Thursday, May 16, 2024

Tiểu học John Murdy kỷ niệm ‘Dự Án Tri Ân,’ giúp giới trẻ luôn nhớ về nguồn cội

Văn Lan/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Lễ Kỷ Niệm “Dự Án Tri Ân” được trường tiểu học John Murdy, Gaden Grove, tổ chức vào sáng Thứ Năm, 25 Tháng Tư, với sự hiện của các vị dân cử cùng học sinh lớp Sáu của trường, các thầy cô giáo, và phụ huynh.

Các học sinh vây quanh xin chữ ký ông Robert Casillas, cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Năm nay chương trình “Dự Án Tri Ân,” đã bước qua năm thứ chín, bao gồm bài phỏng vấn các vị cao niên, bài văn của học sinh để minh chứng cho sự tri ân với những người còn sống sót sau chiến tranh Việt Nam cũng như học sinh chia sẻ cảm tưởng qua nghệ thuật tranh vẽ và văn chương.

Đến tham dự có ông Steve Jones, thị trưởng Garden Grove; Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, ủy viên Học Khu Garden Grove; ông Robert Casillas, cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam và là chủ tịch CLB Cựu Chiến Binh Quân Đội Casta Del Sol; ông bà Trương Thắng Huê cùng ông bà Nguyễn Thanh Hồng, những cựu chiến binh Quân Lực VNCH; đại diện Dân Biểu Michelle Steel; đại diện Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn; và phụ huynh các em học sinh.

Lễ Kỷ Niệm “Dự Án Tri Ân” trưng bày các tác phẩm của học sinh, qua dự án kéo dài một năm khi các học sinh lớp Sáu có dịp tìm hiểu về lòng tri ân qua những cuộc phỏng vấn với các cựu chiến binh Việt Nam và Hoa Kỳ, người tị nạn và nhiều người khác, từng gánh chịu những khó khăn lớn lao trong cuộc chiến để bảo vệ tự do cho miền Nam Việt Nam. Hai giáo viên lớp Sáu là Valerie Del Carlo và Mark Keller là người hướng dẫn các học sinh trong dự án này.

Cô Michele Lương (phải), hiệu trưởng trường John Murdy, cùng cha mẹ trong ngày lễ kỷ niệm “Dự Án Tri Ân” năm thứ chín. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Tại buổi lễ, các học sinh tham gia trong chương trình được mời lên nói lời tri ân đến ông bà cha mẹ của mình, sẽ trưng bày hình ảnh và những điều các em học hỏi được, và nêu lên câu chuyện của những vị khách mời là những cựu chiến binh đã tham gia trong cuộc chiến Việt Nam.

Sau đó có năm em học sinh đại diện lên tặng đến các vị khách mời năm bức tranh vẽ, được chọn trong số tranh do các em học sinh lớp Sáu của trường vẽ khi tham gia để học hỏi nơi các vị cựu chiến binh.

Buổi lễ gây nhiều cảm xúc khi một đoạn phim ghi lại các cuộc phỏng vấn của các em với các nhân vật trong cuộc chiến Việt Nam.

Trong phần kể chuyện, em Kiên Lê nói về ông nội của mình chắc chắn là người vĩ đại nhất mọi thời đại.

Quang cảnh lễ kỷ niệm “Dự Án Tri Ân,” tại trường tiểu học John Murdy. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Em kể: “Ông nội em lái một chiếc thuyền chở cả gia đình từ Việt Nam đến Hồng Kông để chạy trốn lính Bắc Việt. Nếu không có chuyến đi ấy, em sẽ không ở đây để nói về ông nội tuyệt vời như thế nào. Dù ông đã mất nhưng ông luôn ảnh huởng đến em hàng ngày.”

“Khi phỏng vấn ba của em, ông kể cho em nghe câu chuyện đáng kinh ngạc nhất mọi thời đại, khi ông nội em đến được nước Mỹ để gia đình em an toàn và sống hạnh phúc. Ba em nói rằng ‘Đừng coi cuộc sống của em là điều hiển nhiên,’ và ông tác động đến việc học tập của em, để em thấy rằng mình rất xứng đáng với cuộc sống mà ông nội đã dành cho em. ‘Dự Án Tri Ân’ này sẽ mãi mãi được ghi nhớ và khắc sâu trong tim em,” em Kiên Lê xúc động tiếp.

