Phim ‘Đại Tiệc Trăng Máu 8’ ra mắt tại Little Saigon

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

HUNTINGTON BEACH, California (NV) – Nhiều cư dân đến dự buổi ra mắt phim “Đại Tiệc Trăng Máu 8” (Blood Moon Rite 8), do Galaxy Marketing & PR tổ chức chiều Thứ Ba, 19 Tháng Năm, tại rạp hát Cinema Century, Huntington Beach.

Một cảnh trong phim “Đại Tiệc Trăng Máu 8.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
DP-Dai-Tiec-2

Đây là bộ phim hài Việt Nam đánh dấu sự trở lại màn ảnh của danh hài Vân Sơn sau 25 năm, do The Producer Blood Moon Party thực hiện, Phan Gia Nhật Linh làm đạo diễn, và Charlie Nguyễn sản xuất.

Cô Ngân Hà, thành viên ban tổ chức, cho hay: “Đây là bộ phim hài đầy cảm xúc, với nội dung phim xoay quanh câu chuyện về một đạo diễn đang ở thời điểm khó khăn nhất trong sự nghiệp. Nhưng đạo diễn vẫn quyết định thực hiện một bộ phim zombie (ma quái), nhằm lấy lại niềm tin và sự tôn trọng từ chính gia đình mình.”

“Trong phim, diễn viên Vân Sơn thể hiện vai một đạo diễn từng trải, hài hước, đầy chiều sâu cảm xúc với những tình huống trong xã hội. Nhân vật không bị xây dựng như một hình tượng bi kịch, mà được khắc họa chân thật của đời thường, phản ánh những áp lực, hy sinh, và khát khao được công nhận,” cô cho biết tiếp.

Danh hài Vân Sơn (giữa) trong một cảnh của phim “Đại Tiệc Trăng Máu 8.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Theo ban tổ chức, khán giả Việt tại Mỹ sẽ dễ dàng tìm thấy sự đồng cảm qua những tình huống hài hước, và những khoảnh khắc đầy cảm xúc xoay quanh gia đình và sự gắn kết giữa các thế hệ.

Cô Hằng Trịnh, một thành viên khác của ban tổ chức, nói: “Theo mong muốn của ban tổ chức, khán giả Việt Nam ở hải ngoại đến thưởng thức một bộ phim Việt Nam, trong đó kịch bản có nói về những ê-kíp làm phim, đồng thời cũng cho mọi người biết là thị trường Việt Nam đang thực hiện phim như thế nào.”

Các diễn viên gồm có Vân Sơn, Charlie Nguyễn, Quang Minh, Trấn Thành, Liên Bỉnh Phát, Lê Khánh, Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn, Lâm Thanh Mỹ, Thu Trang, Nguyễn Quang Dũng, Huỳnh Lập, Kiều Minh Tuấn, Thái Hòa, Kaity Nguyễn, và nhiều người khác.

Giám đốc sản xuất phim Jimmy Phạm Nghiêm (trái) và cô Ngân Hà, thành viên ban tổ chức. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Từ Việt Nam sang, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh chia sẻ với nhật báo Người Việt: “Khi bắt tay vào làm bộ phim này, tôi mong muốn khán giả đến rạp sẽ được giải trí với những tràng cười sảng khoái, xua tan đi những mệt mỏi thường ngày, vì cuộc sống ngày nay vốn dĩ có nhiều sự căng thẳng. Tôi cũng mong khán giả thực sự được giải trí thư giãn khi rời khỏi rạp và có một chút hậu vị cảm động nhẹ nhàng len lỏi.”

Đại diện đoàn phim, Charlie Nguyễn chia sẻ: “Chúng tôi rất vinh dự khi có cơ hội đưa nền điện ảnh Việt Nam đến gần hơn với cộng đồng người Việt hải ngoại, cũng như khán giả quốc tế yêu mến văn hóa và những câu chuyện Việt Nam.”

Điểm nhấn táo bạo nhất của bộ phim là cú bấm máy “one-shot” dài 35 phút mở đầu, dẫn dắt khán giả đi qua hành trình cảm xúc của nhân vật do Vân Sơn thể hiện. Từ sự bối rối, thiếu kiên nhẫn ban đầu cho đến sự đồng cảm và kết nối khi câu chuyện dần được hé mở.


Đạo diễn Cao Bá Thông (trái) và đạo diễn Tâm Anh Nguyễn. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Không chỉ đơn thuần là một tác phẩm giải trí, bộ phim còn mang đến một góc nhìn chân thật về điện ảnh, cho thấy mọi thành công đều được xây dựng từ vô số nỗ lực thầm lặng phía sau máy quay.

Nhiều nghệ sĩ, ca sĩ, các đạo diễn, nhà sản xuất phim có mặt tại buổi ra mắt phim “Đại Tiệc Trăng Máu 8.”

Đạo diễn Tâm Anh Nguyễn, nói: “Bắt đầu vào phim thì mọi hình ảnh, âm thanh, những động tác kinh dị đều kích động mạnh trong khoảng 35 phút, và chỉ thực hiện có một máy quay, không cắt cảnh và quay liên tục. Cách thức đảo máy quay với nhiều góc cạnh, làm cho người xem rất chóng mặt, để tạo sự kinh dị trong phim.”

Ông chia sẻ thêm: “Nhưng sau 35 phút đó, thì phim được bắt đầu chiếu với nội dung thật sự mà đạo diễn muốn thực hiện. Rồi từ những đối thoại, bối cảnh, và các diễn viên tất cả thực hiện một cách chặt chẽ, hợp lý và rất hay. Mặc dù là phim hài hước, nhưng làm cho khán giả có nhiều cảm xúc và kinh dị. Xem xong phim này, theo tôi, nền điện ảnh Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh.”

Nhiều người đến dự buổi ra mắt phim “Đại Tiệc Trăng Máu 8” tại rạp hát Cinema Century, Huntington Beach. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Từ Úc sang, giám đốc sản xuất phim Jimmy Phạm Nghiêm, từng tốt nghiệp ngành điện ảnh đại học USC năm 1997, là người từng làm việc chung với đạo diễn Charlie Nguyễn, cho biết: “Nội dung phim có nói về tình cha con, và bản thân tôi cũng có đứa con gái, nên tôi rất thích phim này. Đoàn quay phim bắt đầu ‘bấm máy’ khoảng Tháng Chín, 2025. Hơn năm tuần sau thì đoàn phim thực hiện kỹ thuật hậu kỳ. Tháng Tư thì phim được hoàn tất. Ngày 24 Tháng Tư, phim ‘Đại Tiệc Trăng Máu 8’ bắt đầu trình chiếu tại Việt Nam. Phim này sẽ được ra mắt khán giả tại Hoa Kỳ, Úc, và Canada.”

Sau Little Saigon, theo dự trù, phim sẽ được chiếu tại nhiều nơi khác ở California, Texas, và Washington DC cùng nhiều thành phố có đông người Việt sinh sống. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT