Little Saigon

‘Oh Mía Mía Mía,’ xe nước mía đầu tiên tại Little Saigon

WESTMINSTER, California (NV) –  Gần đây, cư dân Little Saigon khi chạy xe ngang góc đường Brookhurst và McFadden, nhiều người ngạc nhiên khi nhìn thấy một xe nước mía có tên “Oh Mía Mía Mía.”  Vùng này hồi đó giờ toàn tiệm nước mía chứ làm gì có xe, vài ngày sau, chúng tôi quyết định ghé qua uống thử một ly xem sao.

Giữa trưa Tháng Năm, tại “Oh Mía Mía Mía,” bà chủ Minghong Chen, một phụ nữ gốc Việt trên dưới 55 tuổi, có chồng người Hoa, niềm nở đón tôi bằng một ly nước mía tắc vừa ép xong. Nước mía ngọt hòa với tắc chua tạo thành một vị ngọt đậm đà, thơm mát.

Nước mía 16 oz tại xe “Oh Mía Mía Mía” (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Bà Minghong cho biết bà bán nước mía ở thành phố Irvine được sáu năm, và mới dời xuống Little Saigon được hai tháng.

“Khách trên Irvine rất thích các món tôi bán. Mà tôi đâu phải chỉ bán nước mía, mà còn bán các loại nước trái cây bổ dưỡng khác nữa. Tôi muốn người ở Little Saigon uống thử,” bà nói.

Bà Minghong Chen xay mía (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Nói về lý do tại muốn mở xe bán nước mía, nước trái cây, bà Minghong cho biết, “Hồi trước, tôi là kỹ sư hóa thực phẩm và là bếp trưởng 25 năm trong nghề. Tôi muốn mang đến cộng đồng những thức uống ngon và bổ, thay vì phải uống các món nhiều đường và độc hại.”

“Nước mía uống rất tốt vì mía có nhiều chất sắt, ma-nhê, canxi và các chất điện giải nên nước mía tốt cho việc bổ sung nước. Nước mía còn có công dụng trị cảm mạo, và chống sốt bằng cách bổ sung hàm lượng đạm trong cơ thể,” cựu kỹ sư hóa thực phẩm phân tích ích lợi của món nước mía vốn quen thuộc với dân Việt lâu nay.

Các loại nước hoa quả khác của tiệm. (Hình: Facebook.com/nuocmiabolsa.)

“Tôi lấy mía từ một nông trại gia đình quen, còn các loại trái cây khác thì được trồng trong vùng, khách hàng uống là sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt,” chủ xe nước mía “Oh Mía Mía Mía” nói thêm.

Theo bà, việc chọn góc đường Brookhurst và McFadden đặt xe nước mía là “để người đi ngoài đường dễ nhìn thấy, đồng thời nơi đó còn có bãi đậu xe rộng rãi.”

“Một mình tôi làm hết việc trên xe này là đủ rồi, thỉnh thoảng có chồng tôi ra phụ thêm,” bà Minghong cho hay.

Bà Minghong nói: “Tôi muốn cám ơn sự ủng hộ của các khách lâu năm và các khách hàng mới. Tôi cũng muốn cám ơn các nhà nông trong vùng đã cung cấp chúng tôi với những trái cây thật ngon. Xin mọi người ghé đến ‘Oh Mía Mía Mía’ và ủng hộ các nhà nông trong vùng.”

Disqus Comments Loading...
Share

Recent Posts

  • NHÀ ĐẤT

Lý do chính khiến việc sở hữu nhà ở Mỹ hiện nay đắt đỏ

Những người mong muốn sở hữu nhà ở Mỹ có thể không gặp may trong…

5 hours ago
  • Xe Hơi

Có nên sử dụng bộ lọc khí thải rẻ tiền?

Một số tiệm chuyên sửa xe Toyota có thể có biết về một số bộ…

5 hours ago
  • Sài Gòn Nhỏ

Làm nail

Song Thao/SGN Ông bạn tôi quả quyết: “Muốn hỏi thăm về người Việt tại một…

6 hours ago
  • Cộng Đồng

Nam sinh lớp 6 gốc Việt đoạt giải “Thi Sĩ Của Năm” ở Boston

Học sinh lớp 6 trường Patrick J. Kennedy School (PJK), Vincent Phan, nhận được “Giải…

7 hours ago
  • Sài Gòn Nhỏ

Chuyện chưa kể của thầy Quyên Di

Khiết Văn/SGN Năm 1979, thầy Quyên Di trở thành cư dân của California. Nơi đây…

8 hours ago
  • Hoa Kỳ

Đổ rác xuống biển, 2 thiếu niên Florida có thể ngồi tù 5 năm

Trong video được đăng lên YouTube, hai thiếu niên này mỗi người đổ một thùng…

9 hours ago

This website uses cookies.