Tín đồ Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Midway City mừng lễ Tạ Ơn

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

MIDWAY CITY, California (NV) – Đông đảo tín đồ Tin Lành và đồng hương đến dự lễ Tạ Ơn, qua chủ đề “Tạ Ơn Được Cứu,” do Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Midway City tổ chức tại nhà thờ Vietnamese Alliance Church, thành phố Midway City, vào trưa Thứ Bảy, 25 Tháng Mười Một.

Ban thờ phượng và hội chúng cùng hát bài “Mọi Suy Tôn Thuộc Vua.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Mục Sư Văn Đài, quản nhiệm hội thánh, cho hay: “Chúng ta đang bước vào mùa lễ Tạ Ơn. Toàn thể nhân dân Hoa Kỳ biệt riêng ngày Thứ Năm lần thứ tư của Tháng Mười Một hằng năm để sum họp gia đình, tại nhà thờ, và cùng nhau dâng lời cảm tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban phước lành cho chính mình, gia đình và bà con thân thuộc. Đồng thời cũng cho hội thánh và quốc dân được sống còn, sau những ngày tháng đầy thách thức.”

Trong phần cầu nguyện khai lễ, Mục Sư Văn Đài nói: “Cám ơn Chúa ngài đã chỉ dạy cho chúng con biết mình là tội nhân. Cám ơn Chúa đã ban yêu thương, và ban cho chúng con được sống đến giờ này để chúng con cùng nhau hiệp chung tạ ơn Chúa. Chúng con cũng dâng lòng mình dang rộng bởi tình yêu, bởi ân sủng, và cùng hiệp ý của ngài đối với chúng con là tôi con của ngài ở tại đây, ở tại nhà riêng và những nơi khác.”

Sau đó, ban thờ phượng đồng ca bài “Lời Tạ Ơn” qua những lời tạ ơn chân thành của hội thánh: “Xin dâng Cha tạo ra muôn loài/ Trái tim chân thành tạ ơn ngài/ Ơn ngài không bao giờ nhạt phai, dù tháng năm đổi thay/ Hân hoan ca ngợi vua trên trời/ Đã ban Giê-su cho muôn loài/ Muôn người ăn năn về cùng Cha/ Tội lỗi xưa được Chúa biến kẻ yếu mạnh lên trong Chúa/ Những kẻ khổ được giàu, nhờ ơn Chúa…”

Ban thiếu nhi hát bài “Tạ Ơn Chúa.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ban thiếu nhi của hội thánh đồng hát rất dễ thương bài “Tạ Ơn Chúa” và bài “Cảm Ơn Ngài.”

Sau đó, đồng đạo Thiên Hương lên diễn ngâm bài thơ “Lời Tạ Ơn Chúa” qua những vần thơ đầy cảm xúc: “Tạ ơn Chúa từng chiều thu gió nhẹ/ Tạ ơn ngài trăng sáng tỏ ngàn mây/ Mùa Thu về, mùa cảm tạ cũng về đây/ Tạ ơn đấng đã dựng xây vũ trụ/ Đã đào biển, lập sông và đắp núi/ Đã xây ghềnh, ngọn suối ở đồi cao/ Trên không trung chen chúc những vì sao/ Dưới biển cả lao nhao từng đàn cá…”

Chương trình văn nghệ được tiếp nối qua các tiết mục: “Chúa Quá Yêu Tôi” (Xuân Huệ); “Chúa Vĩ Đại Lắm Thay” và “Dâng Lời Cảm Tạ” (ca đoàn Hội Thánh Tin Lành Việt Nam); “Lời Con Ca Tụng” (tứ ca nữ và phụ bè của giọng nam). Cuối cùng là bài “Cảm Ơn Ngài” (do toàn ban văn nghệ hội thánh và hội chúng đồng hát).

Ca đoàn hội thánh hát bài “Dâng Lời Cảm Tạ.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Trong tiết mục “Làm chứng ơn phước Chúa,” một số tín đồ đã xúc động kể lại trường hợp của mình đã bị tai nạn, bệnh hoạn hoặc bị người đời lừa đảo. Họ đã cầu nguyện Chúa, và đã được Chúa cứu rỗi họ được thoát khỏi tai nạn và cứu mạng sống của họ được an toàn sau những cơn bạo bệnh.

Mục Sư Dương Đình Nguyện thuyết giảng chủ đề “Tạ Ơn Vì Được Cứu.”

Ông nói: “Tất cả mọi người sống trong nhiều môi trường khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, nhưng rồi cũng đã được cứu chuộc. Nhưng khi đến Hoa Kỳ, có người đã cho rằng nhờ số mạng, nhờ tài năng, hay những sự kiện khác mà mình mới được hưởng những sự bình an, hạnh phúc hay giàu có tại đất nước Hoa Kỳ. Nhưng không phải vậy. Vì bên cạnh đó có một đấng hiện hữu đã chú ý vào chúng ta, và xem cách làm của chúng ta như thế nào. Nếu chúng ta thật sự tìm đến Chúa, nếu chúng ta thật sự để ý đến ơn cứu rỗi của ngài, thì ngài sẽ tạo cơ hội, tạo phương tiện để giúp chúng ta được may mắn, bình an và hạnh phúc. Đó là ơn của Chúa.”

Một số đồng hương đến dự chấp nhận là con cái của Chúa. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Sau phần thuyết giảng của Mục Sư Dương Đình Nguyện, có một số đồng hương ngoại đạo đến dự đã tin Thiên Chúa vì lòng yêu thương nhân loại đã hy sinh con một của ngài là Đức Chúa Giê-su giáng trần đổ huyết đào và chịu chết để cứu tội lỗi cho nhân loại. Những đồng hương này đã chấp nhận là con cái của Chúa, trong Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Midway City.

Sau cùng là phần cầu nguyện Tạ Ơn Chúa và lời cảm tạ của Mục Sư Bùi Minh Quan, đại diện hội thánh.

Mọi người chung vui trong tiệc mừng lễ Tạ Ơn 2023 do ban ẩm thực của hội thánh khoản đãi.

Mục Sư Văn Đài (bìa trái) và các mục sư đến dự. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Bà Nguyễn Thanh Tuyền, trưởng ban ẩm thực, nói: “Khi đến với Chúa thì mình mới biết tội lỗi của mình. Chúa đã chịu chết vì tội lỗi của nhân gian và huyết của ngài đã rửa sạch tội lỗi của con người, thì con người phải biết ơn và thờ phượng Chúa.”

Đồng đạo Lữ Thị Nguyên tâm tình: “Khi tôi gặp những sự nan giải thì tôi đều cầu nguyện Chúa đến giúp tôi. Cám ơn Chúa đã cứu giúp tôi trong mọi hoàn cảnh. Mặc dù Chúa đã không còn hiện diện trên thế gian nữa, nhưng tâm hồn tôi lúc nào cũng có Chúa bên mình.”

Bà Thiên Hương Ngô tâm tình: “Vì trong một năm qua, Chúa đã gìn giữ đồng hương của mình được bình an, hạnh phúc trong cuộc sống, nên tôi phải đến dự hôm nay để tạ ơn Chúa. Nhân dịp này tôi cũng có đóng góp trong chương trình văn nghệ qua bài thơ ‘Lời Tạ Ơn Chúa.’”

Ban ẩm thực. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Theo Mục Sư Văn Đài, nhân dịp lễ Tạ Ơn, mọi người hãy bình tâm suy nghĩ về những ơn mà mỗi chúng ta đã thọ hưởng, để rồi mỗi người có lòng tạ ơn đầy ý nghĩa. Vì ở đời, ai nấy đều thọ hưởng ít nhất trong các thứ ơn cần phải biết. Đó là ơn cha mẹ, ơn ông bà tổ tiên, ơn thầy cô, ơn tổ quốc, ơn Đức Chúa Trời, ơn tạo hóa và sự bảo tồn, và ơn cứu chuộc. [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT