Lâm Hoài Thạch/Người Việt
FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Sáng Chủ Nhật, 20 Tháng Mười Một, Ủy Ban Dựng Cờ Chính Nghĩa Quốc Gia tổ chức lễ tưởng niệm Ðức Thánh Trần theo lịch trình hàng tháng tại công viên Mile Square Regional Park, Fountain Valley.
Mặc dù có vài cơn mưa nhỏ, nhưng ban tổ chức vẫn làm lễ khai mạc buổi lễ tưởng niệm này. Ngoài ban tổ chức, cũng có một số đồng hương dâng hoa quả và thức ăn dâng lên bàn thờ tưởng niệm và cùng khấn vái Ðức Thánh Trần.
Ông Phan văn Chính, trưởng ban tổ chức, thành viên Ủy Ban Dựng Cờ Chính Nghĩa Quốc Gia, cho nhật báo Người Việt biết, “Hàng tháng, chúng tôi có khẩn cầu ngài cho chúng tôi đến đây lập bàn hương án để tưởng niệm ngài, đồng thời cũng cho đồng hương có tâm ngưỡng mộ đến đây để thắp hương tôn kính ngài. Cũng là dịp để chúng ta cầu nguyện cho đồng hương ở hải ngoại được bình an, làm ăn phát đạt, còn các em thì học hành tấn tới, sau khi thành tài được tham gia vào những chức vụ trong chánh quyền Hoa Kỳ để có tiếng nói của dân Việt mình tại hải ngoại.”
“Cũng cầu nguyện ngài phù hộ cho dân tộc Việt Nam trong nước sớm thoát khỏi ách thống trị của bè lũ Cộng Sản bán nước hại dân. Nhất là cầu nguyện ngài phù hộ cho những dân nghèo sống nghề biển dã, nay là nạn nhân của tập đoàn Formosa đã gây ô nhiễm của vùng biển miền Trung Việt Nam và nhiều khu vực biển khác, gây biết bao nhiêu thảm trạng dân chịu đói khổ vì cá chết, không đi đánh bắt cá được,” ông Chính cho biết thêm.
Ðến giờ nghi lễ tưởng niệm, ông Chính và một số thành viên trong ban tổ chức trang nghiêm đứng khấn vái trước linh tượng của Ðức Thánh Trần. Rồi sau đó là nhiều đồng hương đến thắp hương và khấn vái.
Bà Nghiêm Thủy Tiên, cư dân Garden Grove, chia sẻ, “Ðược biết Ủy Ban Dựng Cờ Chính Nghĩa Quốc Gia hàng tháng có tổ chức lễ tưởng niệm công đức của Ðức Thánh Trần Hưng Ðạo, nên hôm nay tôi đến đây thắp nén hương để tưởng niệm đến ngài, và cầu xin ngài phù hộ cho dân tộc và quê hương mình đừng bị tụi ngoại bang lấn chiếm. Mình sống trên đất nước Hoa Kỳ được yên ổn, no cơm ấm áo, nhưng không quên đến đồng bào Việt Nam của mình còn sống trong nước với sự hà khắc của Cộng Sản. Một nén hương lòng để cầu xin Ðức Thánh Trần linh thiêng hộ trì cho đất nước và dân tộc Việt Nam được tai qua nạn khỏi.”

Ngoài những người đến đây thường xuyên trong ngày tưởng niệm hàng tháng, cũng có một số mới đến lần đầu, trong đó có một đồng hương, chỉ cho biết là một người dân nước Việt, chia sẻ, “Tôi rất kính trọng Ðức Trần Hưng Ðạo, vị anh hùng của dân tộc đã bao lần đánh thắng quân Nguyên. Hôm nay, tôi đến đây để tỏ lòng ngưỡng mộ, vì lúc nào tôi cũng kính phục sự anh hùng của ngài. Chiến công của Ðức Thánh Trần đã vang danh trên thế giới chớ không riêng gì nước Việt Nam.”
“Hôm nay tôi đến đây, ngoài sự ngưỡng mộ tinh thần đấu tranh vì quê hương dân tộc của ngài, tôi còn cầu nguyện ngài phù hộ cho đất nước Việt Nam thoát khỏi hiểm họa xâm lăng của Trung Cộng. Tôi hy vọng Việt Nam mình sẽ có một vị anh minh, con cháu của Ðức Thánh Trần đứng lên đánh đuổi quân Trung Cộng để lập lại lịch sử hùng tráng của dân tộc Việt một lần nữa,” ông nói thêm.
Ông Nguyễn Mạnh Hiền, một thành viên của Cộng Ðồng Việt Nam Nam California, cựu quân nhân QLVNCH, cũng là người đã từng sinh hoạt với cộng đồng và các hội đoàn khác tại Nam California.
Ông cho biết, mỗi lần có lễ kỷ niệm, ông đều đến cùng với mọi người để vinh danh các vị tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước, nhất là Ðức Thánh Trần Hưng Ðạo là một người đã có công diệt tan quân xâm lược Trung Quốc đã từng sang xâm lấn Việt Nam, và ba lần ngài đã đại thắng quân Mông-Nguyên.
“Ðến dự lễ tưởng niệm hàng tháng của Ðức Thánh Trần cũng là để nhắc nhở cho chúng ta nhớ đến công đức của ngài. Ngài là một người có đủ mưu tài và chiến lược đã làm rạng danh cho đất nước Việt Nam. Từ đó, quân Nguyên-Mông, hay còn gọi là quân Tàu, nói thẳng ra là chúng nó không còn dám xâm lăng đất nước ta nữa, và họ vẫn tôn sùng Ðức Thánh Trần là một vị anh hùng của dân tộc Việt Nam. Ngài cũng là một vị anh hùng đã được lưu danh từ 1300 đến nay, để cho biết bao nhiêu vị anh hùng và cho con cháu noi theo gương đánh đuổi quân xâm lược,” ông Hiền nói.
Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 29 tháng 11 năm 2016
Ông Hùng Ninh, cư dân Garden Grove, định cư tại Hoa Kỳ hơn 20 năm, luôn có mặt từ ngày đầu tiên dựng linh tượng của Ðức Thánh Trần Hưng Ðạo tại công viên này.
“Hôm nay là ngày tưởng niệm Ðức Thánh Trần hàng tháng nên tôi đến đây thắp một nén hương để tưởng nhớ đến công đức của ngài. Lúc còn đi học, tôi đã biết được lịch sử hùng tráng của Trần Quốc Tuấn-Hưng Ðạo Vương, ngài là một vị tướng lãnh, vì lòng yêu nước thương dân, đã đứng lên cùng ba quân tướng sĩ chống giặc ngoại xâm giữ gìn bờ cõi, và đã ba lần đại phá quân Nguyên đem vẻ vang về cho dân tộc Việt,” ông Hùng Ninh nói.












































































































































