũng được đến bến bờ tự do.

Ca sĩ Quỳnh Hoa, trưởng ban tổ chức đêm tưởng niệm “Nối Vòng Yêu Thương,” cho hay cô có những cảm xúc khó quên khi miền Nam mất vào tay Cộng Sản, mất nước đã đành lại còn bị mất nhà luôn khi bị chính quyền Cộng Sản tịch thu.
“Tháng Tư Đen là ngày tang của quân dân cán chính miền Nam, năm nào vào ngày 30 Tháng Tư là Nhóm Hát Quỳnh Hoa cũng làm lễ tưởng niệm những quân dân cán chính đã mất, quân nhân hy sinh khi chiến đấu để bảo vệ tự do, người thì chết trong lao tù ‘cải tạo’ của Cộng Sản, dân chúng thì mất mạng khi bỏ nước ra đi tìm tự do, oan khiên ngất trời! Nhân đây chúng tôi rất cảm kích tri ân chủ nhân nhà hàng Golden Sea, hai ông Andy Nguyễn và Hoàng Minh, đã dành cả nhà hàng hoàn toàn miễn phí để làm lễ tưởng niệm trong hai năm liền, và Tommy Mai Financial đã tài trợ thực phẩm cho buổi lễ,” ca sĩ Quỳnh Hoa nói.

Ông Phạm Gia Đại, cựu học sinh Bưởi-Chu Văn An, thành viên ban tổ chức đêm tưởng niệm, là “người tù cuối cùng” với 17 năm bị Cộng Sản cầm tù sau 30 Tháng Tư, chia sẻ: “Mỗi năm khi 30 Tháng Tư về, chúng ta lại xót xa những hình ảnh đau thương đổ vỡ không bao giờ xóa nhòa được. Chúng ta phải làm điều gì để xóa bớt những hình ảnh đau thương ấy, làm sao để cứu giúp đồng bào trong nước và đoàn kết nơi hải ngoại để có thể giương cao lá cờ vàng ba sọc đỏ, cho thế giới hiểu được chính nghĩa của VNCH như thế nào.”
“Cộng Sản có thể chiếm được miền Nam nhưng không thể chiếm được lòng dân, họ không thể chiếm được tổ quốc và dân tộc chúng ta, họ chỉ chiếm được đất đai vô tri vô giác mà thôi. Lòng dân ngày càng chuyển biến, thấy rõ bộ mặt thật của Cộng Sản sau 48 năm nay chỉ biết vơ vét làm giàu với những ‘tỉ phú đỏ,’ không quan tâm gì đến đời sống người dân nghèo. Phải làm mọi cách để loại trừ chế độ Cộng Sản, chúng ta trở về xây dựng lại quê hương, ngày ấy đất nước mới thực sự hòa bình, tự do, dân chủ và thịnh vượng,” ông Đại tiếp.
Ông Thiện Đỗ, cựu quân nhân VNCH, tuy đã lớn tuổi lại mắc bệnh nặng, nhưng năm nào cũng tham gia trong đêm nhạc tưởng niệm Tháng Tư Đen. Ông cho hay ngày quốc hận 30 Tháng Tư luôn canh cánh bên lòng, VNCH tuy đã mất nhưng luôn sống mãi với người Việt tị nạn khắp nơi trên thế giới.

“Cựu quân nhân chúng tôi vẫn tham dự chào cờ hàng tháng với tác phong của người lính VNCH, vì lá cờ vàng ba sọc đỏ là hồn thiêng sông núi, được hun đúc bằng tình yêu quê hương nồng nàn và sự tự do của con người Việt Nam. Hãy nhớ lời cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu là ‘Đừng nghe những gì Cộng Sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng Sản làm.’ Phải luôn giữ vững ‘lằn ranh quốc cộng’ trong tâm trí, với tôi thì không thể hòa giải được với Việt Cộng,” ông khẳng định.
Trong khi đó, bà Nguyễn Mộng Tâm, vợ ông Thiện, cựu hội trưởng Hội Cựu Nữ Trưng Vương Nam California, cho hay ngày 30 Tháng Tư coi như dấu chấm hết của sự tự do của một miền Nam vàng son rực rỡ.
“Ngày Tháng Tư Đen để tưởng niệm đất nước VNCH một thời huy hoàng, chúng tôi là cựu nữ sinh đã được truyền thụ kiến thức thời ấy theo phương châm ‘Dân Tộc-Nhân Bản-Khai Phóng’ làm sao quên được. Có thể nói là chúng tôi được giáo dục hoàn hảo để trở thành người đứng ra xây dựng đất nước, ngược lại với thời đại Cộng Sản ngày nay,” bà Tâm nói.

Bà chia sẻ: “Buổi tưởng niệm của nhóm hát Quỳnh Hoa cho thấy tinh thần của những người Việt ly hương, dù đã qua 48 năm vẫn luôn khẳng định chính mình. Tôi mong rằng có nhiều hơn nữa những buổi tưởng niệm như thế này để mọi người cùng nhớ đến công ơn các anh chiến sĩ VNCH, nhất là để giới trẻ gốc Việt hiểu biết hơn về lịch sử Việt Nam.”
Ca Sĩ Ái Liên, một thuyền nhân năm 1979, cho hay mỗi lần đến ngày 30 Tháng Tư là mỗi lần cảm động với những bài ca gợi lại những ngày đau buồn của đất nước.
“Tôi đã được chứng kiến những đau thương tang tóc cho người miền Nam, đó chính là lý do gia đình chúng tôi phải bỏ nước ra đi. Mặc dù đến nay đã gần 50 năm, mỗi lần Tháng Tư về là không thể cầm được nước mắt. Chúng tôi đã có lần về quê, đưa con ra thăm nơi chia đôi đất nước để giải thích cho các con hiểu thêm về chuyện gì đã xảy ra trong lịch sử của quê hương mình,” cô xúc động nói.

Ông Nguyễn Văn Lực, đi cùng phái đoàn Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt San Diego, cho hay đêm nay cùng nhau hát bài “Lá Cờ Thiêng,” sáng tác Hoàng Tường, để nói lên dù đã 48 năm lưu vong nơi hải ngoại nhưng vẫn luôn nhớ về những quân nhân QLVNCH đã hy sinh hoặc tuẫn tiết sau 30 Tháng Tư, luôn tưởng nhớ đến những người kém may mắn khi ra đi tìm tự do. Dù xa quê hương nhưng lá cờ VNCH vẫn luôn mang trong tim, vừa vinh danh, vừa tưởng niệm và cũng vừa hãnh diện được sống dưới chế độ VNCH khi chúng ta có một lý tưởng tự do để phục vụ.”
Đêm tưởng niệm Tháng Tư Đen kéo dài đến khuya. Ngoài những bài hát với nội dung đấu tranh còn có những bài ca nồng nàn tình yêu quê hương đất nước, với niềm tin sắt đá sẽ trở về xây dựng lại quê hương. [đ.d.]








































































