Thursday, May 9, 2024

Trở về tuổi thơ với lượm trứng Easter mừng Phục Sinh ở Stanton

Đằng-Giao/Người Việt

STANTON, California (NV) – Trong không khí rộn ràng lễ hội Phục Sinh, nhiều gia đình cư dân Stanton cha mẹ dẫn con, ông bà dẫn cháu nô nức tấp nập tung tăng vào công viên Central Park ở thành phố Stanton, nơi tổ chức “Easter Egg Hunt” mùa Phục Sinh lần thứ 25 vào sáng Thứ Bảy, 8 Tháng Tư.

Tay vừa lượm trứng, mắt vừa dõi tìm. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Ban tổ chức chia công viên thành những bãi trứng vuông vức theo từng lứa tuổi, như từ 2 tuổi trở xuống, từ 3 đến 4 tuổi, từ 5 đến 7, từ 8 đến 10, và từ 11 đến 14 tuổi.

Ban tổ chức liên tục căn dặn các “thợ săn trứng” phải cẩn thận coi mình có tìm được “trứng vàng” bên trong có “golden ticket” thì được nhận quà đặc biệt làm các em thêm phần háo hức, phập phồng.

Cha mẹ ông bà có mặt đều vui với niềm vui con trẻ.

Ông Đoàn Khắc Việt nói: “Cần gì ‘trứng vàng’ với quà đặc biệt, chỉ đến đây, cả gia đình cùng vui với nhau đã là đặc biệt lắm rồi. Thành phố chu đáo quá.”

Đưa hai giỏ đựng trứng cho hai đứa con, một người mẹ giao nhiệm vụ coi chừng con cho chồng rồi chia sẻ thắc mắc.

“Em không biết ‘trứng Easter’ là trứng con gì, thỏ hay gà. Thỏ thì không đẻ trứng mà gà thì không dính dáng gì đến Easter nhưng trứng gì cũng được, nhìn thấy háo hức trên gương mặt mấy đứa con em là quá đủ rồi, thắc mắc chi cho thêm mệt,” cô Tina Tâm Nguyễn vui vẻ pha trò.

Ngắm nhìn con, cô tiếp: “Tuổi con nít qua mau lắm. Không chừng sang năm là mấy đứa không thèm lượm trứng nữa, trứng gì cũng không thèm. Nắm bắt tuổi thơ cho mấy đứa được chừng nào em mừng chừng nấy.”

Cư dân Stanton ra kín công viên Central Park lượm trứng, vui lễ Phục Sinh. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Ông Căn Đỗ vừa mỉm cười nhìn cháu gái 3 tuổi chăm chăm nhìn những quả trứng đủ màu rải rác trên bãi cỏ vừa nói: “Ngày xưa mình đâu được như vậy. Đây là văn hóa Hoa Kỳ thôi chứ ở Châu Âu cũng không có vụ lượm trứng này. Tôi từng ở Đức năm năm nên tôi biết.”

Ông cười: “Trẻ con ở xứ này là vui quá rồi. Không vui thì là do cha mẹ không dạy cho con mình biết hưởng cái vui.”

Quả thật, nhiều vị cao niên gốc Việt cũng thừa nhận là “trứng thỏ” chỉ có ở Mỹ.

Bà Chu Mỹ Liên nói: “Chị ruột tôi ở Pháp cũng không biết ‘trứng Phục Sinh’ là cái gì. Họ cũng không ăn ‘ham’ hay ‘salmon’ như mình. Bên ấy chỉ đi lễ rồi về ăn tiệc có thịt trừu với khoai tây và cà rốt thôi.”

“Ở Việt Nam mình thì ăn còn không đủ thì làm gì mà có thì giờ làm mấy vụ lượm trứng này. Lễ xong về ngủ thôi chứ đâu có tưng bừng như bên này,” bà Leslie Đàm kể.

“Thợ săn trứng” có cả chó săn. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Lượm trứng không phải là niềm vui duy nhất của các em tại buổi “Easter Egg Hunt” này của thành phố Stanton.

“Những trái trứng ở các bãi cỏ là do những em hướng đạo sinh thuộc Liên Đoàn Hướng Đạo Hoa Lư thay nhau rải ra đó. Làm công việc này, các em rất vui,” ông Nguyễn Hoàng Sơn, liên đoàn trưởng, cho biết.

“Tôi rất vui được có mặt ở đây hôm nay, tiếp xúc cộng đồng và cho các cháu ngồi xe cảnh sát rồi cho mỗi cháu một ‘ngôi sao sheriff.’ Nhìn các cháu thích thú lên xe, tôi thấy vui trong lòng,” ông Thuận Nguyễn, cảnh sát Orange County, nói.

Cả công viên rạng ngời niềm vui Phục Sinh. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Các thành viên Hội Đồng Thành Phố Stanton có mặt tại ngày vui lượm “trứng thỏ” này là ông David Shawver – thị trưởng, bà Hồng Alyce Văn (Địa Hạt 2) – phó thị trưởng, và các nghị viên Donald Torres (Địa Hạt 1), Gary Taylor (Địa Hạt 3) và Carol Warren (Địa Hạt4).

Ngoài ra còn có các chức sắc ở cấp liên bang, tiểu bang và quận hạt là Dân Biểu Lou Correa (Dân Chủ-Địa Hạt 46), Dân Biểu Trí Tạ (Cộng Hòa-Địa Hạt 70) và Giám Sát Viên Orange County Doug Chaffee (Địa Hạt 4).

Em vui lượm trứng, anh vui đếm trứng với em. Chị vui khi thấy hai em vui. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Bà Hồng Alyce Văn chia sẻ: “Tôi rất vui khi thấy mọi người đến đây đều có một buổi sáng hạnh phúc. Càng vui hơn nữa khi thấy mọi người, ai cũng tôn trọng lẫn nhau, các phụ huynh trong khu vực dành cho các em từ 2 tuổi trở xuống đều rất trật tự.”

“Các em ở mọi lứa tuổi đều tìm trứng trong tinh thần nhường nhịn nhau. Đó là dấu hiệu quá tốt cho thế hệ tương lai. Tôi rất vui là vì vậy,” vị phó thị trưởng gốc Việt chia sẻ. [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT