American University of Health Sciences

Đêm nghệ thuật: Triển lãm tranh và thơ do sinh viên ngành y và dược sáng tác

SIGNAL HILL, California (NV) – Một căn phòng đầy tranh và thơ với nhạc thính phòng nhè nhẹ. Có Mục Sư sáng lập Gregory Johnson, họa sĩ Keron Grant, người sáng tác tranh truyện của hãng Marvel Studio, Dr. Sean Kelly kỹ sư cơ khí và hàng không vũ trụ kiêm nhiếp ảnh gia, nghệ sĩ Gregory Cicchino, các giáo sư, bác sĩ, sinh viên, và các em nhỏ tụ hợp trò chuyện thân mật với nhau. Tại trường American University of Health Sciences chuyên ngành y khoa đào tạo các y tá và dược sĩ.

Dr. Caroll Ryan, hiệu trưởng của trường AUHS chào mừng quan khách và bà nói “… Chúng ta biết loài người hiện tại chỉ sử dụng một phần nhỏ của bộ não. Nếu chúng ta có thể sử dụng hơn nữa, hãy tưởng tượng những điều chúng ta có thể làm được. Thơ và tranh giúp chúng ta giao tiếp trao đổi với nhau, và nó mở ra thêm nhiều bộ phận của não, giúp chúng ta nói và làm những điều khác lạ. Buổi triển lãm đêm nay thật ý nghĩa. Tôi rất mừng thấy được những tác phẩm của các sinh viên sáng tác. Không những tác phẩm này cho thấy tài ba của các em mà nó còn nói lên những tâm tư của họ… giúp chúng ta nói và làm.”

Ban giám khảo và cô Hannah Stahulak, giáo sư dạy lớp Minh Họa Y Tế. (Hình: Titi Mary Trần/Người Việt)

Chúng tôi phỏng vấn cô Nikki Tôn, một sinh viên ngành y tá người Mỹ gốc Việt sắp ra trường với bằng cử nhân Bachelor of Science in Nursing (BSN) tại đại học tư thục American University of Health Sciences (AUHS) trong buổi triển lãm tranh và thơ do sinh viên của trường sáng tác hôm Thứ Tư, 11 Tháng Ba, 2020. Cô Nikki nói mỗi lần đến trường cô có cảm giác như ở nhà, giống như về nhà thân quen của mình, rất thoải mái, mặc dầu cô lái xe cả giờ đồng hồ mỗi ngày từ Los Angeles đến Signal Hill để đi học.

“Mình biết gần hết các sinh viên học chung ở đây, biết tất cả những giáo chức trong trường. Trong lớp của Nikki có 44 người. Mới đầu 60 người nhưng bị rớt, thi bị rớt từ từ. Rớt là vì chương trình học có nhiều lớp khó, có nhiều người không qua được các bài giảng, và nếu qua được bài giảng thì lại không qua được bài thi của ATI (Assessment Technological Institute, một chương trình phụ hỗ trợ cho chương trình BSN) [thì cũng bị rớt]. Cuối cùng mình phải lấy được bài thi của ATI mới tốt nghiệp được,” cô Nikki tâm sự.

Ông Gregory Johnson bàn luận cùng Dr. Caroll Ryan, Giáo Sư Họa Hannah Stahulak, Dr. Marilyn Uvero và ông Gregory Cicchino. (Hình: Minh Phú/Người Việt)

Riêng đối với Nikki, cô quyết định chọn học trường AUHS là vì trường này giúp sinh viên rút ngắn được thời gian ra trường và các thầy cô dạy rất tận tâm.

“Em đang học năm thứ ba và sẽ ra trường mùa Hè này. Lúc đầu, em thấy trường gởi flyer (mẫu truyền đơn) về nhà em, em gọi vô, em thấy có nhân viên nói tiếng Việt, có người Việt nên nếu mình đi học thì dễ hơn, có người giúp mình nói chuyện, giúp mình chuyện này chuyện kia. Đến đây em thấy trường dạy rất thoải mái. Thầy cô và các giới chức giáo dục ở trường này họ rất thân thiện. Tại các trường lớn giáo sư và học trò không được như vậy, giáo sư không cảm giác được là nhiều học sinh không hiểu được tiếng nói hay bài giảng của họ. Còn ở đây, học sinh có thắc mắc hoặc có chuyện gì muốn nói, giáo sư lắng nghe và tìm cách giúp mình. Hiện tại, em chưa có việc làm. Ra trường xong em mới tính tới chuyện đi làm được. Nhưng trường cũng có các chương trình giúp Nikki tìm việc làm,” cô sinh viên Nikki giải thích.

Anh John Domigo, sinh viên ngành y tá với bài thơ đoạt giải nhất “Xuân đang đến.” (Hình: Titi Mary Trần/Người Việt)

Mục Sư Gregory Johnson và vợ Kim Đặng-Johnson là hai sáng lập viên của trường Đại Học American University of Health and Sciences từ năm 1994. Theo chuyện kể, trường AUHS ban đầu chỉ có một vài lớp, và bà Kim Đặng phải di dạy khi đang mang thai đứa con đầu lòng. Mặc dù bước đầu có khó khăn, đức tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa và tấm lòng tạo cơ hội và giúp đỡ sinh viên thiểu số, da màu giúp cho hai ông bà gây dựng nên một trường đại học tư thục chuyên về ngành Y Tá và Dược được công nhận đủ tiêu chuẩn như ngày hôm nay. Mỗi năm trường có 60 học bổng toàn phần cho các sinh viên nghèo.

Tâm tư và cái nhìn tổng quát để đào tạo các y tá, dược sĩ trở thành những con người không những đủ khả năng chăm sóc cho người khác mà còn đủ hiểu biết để hàn gắn những vết thương lòng ít ai hiểu, được biểu lộ qua các tranh vẽ và các bài thơ về tình thương, tôn giáo và gia đình trong đêm triển lãm.

Khán giả đang thưởng thức tranh và thơ do sinh viên của trường sáng tác. (Hình: Titi Mary Trần/Người Việt)

Một sinh viên chọn vẽ một cành hoa màu tulip với màu trắng đen vì nó làm cô nhớ lại những ngày tháng đi thăm mẹ, người đã qua đời.

Nhẹ nhàng hơn, sinh viên khác, anh John Domigo, diễn tả cảnh mùa xuân qua một bài thơ, (Tạm dịch) “Gió thổi, lành lạnh làn da dưới ánh mặt trời. Xuân đang đến, và cùng đến, những hứa hẹn thay đổi. Cầu vồng sắc màu như bươm bướm bay lượn nhẹ nhàng trong gió. Cùng hương lan tỏa từ trăm hoa chớm nở quanh ta. Thủ thỉ, mùa đông hẹn tái ngộ khi dòng sông bắt đầu chảy từ núi tuyết. Bài ca chưa từng nghe, chim non ca hót chào đón mùa Xuân mới đến. Thơm làn gió gọi mưa xuân đầu mùa. Hương, hoa, ca reo nhảy tâm linh, tôi biết, ‘Xuân đang đến.’”

Và như thế, sinh viên học được cách cảm ngộ những điều xung quanh họ qua những bài học vẽ và thơ, mặc dầu AUHS là một trường chuyên về sức khỏe và khoa học.

Mục Sư Gregory Johnson và giới chức nhà trường phân tích tranh do sinh viên sáng tác. (Hình: Minh Phú/Người Việt)

Cô Hannah Stahulak, giảng viên lớp Minh Họa Y Tế, nói: “Chúng tôi muốn đào tạo khả năng đồng cảm cho các em. Điều này không những đồng hành với những giá trị của một Kitô hữu dựa trên nhiều sắc thái dân tộc mà còn đi sâu vào đào tạo một con người hoàn thiện.”

Trên thực tế, sinh viên người Việt chọn trường có nhiều lý do khác nhau. Trúc Huỳnh, một sinh viên khác sắp vào mùa đầu tiên tại AUHS nói, “Em biết là mỗi trường có những yêu cầu khác nhau, mà em đã có học nhiều lớp ở trường đại học cộng đồng rồi. Em hỏi ở đây những lớp nào cần học, thì em học lớp trùng nhau ở dưới đại học cộng đồng rồi chuyển qua đây. Nên khi lên đây thì nó đơn giản cho em hơn. Em muốn khi vào đây rồi thì chỉ học chuyên ngành y tá thôi.”

Hiệu Trưởng Dr. Caroll Ryan khai mạc buổi chấm giải Tranh Vẽ và Thơ (Hình: Minh Phú/Người Việt)

Trong khi đó, Kay Um, sinh viên ngành cử nhân y tá sắp ra trường khóa 23, ghi danh học trường AUHS vì lời giới thiệu của những sinh viên lớp trước.

“Hiện tại, tôi đang làm việc tại một nhà hưu dưỡng ở Torrance và đồng nghiệp của tôi, cô ấy tốt nghiệp từ trường này và cô khuyên tôi học ở đây,” Kay nói, “Tôi được hỗ trợ học phí từ liên bang như chương trình financial aid. Tôi cũng có mượn tiền chính phủ và tiền tư nhân để đi học. Riêng tôi cũng bỏ ra một ít tiền túi,” Kay nói.

Mục Sư Gregory Johnson cùng bà hiệu trưởng và các giáo sư của trường. (Hình: Minh Phú/Người Việt)

Học phí cho mỗi điểm (credit) ngành cử nhân y tá tại AUHS là $595, và để tốt nghiệp mỗi sinh viên phải có đủ 189 điểm. Trong đó, 72 điểm có thể chuyển từ đại học cộng đồng, nơi có dạy những lớp tương tự.

Trường cũng có các chương trình đào tạo y dược sĩ và thạc sĩ ngành y tá.

Dù sinh viên trường AUHS được nhà trường và thầy cô ủng hộ hết mình, điều này không có nghĩa họ có thể lơ là trong việc học. Một sinh viên trước khi đọc bài thơ “Căng thẳng” do chính mình sáng tác, anh nói, “Tôi viết bài này để nói lên những căng thẳng mà tôi đã gặp phải với các bài học khó trong lớp.”

Dr. Marilyn Uvero giới thiệu ban giám khảo (Hình: Titi Mary Trần/Người Việt)

Có lẽ phần nào đó, bài thơ này đã làm cho anh bớt “căng thẳng.”

Mục Sư Gregory Johnson nói, “Khi tôi lớn lên, thơ và nghệ thuật là tinh chất của mọi việc. Nhiều người hỏi tôi tại sao sinh viên y tá, dược sĩ và sinh viên bệnh xá lại lấy lớp nghệ thuật. Đó là bởi vì nghệ thuật chứa đựng cuộc sống và cũng bởi vì nghệ thuật làm cho cuộc sống tốt hơn. Khi quý vị nhớ điều này thì quý vị tạo được những sự tốt đẹp và những cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng. Hãy trân trọng những sáng tạo này để chúng ta trở nên đồng cảm và hiểu biết hơn về người khác.”

Các sinh viên, ban giám khảo, và khách tham dự đêm nghệ thuật, triển lãm tranh và thơ do sinh viên của trường AUHS sáng tác. (Hình: Titi Mary Trần/Người Việt)

Xin liên lạc

American University of Health Sciences, 1600 E Hill St, Signal Hill, California 90755

Điện thoại: (562) 988-2278

Fax: (562) 988-1791

để ghi danh hoặc biết thêm chi tiết.


CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT