Đỗ Dzũng/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Công ty Quốc Việt Foods vừa tổ chức một buổi tiệc gây quỹ tại một trong ba cơ sở của họ ở Garden Grove hôm Chủ Nhật, 10 Tháng Tám, giúp hoàn tất việc xây dựng Đền Thánh Tử Đạo Hải Dương, thuộc Giáo Phận Hải Phòng, Việt Nam.

Tham dự buổi tiệc có Giám Mục Nguyễn Văn Bản, giám mục Giáo Phận Hải Phòng; Linh Mục Nguyễn Văn Vang, giám đốc đền thánh; một số linh mục và tu sĩ; và nhiều giáo dân gốc Giáo Phận Hải Phòng ở hải ngoại cùng thân hữu.
Khai mạc chương trình, ông Tuấn Nguyễn, tổng giám đốc kiêm sáng lập viên Quốc Việt Foods, nói: “Chúng con xin đại diện Quốc Việt Foods cảm ơn Đức Cha Bản và Cha Vang cho chúng con cơ hội tổ chức bữa tiệc này để gặp gỡ đồng hương Hải Phòng và Hải Dương. Chúng con cũng xin cảm ơn mọi người, mỗi người một bàn tay, giúp tổ chức sự kiện hôm nay. Không có quý vị thì không có buổi tiệc này.”
Sau đó, Giám Mục Nguyễn Văn Bản ngỏ lời: “Trong lần đến Mỹ kỳ này, trong bốn tuần, tôi đi rất nhiều nơi từ California, Washington, Oregon, Texas, DC, rồi về lại California và được chứng kiến tinh thần ái hữu rất cao của người Hải Phòng. Từ năm 1999, khi giáo phận không có đủ phương tiện để đào tạo linh mục, các cha vô cùng lo lắng, chính quý vị ở hải ngoại gửi tiền về giúp đỡ.”

“Sau đó, giáo phận có chọn được 120 người đi học và có được 70 linh mục. Bây giờ, họ là những người đóng vai trò rất quan trọng ở Giáo Phận Hải Phòng,” giám mục nói tiếp. “Khi tôi về giáo phận hồi năm 2022, lúc đó vẫn còn bị COVID-19 ảnh hưởng, rồi tôi phải kiêm giám quản luôn Giáo Phận Ban Mê Thuột. Mãi bây giờ mới có dịp đi thăm bà con ở Hoa Kỳ và thấy bà con mình rất gắn bó với quê nhà, tôi rất mừng.”
Vị chủ chăn Giáo Phận Hải Phòng tiếp: “Hôm nay, tôi lại có dịp gặp những ân nhân giúp xây dựng đền thánh, tôi xin chân thành cảm ơn. Và cũng xin cảm ơn Quốc Việt Foods đã tạo ra cơ hội hôm nay. Hy vọng, sau hôm nay, tất cả chúng ta sẽ tiếp tục chung tay hoàn tất đền thánh để kịp khánh thành vào Tháng Mười Một, 2027, nhân dịp kỷ niệm 100 năm xây đền thánh cũ.”
Giám Mục Nguyễn Văn Bản cho biết thêm, nhờ sự giúp đỡ của giáo dân trong và ngoài nước, Đền Thánh Tử Đạo Hải Dương nay đã hoàn tất được khoảng 70%, chỉ còn 30%, bao gồm mái đền thờ, tượng ảnh, và các công trình phụ khác.

Kế đến, bà Theresa Hương Nguyễn, phó chủ tịch điều hành Quốc Việt Foods và là hiền thê của ông Tuấn, chia sẻ: “Chúng tôi xin cảm ơn tất cả mọi người, nhất là Hội Phêrô Hải Phòng, Tu Hội Nhà Chúa, ca đoàn Thánh Linh, cộng đoàn giáo xứ Saint Barbara, và các hội đoàn khác giúp tổ chức và ủng hộ phần ẩm thực ‘cây nhà lá vườn’ rất ngon hôm nay để mọi người thưởng thức.”
Tất cả các món ăn đều do các hội đoàn và thân hữu nấu và mang đến. Riêng phần bò kho, bánh ngọt, và nước uống là các sản phẩm của Quốc Việt Foods.
Linh Mục Nguyễn Văn Vang cũng ngỏ lời cảm ơn tất cả mọi người. Ông cũng nhắc lại chuyến đi Mỹ vận động gây quỹ xây đền thánh hồi năm 2023 được nhiều người ủng hộ.
Ông Hiếu Nguyễn, chủ tịch Hội Phêrô Hải Phòng, cũng cảm ơn Giám Mục Bản và Linh Mục Vang.
“Cảm ơn đức giám mục và cha tạo cơ hội cho chúng con. Hai năm trước, hội chúng con đã đóng góp ba quả chuông cho đền thánh. Năm nay, chúng con lại có cơ hội đóng góp một tháp chuông,” ông Hiếu nói.

Một số giáo dân gốc Giáo Phận Hải Phòng chia sẻ lý do vì sao họ ủng hộ xây dựng Đền Thánh Tử Đạo Hải Dương.
Ông Huy Nguyễn, 96 tuổi, người gốc Hải Dương, chia sẻ: “Ngày trước, bà cụ tôi sinh được ba con gái, không có con trai. Sau đó, bà đến đền thánh khấn, và sinh được ba con trai, tôi là con trai đầu. Thành ra, cuộc đời tôi rất gắn bó với đền thánh và được ban ơn rất nhiều, không ngày nào là tôi không cầu nguyện cho các thánh tử đạo.”
“Tôi ủng hộ mạnh mẽ việc xây đền thánh. Từ khi mới dự định xây, Đức Cha Vũ Văn Thiên, lúc đó là giám mục Hải Phòng, đã gửi cho tôi bản thiết kế để xem. Tôi đã về Việt Nam hai lần, lần mới nhất là năm ngoái. Tôi có đến cái giếng mà Chân Phước Nguyễn Duy Khang bị chém đầu quăng xuống đó. Ước nguyện của tôi là được sống đến năm 2027 để về dự lễ khánh thành đền thánh,” ông Huy nói tiếp.
Anh Lê Phước Thụy, trước đây là giáo dân giáo xứ Liễu Dinh, Giáo Phận Hải Phòng, nay sống ở Westminster, cho biết: “Tôi ủng hộ việc xây đền thánh vì các thánh tử đạo đã nhuộm máu ở đây, để giáo dân chúng tôi có được như ngày hôm nay. Giáo dân Hải Phòng, ở cả Việt Nam lẫn hải ngoại, hiện nay đều có cuộc sống bình an, tốt đẹp, là nhờ các thánh tử đạo.”

Chị Nguyễn Thị Thắm, trước đây là giáo dân ở giáo xứ Chính Tòa, Hải Phòng, nói: “Giáo Phận Hải Phòng là quê cha đất tổ của mình, là quê hương mình, trong đó có đền thánh, phải ủng hộ thôi.”
Tại buổi tiệc, Giám Mục Nguyễn Văn Bản trình bày lịch sử và tiến trình xây dựng đền thánh qua một slide show chiếu lên màn hình lớn.
Vị giám mục giải thích: “Di tích tử đạo Hải Dương vốn là pháp trường Năm Mẫu, nơi lưu giữ chứng tích hào hùng của bao chiến sĩ đức tin, nổi bật với bốn thánh tử đạo Giêrônimô Liêm, Valentinô Vinh, Almatô Bình, và Nguyễn Duy Khang. Những dòng máu tử đạo này đã trổ sinh hoa trái là đoàn tín hữu đông đảo với sức sống dồi dào, và nơi đây trở thành linh địa hành hương của biết bao giáo dân.”
“Để kính các ngài, năm 1927, đền thánh được xây dựng. Tiếc thay, năm 1967, hai quả bom phá hủy đền thánh. Ai nấy đều quặn đau, xót xa, vì nhà Chúa bị xâm lấn, xúc phạm, gần như bị xóa sổ. Sau đó, một số hộ dân vào cư ngụ. Đến năm 2017, Giám Mục Vũ Văn Thiên của giáo phận, nay là tổng giám mục Hà Nội, xin lại được đền thánh, di dời những hộ dân trong đó, và bắt đầu công trình xây tất cả bằng đá, để xứng đáng là một trung tâm hành hương cho các giáo dân đến kính các thánh tử đạo,” Giám Mục Nguyễn Văn Bản tiếp. “Dù công trình đã hoàn tất 2/3, nhưng vẫn còn nhiều thử thách phía trước. Trong việc này, tôi xin chân thành tri ân các tấm lòng ủng hộ. Và tôi ủy thác việc quyên góp ở hải ngoại cho Cha Nguyễn Văn Vang, giám đốc đền thánh và cũng là quản hạt Hải Dương. Xin mọi người tiếp tục ủng hộ và cầu nguyện cho công trình sớm hoàn thành.”

Linh Mục Nguyễn Văn Vang thừa nhận vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng quyết tâm cùng giáo dân hoàn tất công trình để tưởng nhớ các thánh tử đạo.
“Công việc còn nhiều thách thức, nhưng tôi nghĩ chúng ta cứ tiếp tục đi, như đang đi trên con đường tử đạo, giống như các thánh ngày xưa bước ra pháp trường,” linh mục giám đốc Đền Thánh Tử Đạo Hải Dương nói. “Tôi nghĩ, những ai muốn ủng hộ cũng sẽ cảm nhận được giống như tôi. Đó là hành động báo hiếu các thánh tử đạo, làm cho hoa trái của các thánh sinh sôi nảy nở.”
Mọi đóng góp đều được miễn trừ thuế, và xin gửi về: VN Sisters Support Association, 9891 Currant Avenue, Fountain Valley, CA 92708; Memo: Đền Thánh Tử Đạo Hải Dương.
Mọi chi tiết, xin liên lạc qua email: [email protected].
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]






























































