Hội Thánh Phúc Âm Si-ôn tổ chức Lễ Giáng Sinh

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Vào lúc 6 giờ 30 tối Thứ Bảy, 17 Tháng Mười Hai, Hội Thánh Phúc Âm Si-ôn tổ chức Lễ Giáng Sinh tại nhà thờ Zion Gospel Church, Westminster.

Mục Sư Cao Tiến Dũng, quản nhiệm Hội Thánh Si-ôn, cho nhật báo Người Việt biết, “Hội thánh này được thành lập năm 1975 ở thành phố Lakewood, California. Cách đây hơn 10 năm, hội thánh được dời về Westminster cho đến bây giờ, và hiện giờ, có trên dưới 100 tín hữu. Các tín hữu đa số là cư dân của vùng Little Saigon, và một số sống rải rác ở những vùng phụ cận như Long Beach, Los Angeles…”

“Về sinh hoạt xã hội, hội thánh cố gắng làm những công việc để giúp những người nghèo thuộc hội thánh ở Việt Nam, đồng thời cũng có ủng hộ các vị mục sư trong hội thánh đang gặp khó khăn ở trong nước. Trong những năm vừa qua, chúng tôi cũng có những tài khoản để yểm trợ cho họ,” mục sư cho biết thêm.

Ông nói tiếp, “Còn ở xứ Mỹ này, sinh hoạt của chúng tôi phần nhiều là rao truyền lời của Chúa cho những người Việt đang sống ở đây chưa biết về ngài. Ngoài ra, nếu có những gia đình mới từ Việt Nam đến, khi đến hội thánh của chúng tôi, thì hội thánh cũng có một ngân khoản để giúp họ trải qua những khó khăn trong những ngày đầu tiên mới định cư nơi xứ người. Đây cũng là điều quan trọng cho tất cả các hội thánh cần phải làm.”

Sau nghi thức khai mạc, Mục Sư Cao Tiến Dũng giới thiệu các mục sư và quan khách đến tham dự, gồm có các mục sư Cao Tấn Phát, Jean Morgan, Lê Hữu Đức, Võ Xuân Sinh, David Đoàn, và còn nhiều quan khách khác.

Mục Sư Cao Tấn Phát cầu nguyện khai lễ, hướng lòng về Chúa.

Ban Thờ Phượng Thánh Si-Ôn đồng ca bài “Mùa Đông An Vui.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Ban Thờ Phượng Thánh Si-Ôn đồng ca bài “Mùa Đông An Vui.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Mở đầu chương trình ca nhạc mừng Chúa Giáng Sinh, Ban Thờ Phượng Thánh Si-Ôn đồng ca bài “Noel Về” rất vui vẻ và sống động. Rồi sau đó bài “Mùa Đông An Vui” cũng do ban này trình diễn.

“Đêm an bình, đêm hy vọng, ngài tặng ban cho nhân thế niềm tin/Chúa giáng trần, ôi nhiệm mầu nào có ai hiểu được thấu tình sâu/Qua bao đời muôn con người hằng đợi trông nguồn tình yêu cứu thế/Nay con đã thấy rồi, này bé thơ chính Chúa đã tặng ban/Say ân tình, con nghiêng mình thờ lạy Chúa bên hang đá nhỏ xinh/Cho con hiểu giữa cảnh đời dù đổi thay luôn son sắt niềm tin.”

Sau đó, Mục Sư Jean Morgan, thuộc nhà thờ Zion Gospel Church, Westminster, chủ tọa Thánh Lễ.

Ông nói, “Đêm nay, thật là một đêm kỳ diệu. Tôi rất vui được đến đây cùng mọi người mừng ngày Chúa Giáng Sinh. Tôi cũng rất vui khi thấy một vài hội thánh đã nhóm tại đây và làm những công việc rất lạ. Chúng ta làm lễ mừng Chúa Giáng Sinh bởi vì chúng ta hy vọng khi đức Chúa Jesus giáng trần, và từ đó chúng ta có hy vọng vì Chúa lúc nào cũng bên cạnh chúng ta. Ngài lúc nào cũng đứng về phía của chúng ta, và ngài ở trong chúng ta.”