Em Ethan Võ kể về bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, một thuyền nhân, mẹ của thầy Thảo Tô, hiệu phó trường tiểu học John Murdy: “Bà cùng chồng trốn thoát bằng thuyền nhưng không biết đi đâu, bị chết máy và cướp biển, cuối cùng được một chiếc thuyền quân sự đón và đến được Mỹ. Bà thường khuyến khích các học sinh làm việc chăm chỉ, coi trọng sự tự do và biết ơn tất cả những cơ hội của mình.”

Thầy cô cùng học sinh trường Murdy và khách mời đặc biệt chụp hình tại lễ kỷ niệm “Dự Án Tri Ân.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông Trương Thắng Huê, cựu chiến binh trong quân chủng Hải Quân VNCH, cho hay ông rất xúc động khi cháu ngoại ông, em Trương Nguyễn, còn nhớ đến ông bà, còn biết đến cội nguồn từ chiến tranh Việt Nam cho đến nay. Khi đến nước Mỹ, con cháu sau này cho dù không hiểu chiến tranh là gì nhưng nếu còn nhớ đến cội nguồn ông bà tổ tiên của mình, thật là một việc làm rất có ý nghĩa của của nhà trường.

Ông Nguyễn Thanh Hồng, thân phụ của cô Michele Lương, cho hay ông là chiến sĩ Hải Quân VNCH, thuộc Giang Đoàn 30 Xung Phong, chia sẻ: “Đây là truyền thống của trường, hàng năm đều có ngày tri ân. Các cháu học sinh đã tìm hiểu về cuộc chiến tranh Việt Nam qua ông bà cha mẹ, để các cháu cố gắng học và hiểu được sự hy sinh của các thế hệ ông bà cha mẹ của mình như thế nào. Không có một đất nước nào khi hòa bình mà công dân lại bỏ đi tị nạn khắp nơi trên thế giới, từ đó các cháu hiểu biết thêm về đất nước Việt Nam. Đó là những bài học để các em hiểu về sự tự do quý giá như thế nào.”

Cô giáo Valerie Del Cario (thứ hai từ phải) cùng gia đình em Trương Nguyễn, gồm ông bà ngoại và mẹ là thuyền nhân, trong lễ kỷ niệm “Dự Án Tri Ân” tại trường tiểu học John Murdy. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cô Michele Lương, hiệu trưởng trường tiểu học Murdy, chia sẻ: “Chúng tôi thật xúc động khi nhiều em sinh ra ở Mỹ, chưa bao giờ biết câu chuyện của ông bà cha mẹ mình thời chiến tranh là như thế nào, và mong muốn ‘Dự Án Tri Ân’ này sẽ tiếp tục thực hiện ở các trường khác khi tìm hiểu chương trình này.

Luật Sư Nguyễn Quốc Lân cho hay “Dự Án Tri Ân” là chương trình đầu tiên và duy nhất của trường cũng như ở Học Khu Garden Grove.

Ông nói: “Đây là một chương trình học về lịch sử và xã hội học lớp Sáu của trường. Các thầy cô rất sáng tạo để phối hợp chương trình học lịch sử của các em với kinh nghiệm cuộc sống của các thế hệ trước, là bài học quý giá mà các em có cơ hội tìm hiểu với ông cha của mình để học hỏi về những kinh nghiệm trong cuộc chiến Việt Nam. Đây là mô hình chúng tôi muốn giới thiệu cho mọi người ở nhiều nơi có thể theo được. Không những là chương trình cho người Mỹ gốc Việt ở California, mà còn là khuôn mẫu giảng dạy tất cả những bộ môn của những di dân khác.”

Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung (phải), một thuyền nhân và là mẹ ông Thảo Tô, phó hiệu trưởng trường Murdy, nhận bức tranh vẽ của một học sinh trong lễ kỷ niệm “Dự Án Tri Ân.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Chúng tôi đang đề nghị chương trình này cho giải thưởng xuất sắc về sư phạm của Hiệp Hội Giáo Dục Tiểu Bang. Nếu được giải thưởng, các thầy cô trên toàn tiểu bang có thể lập lại những dự án này, với những vấn đề xuất sắc trong sư phạm khi phối hợp trong thực tế cuộc sống vào một bài giảng cần thiết cho các em, gọi là ‘Luân Lý Đạo Đức,’ người Việt thường gọi là ‘Công Dân Giáo Dục,’” ông tiếp.

Buổi lễ kỷ niệm “Dự Án Tri Ân” tại trường tiểu học John Murdy cũng là dịp vinh danh các cựu chiến binh VNCH và Hoa Kỳ, trong tinh thần giúp các thế hệ trẻ hiểu biết về cuộc chiến Việt Nam và cội nguồn, nhân dịp Tháng Tư Đen. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT