Văn Lan/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Tịnh thất Thuận An ở Garden Grove, trong vùng Little Saigon, bước vào ba tháng An Cư Kiết Hạ vào hôm Thứ Ba, 1 Tháng Tám, đúng ngày Rằm Tháng Sáu. Trước ngôi chánh điện tại 13051 Cypress St., Garden Grove, CA 92843, diễn ra nghi thức cử hành khai lễ nhập hạ.

Ba vị sư thuộc tăng đoàn Phật Giáo Nguyên Thủy thiền tọa trước chánh điện, đọc thời kinh bằng tiếng Phạn theo truyền thống Phật Giáo Nguyên Thủy, bắt đầu thời gian ba tháng An Cư Kiết Hạ.
Ba vị gồm Thượng Tọa Thích Pháp Giới, viện chủ tịnh thất Thuận An, Garden Grove, cùng sư Phra Anek Apaslo và sư Reu Rathuita Winalajothi. Riêng trưởng lão Hòa Thượng Pháp Trí, tăng thống Phật Giáo Nguyên Thủy Hoa Kỳ, vì tuổi cao nên không tham dự được.
Sư Pháp Giới dẫn giải: “Theo truyền thống Phật Giáo Nguyên Thủy, khi các sư vào An Cư Kiết Hạ ba tháng theo lịch Ấn Độ, bắt đầu từ Rằm Tháng Sáu Âm Lịch cho đến Rằm Tháng Chín Âm Lịch, chư tăng phải ở một chỗ, không di chuyển nhiều. Tuy nhiên Phật cho phép nếu chư tăng có việc phải đi, như cha mẹ hay thầy tổ bị bệnh, hoặc có thí chủ ở xa muốn thỉnh chư tăng đến cúng dường trai tăng, thì có thể đi trong vòng bảy ngày, và phải về trước khi mặt trời mọc.”
“Trong ngày chư tăng vào hạ, cũng là ngày rằm, chư tăng sẽ bố tác, để nếu có vị sư phạm lỗi thì có thể sám hối với nhau. Trong ngày khai lễ, chư tăng sẽ tác pháp yết ma kiết giới, sau cùng sẽ tụng kinh Lễ Bái Tam Bảo, kinh Tam Bảo (kinh Châu Báu), kinh Chuyển Pháp Luân, cầu nguyện cho đất nước Hoa Kỳ luôn được bình an, dân chúng tai qua nạn khỏi, cầu nguyện cho đất nước Việt Nam sớm có được tự do dân chủ, tín ngưỡng tôn giáo, và đất nước Ukraine sớm chấm dứt chiến tranh, dân chúng ấm no hạnh phúc, cùng cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc,” sư Pháp Giới tiếp.
Trong thời khóa ba tháng An Cư Kiết Hạ, chư tăng sẽ hành thiền, tụng kinh bái sám, bố tác trong những ngày rằm, sẽ có những buổi thuyết pháp để Phật tử đến nghe pháp.

Trong buổi khai lễ nhập hạ, chỉ có một Phật tử, bà Kim Trần, từ Los Angeles về từ trưa để cúng dường, vì là ngày thường, Phật tử đều bận công việc làm, không đến dự được.
“Theo thông báo trên điện thoại, thầy Pháp Giới mời Phật tử về dự lễ khai hạ, với bốn vị thầy trong khóa An Cư Kiết Hạ. Rất tiếc là trên đường về đây hơi xa, vì kẹt xe nên tôi tới trễ, không kịp sắm lễ vật để cúng dường. Nhưng dù có trễ, tôi vẫn xuống đây trước hết là dâng hương cúng Phật, sau là được gặp quý sư, cầu nguyện cho gia đình,” bà Kim áy náy kể.
Theo lời kể, bà Kim đã biết sư Pháp Giới khi ông đang đi khất thực tại chợ ABC, Westminster, một năm về trước.
“Lúc ấy tôi chỉ biết là người Phật tử, gặp các sư nơi đâu thì mình cúng dường. Nghe tôi nói giọng Huế, sau khi biết tôi ở gần cửa Thuận An, Huế, thầy cho biết thầy cũng là người gốc ở Thuận An, nơi có ngôi chùa do ông nội thầy lập ra, cũng lấy tên Thuận An. Thầy có nói, nếu có dịp xuống đây ghé thăm tịnh thất nơi thầy đang trú ngụ tu tập, để cho biết,” bà kể.
“Tôi đến đây hôm nay để dâng hương cúng Phật và thăm quý sư trong ngày đầu khai hạ, nhưng cảm thấy rất buồn vì khung cảnh thật trống vắng. Xin kêu gọi quý đồng hương Phật tử các nơi đến ủng hộ quý thầy trong ba tháng An Cư Kiết Hạ tại tịnh thất Thuận An để các thầy yên tâm tu tập. Đó cũng là cách xiển dương Phật pháp,” bà tiếp.
Bà Kim bộc bạch: “Tôi nghĩ chùa, tịnh thất, hay am, cũng đều là nơi tu tập thân tâm, đã có tâm hướng Phật thì dù bất cứ nơi đâu, xa xôi lớn hay nhỏ không quan trọng, Phật luôn ở trong tâm nơi ta đang hiện diện. Vì thế tôi nghĩ mình có duyên gặp thầy, thì tới ngôi tịnh xá này cũng là duyên. Trong ba tháng An Cư Kiết Hạ, mong quý đồng hương Phật tử hãy phát tâm của ít lòng nhiều, để quý sư an tâm tu tập.”
Theo truyền thống Phật Giáo, dù theo hệ phái Phật Giáo Nguyên Thủy hay Phật Giáo Phát Triển (Đại Thừa), những người xuất gia đều sống đời phạm hạnh, giữ gìn trai giới và chuyên cần tu tập.
Riêng Phật Giáo Nguyên Thủy vẫn giữ gìn tất cả những kinh điển và luật tạng thời Đức Phật, hằng ngày ngoài việc tu tập thiền định, người xuất gia phải trì bình khất thực, như là phương tiện để khuyến hóa người Phật tử phải chuyên cần tu tập.

Với tăng tín đồ Phật Giáo Nam Truyền, ngày Rằm Tháng Sáu có rất nhiều ý nghĩa quan trọng trong cuộc đời lịch sử và hoằng pháp của Đức Phật. Ngày Rằm Tháng Sáu còn được gọi là ngày Āsaḷhapūjā.
Pūjā nghĩa là tôn kính, quý kính, còn có nghĩa là sự dâng cúng, cúng dường. Pūjā còn có nghĩa là ngày lễ lớn. Āsaḷha là tên một tháng trong lịch của Ấn Độ. So với âm lịch Việt Nam, Āsaḷha tương ứng với Tháng Sáu.
Āsaḷhapūjā là ngày lễ Rằm Tháng Sáu, ngày kỷ niệm trọng đại một lúc bốn sự kiện lịch sử: Bồ tát giáng trần, bồ tát xuất gia, Đức Phật chuyển Pháp Luân, Ðức Phật thị hiện song thông nhiếp phục ngoại đạo.
Và sau ngày rằm Tháng Sáu, chư tăng Phật Giáo Nam Truyền bắt đầu mùa An Cư Kiết Hạ.
Sư Pháp Giới cho hay: “Kính mời chư Phật tử hoan hỉ tham dự ngày chư tăng làm lễ nhập hạ. Lúc xưa Đức Phật cũng cho phép các chư tăng được thọ nhận vật phẩm dâng cúng của Phật tử, gồm Y Tắm Mưa, là y choàng tắm dùng để che mưa, hoặc các vật thực trai tăng trong đời sống hằng ngày của các vị sư.”
“Tại tịnh thất Thuận An có lớp tu và hành thiền trong ba tháng An Cư Kiết Hạ, từ 7 giờ 30 phút tối mỗi ngày rằm trong tháng, xin mời Phật tử đến học. Xin liên lạc số điện thoại (714) 417-6675 để biết thêm chi tiết,” sư Pháp Giới kêu gọi. [qd]














































































