Văn Lan/Người Việt
SANTA ANA, California (NV) – Đông đảo đồng đạo tề tựu về dự tiệc mừng Xuân Bính Ngọ do Ban Trị Sự PGHH Nam California tổ chức tại Hội Quán Phật Giáo Hòa Hảo, Santa Ana, hôm Chủ Nhật, 22 Tháng Hai.

Cô Hằng Nga, trưởng ban tổ chức, chào mừng quan khách và đồng đạo, khai mạc tiệc mừng Xuân.
Ông Trần Văn Tài, hội trưởng Ban Trị Sự PGHH Nam California, hướng dẫn các trưởng lão lên hành lễ trước ngôi Tam Bảo.
Sau nghi thức tôn giáo, đồng đạo Lợi Lê tuyên đọc “Lời Khuyên Bổn Đạo” của Đức Thầy, được trích trong Sấm Giảng quyển 6, “Cách tu hiền và ăn ở của một người bổn đạo.”
Tiếp theo, ông Trần Văn Tài chúc Tết, tuyên dương công đức và sự đóng góp tích cực ở các ban Phổ Thông Giáo Lý, ban Xây Cất, và ban Phụ Nữ.

Sau đó, đồng đạo Trang Văn Mến trình bày “Ý Nghĩa Ngày Tết Qua Thơ Xuân của Đức Huỳnh Giáo Chủ.” Phần diễn ngâm Sấm Giảng do đồng đạo Nguyễn Sum thực hiện với bài “Tối Mồng Một,” do Đức Thầy viết đêm mùng Một Tháng Giêng năm Canh Thìn 1940.
Tiếp đến là phần phát biểu cảm tưởng của đồng đạo trẻ Dylan Trần, cháu nội ông bà Trần Văn Tài, bày tỏ cảm tưởng và chúc Tết ông bà cô bác.
Anh Dylan bộc bạch: “Tôi được ông bà nội và ba mẹ dắt đến hội quán từ nhỏ, lúc chưa biết đi. Trong nhiều năm qua, tôi đã nhiều lần được tham dự ngày Tết truyền thống của người Việt và những lễ đạo như lễ Đản Sanh của Đức Huỳnh Giáo Chủ và lễ kỷ niệm ngày khai đạo Phật Giáo Hòa Hảo.”

“Tôi được biết Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo năm 1939 với giáo lý và cách thực hành giản dị cho người tu tại nhà, phù hợp với đời sống bận rộn của người trẻ chúng tôi tại Hoa Kỳ. Đức giáo chủ dạy cho chúng tôi phải trở nên người tốt, biết thương yêu và giúp đỡ người nghèo,” anh tiếp.
Anh Dylan nhắc thêm: “Người tín đồ phải thực hành bốn điều ân như: Ân tổ tiên cha mẹ, Ân đất nước, Ân Tam Bảo, và Ân đồng bào và nhân loại. Đặc biệt là ân cha mẹ. Muốn đền ơn cha mẹ thì lúc cha mẹ còn sống dạy ta điều hay lẽ phải, ta phải nghe lời và không làm điều gì cho cha mẹ buồn, và phải săn sóc khi cha mẹ đau ốm bệnh hoạn.”
Đồng đạo Dãn Thanh Trang, thủ bổn Ban Trị Sự PGHH Nam California, điều hành tiết mục chúc thọ các vị cao niên và lì xì các em nhỏ, trong không khí ấm tình đồng hương nơi đất khách.

Cuối cùng, ông Ngô Văn Ẩn, trưởng ban Phổ Thông Giáo Lý, cảm tạ quan khách đến dự buổi lễ. Sau cùng là buổi văn nghệ mừng Xuân và tiệc chay thân mật do Đoàn Phụ Nữ đảm trách.
Ông Ngô Văn Ẩn cho hay gia đình ông ba đời ông bà, cha mẹ, và con cháu, đều là đồng đạo PGHH.
Ông chia sẻ: “Tôi rất hạnh phúc khi mùa Xuân này, cả gia đình tôi gồm ông bà, con, và cháu nội đều tề tựu về đây để mừng Xuân mới. Chúng tôi đến đây dẫn theo con cháu để làm gương cho chúng biết noi theo đạo, gìn giữ truyền thống văn hóa của ông bà, nhất là ở xứ người, sum họp gia đình cúng kiếng tổ tiên trong ngày Tết truyền thống.”

Ông Lưu Văn Kiệm, cựu hội trưởng Ban Trị Sự PGHH Nam California, sinh hoạt đạo ở Mỹ hơn 30 năm, chia sẻ: “Đầu năm đến dự tiệc mừng Xuân, gặp gỡ chúc nhau ngày Tết là phong tục của người Việt. Với tuổi đời ngày càng cao, gặp nhau ngày nào là phải quý trọng ngày ấy, nhất là ở xứ người còn nghe được tiếng Việt là còn giữ được nguồn gốc của mình. Gặp đồng bào, đồng đạo là vui nhất không có gì bằng.”
Ông Nguyễn Thế Ngọc, vị cao niên nhất trong tiệc mừng Xuân, năm nay đã 94 tuổi, cố vấn Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Nam California, cho hay điều hạnh phúc nhất của ông là được đến đây chúc Tết mừng năm mới, gặp lại những bạn tù “cải tạo,” nhất là Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu.
“Đây là có duyên gặp lại, cầu chúc sức khỏe cho nhau thật là hạnh phúc, cầu xin Đức Thầy soi sáng cho đất nước có vận hội mới, nhất là mấy em trẻ du học nơi xứ người phải biết học những tư duy cải cách của các nước tự do. Chỉ có thế hệ trẻ các em cháu mới làm được việc thay đổi vận mệnh đất nước Việt Nam hiện nay,” ông tiếp.

Cô Yến Huỳnh, cựu Thanh Niên Đoàn PGHH Nam California, đi cùng chồng và hai con nhỏ từ Dallas, Texas, về tham dự tiệc mừng Xuân.
Cô chia sẻ: “Từ khi có gia đình, con qua Texas sinh sống nhưng mỗi năm vẫn nhớ về quê hương gốc gác của mình. Trở về hôm nay để mừng tuổi ông bà cô bác, là phước đức, là hạnh lành của chúng con.”
Cô Dãn Thanh Trang, người thiết kế những tiểu cảnh đẹp mắt với hình ảnh chợ quê làm phông chụp hình năm mới, cùng cô Tuyết Lâm nấu hai nồi đậu hũ nước đường, cùng những món bò bía, gỏi cuốn, mời đồng đạo thưởng thức để nhớ quê nhà. [đ.d.]

























































