Thursday, April 25, 2024

Steve Schultz, ứng cử viên Hội Đồng Giáo Dục Fountain Valley duy nhất được giáo viên ủng hộ

Đằng-Giao/Người Việt

FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Ông Steve Schultz, giáo viên Anh ngữ tại trung học Fountain Valley High School, đang tranh cử vào Hội Đồng Giáo Dục Fountain Valley School District.

Nhiều giáo viên đi dạy cả đời mà không được học sinh bầu chọn là giáo viên xuất sắc nhưng ông Schultz đã hai lần được học sinh bầu làm “Teacher of The Year.”

Là giáo viên Anh ngữ, ông Steve Schultz (phải) còn là huấn luyện viên đội bóng rổ của trường. (Hình: Đào Diệp Hương cung cấp)

Ông nói: “Đây là vinh dự của tôi. Lần đầu năm 2014 và lần thứ nhì mới năm ngoái, 2019.”

Trong  thời gian giảng dạy, ông đã tạo nhiều ảnh hưởng tốt cho hàng ngàn học sinh. “Nhưng khi đắc cử, tôi sẽ giúp nhiều học sinh hơn nữa,” ông Schultz nói. “Đắc cử, tôi vẫn tiếp tục dạy vì tôi rất yêu nghề.”

Ông muốn có tiếng nói tại Học Khu vì có nhiều điều cần phải cải thiện.

Ông giải thích: “Anh ngữ là một môn rất quan trọng cả đời các em và cần phải được chú trọng hơn nhiều. Trong lúc mỗi cấp lớp cần có một chuyên viên Anh ngữ thì hiện giờ cả ba cấp sáu, bảy và tám chỉ có một người mà thôi. Như vậy thì học sinh quá thiệt thòi.”

Đã vậy, hiện giờ cả Học Khu không có sách dạy Anh ngữ. Ông muốn học sinh phải có sách để có thể hấp thu nhiều hơn.

Về đời sống tinh thần, trong lúc ngày càng nhiều học sinh cảm thấy lạc lõng và không thể tâm sự với cha mẹ hay thầy cô mà nhiều trường chỉ có một hoặc không có bác sĩ tâm lý. “Tôi muốn đời sống tinh thần của các em phải được chăm lo cẩn thận hơn,” ông nói.

Ông tin rằng cách giáo dục hiện thời đã quá lỗi thời.

Ông Steve Schultz và học sinh Peter Trần ngày ra trường. (Hình: Steve Schultz cung cấp)

“Các cuộc nghiên cứu mới nhất cho thấy cần phải cắt bớt thời gian làm ‘homework’ của các em để dùng vào việc học hành thực sự,” ông nói. “Mỗi ngày các em chỉ cần 30 phút làm bài tập chứ không phải hai, ba tiếng như bây giờ, nhất là các học sinh từ lớp một đến lớp bốn. Thay vì làm bài quá lâu, các em tương tác với cha mẹ hay thầy cô.”

Triết lý giáo dục của ông là thương yêu học trò. Ông quả quyết: “Khi cảm thấy được yêu thương, học sinh sẽ tự muốn học và, quan trọng hơn, biết hãnh diện vì chính mình và thương yêu người khác.”

Ông nhớ một kỷ niệm với một học sinh gốc Việt. “Hôm ấy tôi bảo các em viết về một món quà độc đáo nhất. Một học sinh vốn nhút nhát lúng túng nói là em chưa bao giờ có món quà nào trong đời. Tôi lục trong tủ, lấy ra một ‘action figure’ là Woody trong phim ‘Toy Story’ và một thỏi kẹo ‘Milky Way’ tặng em. Tôi nói: ‘Bây giờ, em đã có quà rồi nhé.’ Em ngồi khóc ròng ngay giữa lớp vì xúc động.”

Với cách đối xử như vậy, dĩ nhiên, cựu học sinh không thể quên ông được.

Bữa ăn trưa tiễn đội bóng rổ hôm sau ra trường. “Biến đội bóng thành gia đình là một chiến thắng để đời,” ông Steve Schultz nhắc nhở. (Hình: Đào Diệp Hương cung cấp)

Khalid Alsadek, có sách được phát hành, nói: “Không có thầy, tôi không thể theo đuổi nghề viết văn. Thầy dạy tôi sức mạnh của ngòi bút.”

Tiffany Whitaker nói: “Thầy là giáo viên giỏi nhất. Thầy dạy tôi bao nhiêu bài học về đạo đức, về cuộc đời. Thầy Schultz đã thay đổi cuộc sống tôi.”

Thậm chí không học ông bao giờ mà có người còn biết về ông. “Con chưa bao giờ học lớp thầy Schultz nhưng các bạn con nói rất nhiều điều tốt về thầy. Bởi vậy, ra trường năm năm rồi mà con còn nhớ,” Ngô Uy-Long, cựu học sinh Fountain Valley High School, nói. “Con học ở Fountain Valley từ 2011 đến 2014.”

Ngoài ra, ông còn được bạn đồng nghiệp cũng như các hiệu trưởng trong Học Khu ủng hộ trong cuộc tranh cử.

Ông Jeff Marbut, giáo viên, nói: “Tôi nhiệt liệt ủng hộ Steve Schultz. Ông biết học sinh và ban giám hiệu cần gì.”

Sách về cách giáo dục và lãnh đạo của ông đã được ấn hành toàn quốc.

Để tìm hiểu thêm về ông Steve Schultz, vào elevateluv.com

—-
Liên lạc tác giả: [email protected]

Bài cậy đăng có trả tiền của thân chủ quảng cáo báo Người Việt 
Quảng cáo này không có nghĩa là Nhật Báo Người Việt ủng hộ ứng cử viên này

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT