Nam Lộc
WASHINGTON, DC (NV) – Như kế hoạch dự trù, và qua bài viết được phổ biến hơn một tháng trước đây, chúng tôi đã âm thầm làm việc với một số cơ quan thiện nguyện cùng Phong Trào Việt Hưng và những cá nhân, tình nguyện viên có lòng, tập trung vào nỗ lực vận động để tân chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục cho phép định cư người tị nạn nói chung, và thực hiện chương trình bảo lãnh tư nhân nói riêng.

Đặc biệt là chúng tôi làm việc qua tổ chức Welcome Corps mà trong đó rất nhiều đồng bào tị nạn Việt Nam của chúng ta đang còn kẹt lại tại Thái Lan, sẽ có cơ hội được chính phủ Mỹ nhận định cư qua các nhà bảo trợ đã nộp đơn bảo lãnh. Nhiều hồ sơ đã được chấp thuận và đang chờ phái đoàn Mỹ (USRAP) phỏng vấn. Có các trường hợp đã hoàn tất thủ tục khám sức khỏe, chỉ chờ lên ngày đường định cư.
Bên cạnh những thử thách về pháp lý, tối thiểu đã có hai quyết định do các vị chánh án liên bang đưa ra, yêu cầu chính quyền Tổng Thống Donald Trump tiếp tục các chương trình định cư người tị nạn đã được Quốc Hội Mỹ phê chuẩn. Vào ngày Thứ Ba, 25 Tháng Ba, chúng tôi cùng với gần 300 thiện nguyện viên, từ 35 tiểu bang ở Hoa Kỳ, dưới sự phối hợp của cơ quan bác ái Jesuit Refugee Service (JRS), qua mọi hình thức, đã tập trung về Washington, DC để phát động một trong những cuộc vận động hành lang khá mạnh mẽ tại Quốc Hội. Đồng thời, chúng tôi tiếp xúc và gặp gỡ với đúng 100 vị dân cử, gồm có 55 dân biểu (34 Dân Chủ, 21 Cộng Hòa) và 45 thượng nghị sĩ (26 Dân Chủ, 19 Cộng Hòa).

Phái đoàn cũng gặp một số giới chức Bộ Ngoại Giao Mỹ, hầu trình bày cũng như đạo đạt nguyện vọng của nỗ lực định cư người tị nạn mà tổng thống Đã yêu cầu Bộ Ngoại Giao và Bộ Nội An phối hợp làm việc để trình lên ông một bản báo cáo vào ngày 20 Tháng Tư tới đây, tức là 90 ngày sau khi ông nhậm chức cũng như ký sắc lệnh hành pháp, tạm ngưng chương trình định cư. Và như chúng tôi đã chia sẻ cùng quý vị, bản báo cáo này vô cùng quan trọng, vì nó sẽ quyết định chính sách cũng như số phận của các chương trình định cư hiện nay của chính phủ Hoa Kỳ.
Ngoài sự hiện diện của bà Kelly Ryan, tổng giám đốc JRS ở Hoa Kỳ và từng là phụ tá thứ trưởng ngoại giao Mỹ dưới thời Tổng Thống George W. Bush, chúng tôi nhận thấy có Luật Sư Don Kerwin, cựu giám đốc CLINIC (Catholic Legal Immigration Network), giáo sư luật đại học Georgetown University và đại học University of Notre Dame, và bà Hilary Chester, cựu viên chức điều hành USCCB v.v…, hầu hết đều là những nhân vật dày dạn kinh nghiệm, mà chúng tôi đã có cơ hội cộng tác hoạt động từ hơn 20 năm qua.

Cùng đi với chúng tôi còn có các luật sư, sinh viên đại học, một số vị lãnh đạo tinh thần và đông đảo thiện nguyện viên. Đặc biệt là có sự tham dự của ông Lê Đình Yên Phú, chủ tịch Hội Đồng Điều Hành Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ, và Luật Sư Trần Kinh Luân, một trong những nhà vận động từng tranh đấu thành công trong việc định cư hơn 3,000 đồng bào tị nạn Việt Nam tại Philippines 20 năm trước đây. Bên cạnh đó chúng tôi còn nhận ra anh Taylor Trần, một tình nguyện viên rất trẻ tuối từng làm việc cho văn phòng JRS, giúp người tị nạn tại Thái Lan trước đây, cùng ông Tín Lưu, thành viên cộng đồng người Việt tại Virginia.
Vì thời gian có hạn, mà cuộc hẹn thì nhiều, cho nên chúng tôi đã phải chia nhau đi tiếp xúc và gặp gỡ các vị dân cử ở những tiểu bang mà mình cư ngụ để tiếng nói được chú ý và lắng nghe. Anh Lê Đình Yên Phú cư ngụ tại Florida, chúng tôi và Luật Sư Luân hiện đang sống tại California, được những vị dân cử đại diện các tiểu bang có đông người Việt cư ngụ như Dân Biểu Lois Frankel (Dân Chủ-Florida), Dân Biểu Maria Elvira Salazar (Cộng Hòa-Florida), Dân Biểu Lou Correa (Dân Chủ-California), và Dân Biểu Derek Trần (Dân Chủ-California). Và mặc dù đang bận rộn chuẩn bị bỏ phiếu một số dự luật tại Hạ Viện, Dân Biểu Derek Trần cũng sắp xếp thì giờ để gặp gỡ phái đoàn chúng tôi.

Ngoài ra chúng tôi cũng dùng thời gian còn lại để vận động với một trong số vị dân cử thuộc đảng Cộng Hòa, có ảnh hưởng mạnh với chính phủ liên bang hiện nay, kể cả Dân Biểu Mike Johnson (Cộng Hòa-Louisiana), chủ tịch Hạ Viện, và Thượng Nghị Sĩ Tim Scott (Cộng Hòa-South Carolina). Louisiana và South Carolina là hai tiểu bang có đông người tị nạn Việt Nam cư ngụ.
Người xưa thường nói, “còn nước thì còn tát.” Trong ý nghĩa đó chúng tôi đã cố gắng làm tất cả những điều có thể làm được hầu cho Tổng Thống Donald Trump cứu xét và để ý đến hoàn cảnh của những người tị nạn khốn khổ, nạn nhân của các chế độ độc tài Cộng Sản, cũng như các nhà đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền đang bị đàn áp ở những quốc gia mà Hoa Kỳ rất quan tâm.
Cuộc vận động chấm dứt vào lúc 5 giờ chiều cùng ngày. Các thiện nguyện viên lưu luyến chia tay, nhưng họ không quên nhắc nhở nhau về quyết tâm và bổn phận của những người đang có tiếng nói trong công cuộc tranh đấu cho quyền lợi của những người tị nạn thiếu may mắn, đang chờ đợi được đặt chân đến bến bờ tự do như chính chúng ta đã và đang có. [đ.d.]

































































