Friday, April 19, 2024

Phật Giáo Hòa Hảo Trung Ương kỷ niệm 79 năm khai sáng đạo

Nguyên Huy/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Phật Giáo Hòa Hảo Trung Ương vừa cử hành đại lễ 79 năm Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo Phật Giáo Hòa Hảo, tại hội trường thành phố Westminster vào chiều Chủ Nhật, 17 Tháng Sáu.

Nhắc lại thân thế và sự nghiệp của Đức Huỳnh Giáo Chủ, Bác Sĩ Võ Thanh Thời, thành viên Ban Điều Hành Hội, cho biết: “Ngày 18 Tháng Năm Âm Lịch là ngày sáng lập nền đạo Phật Giáo Hòa Hảo do một người thanh niên 20 tuổi, hoắc nhiên ngộ đạo tuyên giảng một nền đạo lý hợp với tâm tư người bình dân cũng như các vị thức giả vào thời bấy giờ, trong một hoàn cảnh nhiễu nhương, đạo đức suy đồi của một xã hội miền Nam trước khi Thế Chiến thứ II mở màn.”

Ông cho hay, người thanh niên niên đó là Huỳnh Phú Sổ, lúc nhỏ bệnh tật triền miên nên phải bỏ học sớm. Nhưng từ một cơ duyên huyền diệu, sau lần đi viếng vùng Bảy Núi, Tà Lơn, núi Sam, núi Cấm, thì người thanh niên bỗng khỏi bệnh và còn có khả năng chữa được các bệnh hiểm nghèo cho bà con với phương pháp đơn giản.

“Đồng thời ngài cũng tỏ ra thao thao bất tuyệt thuyết giảng về Tứ Ân mà Phật Giáo Hòa Hảo lấy làm giáo lý. Tứ Ân là bốn ân nghĩa con người phải biết đến đó là ân đất nước dân tộc, ân tổ tiên cha mẹ, ân tam bảo và ân đồng bào nhân loại. Tứ Ân ấy theo Đức Huỳnh Giáo Chủ là dựa trên nền tảng Phật pháp phối hợp cùng tình tự dân tộc của người bình dân,” ông nói tiếp.

Bác Sĩ Võ Thanh Thời nhắc lại thân thế và sứ mạng Đức Huỳnh Giáo Chủ trong ngày kỷ niệm. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

“Về phương pháp tu hành và giữ đạo thì thật giản dị. Đức Huỳnh Giáo chủ khuyên giữ ngũ giới, ăn chay niệm A Di Đà Phật. Đồ cúng chỉ dùng nhang đèn, nước lạnh, bông hoa trong vườn để tế lễ Tam Bảo trong khi tụng niệm cúng vái. Đức Giáo Chủ cũng khuyên không nên lập chùa hay đền thờ. Các tín hữu trong làng xóm tự nguyện lập các nhà Giảng mà thôi,” ông nói thêm.

Bác Sĩ Thời nhấn mạnh điều rất ngạc nhiên là Đức Huỳnh Giáo Chủ không qua một khóa học nào của Phật Giáo, mà những lần thuyết giảng đều thông thạo Phật pháp, giảng bằng những câu thơ dễ hiểu, dạy cho mọi người ăn ở tu hiền cũng như tiên tri các điều tương lai cho nhân loại và đất nước.

“Kiến thức của Đức Huỳnh Giáo Chủ qua những lần thuyết giảng vô cùng uyên bác khiến cho mọi người dù ở trình độ nào cũng khâm phục mà tu tập theo giáo lý của ngài. Chỉ trong thời gian ngắn đã có hơn 2 triệu tín hữu theo ngài, rồi được đoàn ngũ hóa dưới danh hiệu Dân Xã Đảng, và trở thành lực lượng Nhân Dân Võ Trang Địa Phương để gìn giữ an ninh địa phương cũng như chống thực dân Pháp và Cộng Sản,” ông kể.

Tiếp đó, một nghi lễ theo truyền thống Phật Giáo Hòa Hảo đã được các thành viên trong Phật Giáo Hòa Hảo Trung Ương và Điều Hành cùng là các tín đồ, quan khách cử hành trang trọng trước bàn thờ Phật Giáo Hòa Hảo có treo một lá cờ Nâu lớn chính giữa. Một chân dung lớn của Đức Huỳnh Giáo Chủ được dựng ngay bên trái bàn thờ.

Các nghệ sĩ trong chương trình văn nghệ. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Ông Trần Cao, một thành viên trong ban tổ chức, đọc bài “Sứ Mạng” do Đức Huỳnh Giáo Chủ viết vào năm 1939 tại làng Hòa Hảo. Bài này có 912 câu văn vần lục bát, nội dung đánh thức quần chúng bằng cách tiên tri những cảnh lầm than khốn khổ mà nhân loại sẽ phải trải qua trong thời đại nhiễu nhương, đồng thời kêu gọi mọi người giác tỉnh mà theo về đường ngay, nẻo đạo.

Trong dịp này, ông Huỳnh Kim, hội trưởng Phật Giáo Hòa Hảo Trung Ương, đọc bài diễn văn nhắc lại thời kỳ Phật pháp bị các đạo sĩ Bà La Môn xen vào làm giáo pháp của Đức Phật bị pha trộn thành mê tín dị đoan. Sau 45 năm du thuyết, Đức Phật đã đưa giáo pháp Phật Giáo trở lại nguyên thủy. Khi Đức Phật tịch diệt còn cho biết: “Ta không phải là vị Phật đầu tiên giáng thế, cũng không phải là vị Phật cuối cùng. Khi cần sẽ có vị Phật khác giáng thế trên thế giới.”

“Đúng như lời Phật Thích Ca đã nói đến năm 1939 mới có Đức Huỳnh Giáo Chủ, chỉ một năm đầu khai sáng đạo mà số tín đồ đã tăng vọt gần 2 triệu người,” ông nói.

Sau đó, một chương trình ca nhạc do nữ nghệ sĩ Bích Ty và ông Tom Võ phụ trách cùng ban ca nhạc Không Biên Giới làm tăng thêm không khí vui tươi trong một bữa cơm chay trước khi bế mạc buổi lễ. (Nguyên Huy)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT