SAN DIEGO, California (NV) – Như tin đã đưa, Philan-Tam-Duy Le (Philan Tâm Lê), 35 tuổi, đến từ Nam California, bị bắt lúc 3 giờ chiều Chủ Nhật, 23 Tháng Tám, sau khi Cảnh Sát Quốc Hội Hoa Kỳ (USCP) phát hiện một chiếc máy chém ở thùng sau chiếc xe semi truck của người này.
Theo báo The Washington Post hôm Thứ Ba, 1 Tháng Chín, ông Philan đã thừa nhận hành động của mình, tuy nhiên, ông cho biết đã không lường trước được mô hình này lại thu hút nhiều sự chú ý đến vậy, và cả việc sẽ phải đối mặt với cáo buộc hình sự.

“Tôi cứ nghĩ cùng lắm thì chỉ có vài người có sức ảnh hưởng đi ngang qua và bài đăng của họ có thể được lan truyền thôi,” ông Philan Tâm Lê chia sẻ với phóng viên The Washington Post qua tin nhắn. “Tôi không ngờ chuyện này lại trở thành tin tức quốc tế.”
Ông Philan Tâm Lê, nghệ sĩ xăm mình đến từ California, đang đối mặt với một cáo buộc tội nhẹ: âm mưu tàng trữ vũ khí bị cấm. Theo các chuyên gia pháp lý, đây là cáo buộc có thể khó chứng minh tại tòa, bởi vì đòi hỏi phải chứng minh được rằng ông có ý định sử dụng chiếc máy chém để tấn công trái phép người khác.
Luật sư bào chữa cho ông Philan Tâm Lê đã không phản hồi yêu cầu bình luận với The Washington Post. Phát ngôn viên của Văn Phòng Biện Lý Hoa Kỳ tại District of Columbia, cơ quan đang tiến hành truy tố ông, cũng từ chối đưa ra bình luận.
Các công tố viên lập luận rằng ông nên bị giam giữ tại nhà tù D.C., viện dẫn ông không có mối liên hệ nào với khu vực này. Tuy nhiên, một chánh án đã không đồng tình, cho rằng ông Philan không có tiền án và đã hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật ngay tại hiện trường. Ông được thả vào ngày Thứ Hai, 24 Tháng Tám, khoảng 3 giờ chiều, giờ miền Đông Hoa Kỳ.
Sau khi được thả, ông Philan đăng một video khác để cảm ơn những người ủng hộ và khẳng định mình không theo đảng phái chính trị lớn nào. Ông ví hai đảng này như “hai cánh của cùng một con chim.”
Người đàn ông gốc Việt cư dân California cho biết ông đã bị giam trong phòng giam qua đêm với “thức ăn khá khủng khiếp, gián và một chiếc giường thép lạnh lẽo.”

Vì sao chở máy chém và chở thế nào?
Tuy từ chối thảo luận về nguyên nhân thúc đẩy hành động chở máy chém từ California đến Washington, DC, với lý do cuộc điều tra đang diễn ra, nhưng ông Philan đã chia sẻ với phóng viên The Washington Post về cách vận chuyển mô hình máy chém. Ông cho biết mình đã chở chiếc máy chém khi nó mới được “lắp ráp một nửa” và mô tả hệ thống các thanh gỗ cùng tấm kim loại tự thiết kế để cố định thiết bị này một cách an toàn.
Trong thời gian chờ ngày ra tòa, ông sẽ tập trung sáng tạo nghệ thuật và dành thời gian cho bạn bè. “Mọi người đã liên lạc để nhờ tôi xăm hình máy chém,” ông chia sẻ trên Instagram. “Tôi vô cùng cảm kích khi thấy thông điệp của mình chạm đến trái tim của nhiều người như vậy.”
Vào ngày 12 Tháng Tám, hai tuần trước khi bị bắt, ông Philan cũng đã đăng một video lên tài khoản Instagram của mình, trong đó thông báo kế hoạch mang một chiếc máy chém đến Washington.
Trong video, ông Philan bày tỏ sự bất bình đối với giới chức đương nhiệm và các nhà thầu quốc phòng vì đã lôi kéo Hoa Kỳ vào những “cuộc chiến triền miên.” Ông nhấn mạnh thêm: “Điều khiến tôi lo ngại hơn cả là những kẻ đứng trên họ, tầng lớp quyền lực nằm phía trên họ.”
“Chúng ta không biết họ là ai vì chính phủ đã quyết định che giấu tên tuổi của họ,” ông nói trong video. Ông tuyên bố “không chấp nhận việc không biết những người này là ai, và các bạn cũng không nên chấp nhận điều đó.”
Ngay sau đó, ông Philan giới thiệu chiếc máy chém, cái mà ông mô tả là một “giải pháp,” đồng thời khẳng định rõ rằng nó “hoàn toàn chỉ dùng cho mục đích tự vệ.”
“Tôi muốn nói rõ một điều: Tôi không hề có ác ý hay ý định bạo lực đối với bất kỳ ai, dù là trên phương diện tôn giáo, chính trị, khoa học, tài chính, âm nhạc hay kinh tế – xã hội”, ông khẳng định trong video. (KL) [kn]



