“Ngài đến vì chúng ta và chịu đóng đinh trên thập tự giá, bởi vì ngài chết để mang hết những gánh nặng của tôi và các anh chị em. Ngài đã trả giá cho chúng ta hết rồi. Khi Chúa giáng sinh, thì chúng ta có sự hy vọng, Chúa cho chúng ta sự vinh quang và hy vọng một ngày nào đó, chúng ta sẽ được ở cùng Chúa. Từ sự hy vọng đó, chúng ta nói rằng, ‘Thật là một đêm huyền diệu, bởi lẽ, đêm nay, chúng ta có mặt ở đây để mừng ngày Chúa Giang Sinh,’” ông nói tiếp.

Chương trình được tiếp nối với tiếng hát ngọt ngào của Vân Thảo, qua bài “Giê-Su Hạ Sinh.”

Ban The Rock hát tiếp nối chương trình bài “Kíp Đến Tôn Thờ – Em-Ma-Nu-Ên.”

Ban The Rock trình diễn bài “Kíp Đến Tôn Thờ - Em-Ma-Nu-Ên”. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Ban The Rock trình diễn bài “Kíp Đến Tôn Thờ – Em-Ma-Nu-Ên”. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

“Mục đồng im lặng giữa đêm thanh này/Tỉnh thức canh giữ chiên nơi đồng Thiên Đàng nên người giữa chúng tôi đây/Ánh sao lòa chiếu nơi nhi đồng/Kíp đến tôn thờ, cúi xuống tôn thờ/Kính chúc Chúa nay sanh làm vua Em-Ma-Nu-Ên, Em-Ma-Nu-Ên, Chúa đấng cứu vớt linh hồn con, chỉ Chúa xứng đáng con tôn thờ/Em-Ma-Nu-Ên, Em-Ma-Nu-Ên/Hỡi Chúa hãy đến giữa vòng đây, con xin hoan nghênh Chúa Jesus.”

Sau đó, Mục Sư Võ Xuân Sinh lên diễn ngâm bài thơ “Nếu Chúa Giê-Su Không Giáng Thế” do ông sáng tác để nói lên sự mầu nhiệm của đêm Chúa sinh ra đời. Trích đoạn bài thơ:

Thử tưởng tượng Chúa Giê-Su không giáng thế
Thì nhân sinh sao xiết kể ly tan
Tội lỗi, gian ác chồng chất muôn ngàn
Và thế giới đi dần sang cõi chết
Ta thử nghĩ Chúa Giê-su không đổ huyết
Thì tội nhân án phạt chất cao dầy
Thủy tổ nào, con cháu hôm nay
Cùng tiếp nối phó vào tay ma quỷ
Và thử nghĩ chính ngài là thân vị
Chết là xong, như luật lý thường tình
Thì chúng ta sẽ sống với đức tin
Cũng sẽ chết cả hồn linh thể xác…

Chương trình văn nghệ được tiếp nối với bài “Mari Có Biết,” do Micah Hồ và Grace Đỗ đồng ca; “Đêm Yên Lặng,” do ban nhạc Thanh Niên đồng ca; “Phước Cho Nhân Loại,” do ban nhạc Nhi Đồng hòa tấu; “Đêm Thánh,” do Mục Sư David Đoàn hát; “Cứu Chúa Hạ Sinh,” do Kelly và Katie Lê song ca; “Nguyện Cầu,” do Thái Bảo hát; “Cám Ơn Ngài Đã Ban Con Một Của Ngài,” do ban nhạc Nhi Đồng trình diễn; “Ánh Sao Đêm Huyền Diệu,” do Jenny Phan hát; Kịch “Không Phải Em Bé Thông Thường,” do Thanh Diệp và Katie Lê trình diễn; “Ba Vua Hành Khúc,” do Hòa Quan hát; “Tìm Lại Vì Sao Xưa,” do Mục Sư Cao Tiến Dũng hát; “Dù Con Ra Sao Chúa Vẫn Yêu,” do Vân Quỳnh hát, và bài “Cầu Nguyện,” do Mục Sư Lê Hữu Đức trình bày.

Tiếp theo là lời giảng Sứ Điệp Giáng Sinh do Mục Sư Cao Tiến Dũng thuyết giảng.

Sau lời chúc mừng Giáng Sinh của ban tổ chức, tiệc bắt đầu, mọi người cùng thưởng thức các món ăn, cùng tâm tình với các mục sư và tín hữu trong không khí thân mật.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT