BROOKLYN PARK, Minnesota (NV) – Một họa sĩ và tác giả truyện tranh ở Minnesota biến đam mê tuổi trẻ của mình thành tác phẩm đầu tay, vừa nhận được nhiều giải thưởng văn học.
Theo CCX Media, người đó là anh Trung Lê Nguyễn, cư dân Brooklyn Park, Minnesota. Tác phẩm đầu tay của anh là truyện tranh “The Magic Fish” được xuất bản vào Tháng Mười, 2020.

Từ nhỏ, anh luôn yêu thích vẽ tranh, thích sách tranh, và sở thích của tuổi thơ của anh bây giờ trở thành một sự nghiệp thành công.
Anh chia sẻ: “Từ nhỏ, tôi rất thích đọc sách tranh vì lúc đó tôi và cha mẹ cùng học tiếng Anh. Chúng tôi thường đến thư viện và mượn rất nhiều sách.”
Với sự kết hợp tài tình giữa các chuyện cổ tích của Việt Nam và cổ tích Tây Phương, truyện tranh “The Magic Fish,” do nhà xuất bản Random House Graphic phát hành, được khen ngợi rất nhiều, và nhận được các giải thưởng văn học lớn như giải thưởng Harvey cho tác giả truyện tranh, lại còn được hệ thống thư viện công cộng của New York bình chọn là sách hay nhất năm.
“Tác phẩm đó là tình yêu tôi dành cho những chuyện cổ tích mà mình và cha mẹ từng cùng đọc. Đó là một ký ức mà tôi rất quý và sẽ nhớ mãi trong đời. Truyện tranh đó nói về câu chuyện của một cậu bé người Mỹ gốc Việt 13 tuổi. Cậu bé đó muốn trò chuyện với cha mẹ, nhưng gặp nhiều rào cản ngôn ngữ, nên họ cùng nhau đọc chuyện cổ tích. Đây là một câu chuyện nói về những con người biết sử dụng công cụ mình có, và dùng cách đó vượt qua nhiều rào cản,” anh Trung nói.
Anh cho biết những yếu tố về các phụ huynh trong sách dựa theo những điều cha mẹ mình từng trải qua.
“Họ là thuyền nhân, là người tị nạn đổ bộ vào Philippines, và tôi sinh ra ở đó. Vì vậy, chúng tôi luôn nhớ mình là một gia đình tị nạn,” anh kể.
Những ký ức đó là gia đình anh luôn gần nhau, tuy nhiều lúc cha mẹ không hiểu được đam mê của anh.
Mẹ anh là bà Hạnh Lê, một chủ doanh nghiệp ở Brooklyn Park, nói con trai mình có năng khiếu hội họa, và thường vẽ hình dưới bàn ở nhà. Đến nay, bà Hạnh vẫn còn giữ cái bàn đó.
Bà kể: “Trung rất đam mê hội họa. Tuy vậy, tôi từng tìm cách thuyết phục con đừng theo đuổi sự nghiệp đó vì rất khó thành công, và Trung đã chứng minh tôi sai. Vợ chồng không cho con chơi trò chơi điện tử hay xem TV nhiều, nên con rất sáng tạo và dùng vẽ hình làm niềm vui. Lúc nào tôi cũng thấy con vẽ.”
Bà còn nói rất hài lòng vì những thành tựu anh đạt được trong sự nghiệp, và hài lòng hơn vì thấy anh trở thành một con người đàng hoàng, giúp ích được nhiều cho xã hội và gia đình.
Cuối cùng, tác giả Trung Lê Nguyễn cho biết anh đang viết một tác phẩm mới, nhưng chưa tiết lộ được. (TL) [đ.d.]














































































