Wednesday, May 15, 2024

Trung Tâm Việt Ngữ Hồng Bàng vui rộn ràng với lễ bế giảng 2022-2023

Văn Lan/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Lễ bế giảng năm học 2022-2023 của Trung Tâm Việt Ngữ Hồng Bàng diễn ra hôm Chủ Nhật 14 Tháng Năm, tại Jordan Intermediate School 9821 Woodbury road, Garden Grove, 92844, trong không khí hào hứng rộn ràng của học sinh và phụ huynh tham dự.

Quang cảnh lễ bế giảng tại Trung Tâm Việt Ngữ Hồng Bàng. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Lễ bế giảng cũng là lễ tốt nghiệp và lên lớp của các lớp từ cấp mẫu giáo đến cấp lớp bảy của trường, là niềm vui khi các em lớp nhỏ được lên lớp cao hơn, nhưng cũng đượm nét buồn vương vấn của các em lớp bảy, khi phải xa trường và xa bạn sau bảy năm miệt mài học tiếng Việt.

Ngày bế giảng hào hứng khi ba hồi trống nổi lên, báo hiệu giờ khai mạc bắt đầu. Tất cả hội trường im lặng trong nghi thức chào cờ Việt-Mỹ.

Hai bản nhạc “Hồng Bàng Hành Khúc” do các em học sinh Lớp Mẫu Giáo Một do cô Bùi Thanh Hải và cô Đặng Nguyễn Bảo Trân phụ trách. Sau đó là bài “Luôn Yêu Mẹ” sáng tác Hồng Trang, khi các em kính tặng mẹ mình nhân Ngày Hiền Mẫu.

Các học sinh lớp bảy nhận bằng tốt nghiệp ra trường trong lễ bế giảng của Trung Tâm Việt Ngữ Hồng Bàng. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Thầy Nguyễn Tiến Thịnh, một trong những sáng lập viên Trung Tâm Việt Ngữ Hồng Bàng, phát biểu: “…Dù xa xứ đã gần hơn 40 năm, điều ước nguyện của chúng ta là giữ được truyền thống dân tộc, được phát huy và nâng cao qua văn hóa và giáo dục… Chúng tôi rất mừng vì quý vị phụ huynh hiện nay còn trẻ nhưng vẫn không quên được nguồn gốc của mình, và tiếp tục nối truyền đến thế hệ mai sau.”

Các học sinh lớp một nhận bằng danh dự trong lễ bế giảng của Trung Tâm Việt Ngữ Hồng Bàng. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Hướng về học sinh, thầy Thịnh tiếp: “Ngày tốt nghiệp lớp bảy ra trường chỉ là bước đầu, và bước kế tiếp chính là vào đời như thế nào, trang bị cho mình tâm thức nào để vào đời mới là vấn đề. Sau ngày tốt nghiệp này, các em còn rất nhiều vấn đề phải đối diện, thầy chỉ có mấy điều nhắc nhở trong dịp Hè, đối với các em nhỏ, xin quý vị phụ huynh giúp nhà trường cho các em ôn lại những bài học do thầy cô đã dạy trong năm, cố gắng để các em biết yêu và nói tiếng Việt. Ước mong được đón tất cả quý vị và học sinh trong ngày khai trường, 17 Tháng Chín, năm 2023.”

Giây phút chờ đợi đã đến, khi tất cả 10 học sinh lớp bảy, do thầy Hà Ngọc Giao cùng phụ giáo Phạm Lân Khôi phụ trách, với áo mũ tốt nghiệp chỉnh tề trong màu xanh truyền thống của trường Hồng Bàng, bước lên nhận bằng tốt nghiệp và phần thưởng.

Chia sẻ niềm vui tốt nghiệp của các học sinh lớp bảy của Trung Tâm Việt Ngữ Hồng Bàng. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Phát biểu trong lễ bế giảng, đại diện lớp bảy, thủ khoa Lý Đặng Thiên Phụng Aline nói rằng lúc 5 tuổi, ông ngoại dẫn em đến học tại Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng. Lúc đầu em không thích và rất chán, nhưng với sự bắt buộc của ba mẹ và ông ngoại, mỗi Chủ Nhật em đều phải đến trường. Nhưng không biết từ lúc nào, dần dần em không dùng chữ “Yes” trong tiếng Anh mỗi khi ba mẹ gọi, để thay vào đó bằng hai chữ “Dạ, thưa” của tiếng Việt.

Em Lý Đặng Thiên Phụng Aline, tốt nghiệp thủ khoa lớp bảy, đại diện các học sinh của lớp phát biểu trong lễ bế giảng của Trung Tâm Việt Ngữ Hồng Bàng. Bên cạnh là thầy Hà Ngọc Giao. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Chia sẻ bằng tiếng Việt lưu loát, em nói tiếp: “Con là người Việt, thầy cô đã dạy con biết về đất nước, phong tục Việt Nam, chúng con đã hiểu tại sao mình phải mặc áo dài, tại sao chúng ta có bánh chưng bánh tét vào những ngày lễ Tết. Xin cám ơn thầy cô, chúng con sẽ luôn nhớ về Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng yêu dấu này. Xin cho chúng con một lần nữa tri ân thầy cô bằng sự trân trọng biết ơn sâu sắc nhất, đặc biệt là thầy Hà Ngọc Giao đã cho chúng con một năm học thật vui và nhiều thú vị, chúng con cũng xin cám ơn chân thành nhất đến ông bà ba mẹ đã bỏ công sức cho chúng con trong những năm qua.”

Các em học sinh lớp nhỏ chụp hình với các anh chị lớp bảy, trong lễ bế giảng Trung Tâm Việt Ngữ Hồng Bàng. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Hướng về các bạn đồng môn, em nói tiếp: “Các bạn sẽ thấy học tiếng Việt thật khó, nhưng hãy cố gắng lên, biết hai ngôn ngữ sẽ rất có ích cho tương lai của mình. Mình là người Việt Nam, phải hiểu ngôn ngữ mẹ đẻ của mình, phải biết văn hóa phong tục của người Việt Nam. Em sẽ trở về trường để giúp đỡ các thầy cô giáo dạy các bạn khác học tiếng Việt, bởi vì tiếng Việt còn, người Việt còn.”

Anh Lý Thiên Phước, ba của học sinh thủ khoa lớp bảy, người phụ trách đánh trống trường để tiếp nối công việc của cha vợ mình, nhận xét: “Cộng đồng Việt mình hãy cố gắng phát huy, chú trọng đến việc học tiếng Việt của con em mình, rất quan trọng khi biết hai ngôn ngữ sẽ có lợi thế trong tương lai. Đó cũng là hiểu biết về ngôn ngữ cội nguồn dân tộc của mình. Con cháu biết tiếng Việt sẽ giao tiếp với ông bà dễ dàng hơn, duy trì được sự kết nối với gia đình, đó cũng là nền tảng của văn hóa Việt trên xứ người.”

Toàn thể thầy cô giáo Trung Tâm Việt Ngữ Hồng Bàng trong lễ bế giảng niên khóa 2022-2023. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cô giáo Đặng Nguyễn Bảo Trân, dạy lớp Mẫu Giáo Một, cũng là mẹ của em Alien thủ khoa lớp bảy cho biết: “Khi bắt đầu bập bẹ nói, em dùng giấy có viết chữ Việt, dán trên cánh cửa, để khi đi qua lại cháu sẽ thấy mặt chữ và đánh vần đọc theo. Tối trước khi đi ngủ, cháu cũng được cho coi truyện cổ tích trên Youtube.”

“Em được các vị thầy lớn tuổi người Mỹ hay Việt, cũng đều khuyên rằng ngôn ngữ đầu tiên dạy cho con mình nên là tiếng Việt, đừng sợ cháu không biết tiếng Anh. Em muốn kêu gọi các bậc phụ huynh học sinh, nên dạy con cháu mình học tiếng Việt ngay từ khi cháu mới bắt đầu biết nói. Bởi vì các cháu học tiếng Mỹ rất nhanh, sẽ quên tiếng Việt. Chỉ cần bỏ ra năm mười phút dạy con em mình nói tiếng Việt là đủ.”

Các em học sinh lớp Mẫu Giáo Một hát bài “Luôn Yêu Mẹ” trong ngày lễ bế giảng Trung Tâm Tâm Việt Ngữ Hồng Bàng. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Một gia đình người Mỹ, ông Joe Fitzsimons và bà Kylena, có hai con gái, học lớp mẫu giáo và lớp một, do cô giáo Bùi Thanh Hải và Đặng Nguyễn Bảo Trân phụ trách.

Cô Kylena cho hay: “Học tiếng Việt là biết thêm một ngoại ngữ sẽ tốt hơn, các con em sau khi học tiếng Việt rất thích, có thể hát bằng tiếng Việt khá trôi chảy. Chồng em người Mỹ cũng thích các con mình biết tiếng Việt, và sẽ cho các cháu học tiếng Việt đến hết lớp bảy ra trường luôn.”

Cô Đỗ Thị Đây, (thứ hai từ trái), và cô Nguyễn Thị Nguyệt (thứ tư từ trái), hai cô giáo đã gắn bó với Trung Tâm Việt Ngữ Hồng Bàng đã 30 năm. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Mẹ của cô Kylena là người Việt, cho hay trước khi định cư ở Mỹ bà có mua cuốn sách “Dạy Tiếng Việt” của nhà sách Khai Trí Sài Gòn, đem theo dạy con còn nhỏ để “cho biết ngôn ngữ mẹ đẻ và đừng quên tiếng Việt.” Bà còn nhớ cách dạy tiếng Việt ngày xưa thật dễ học với những câu thơ có vần điệu.

Buổi lễ phát bằng tốt nghiệp diễn ra với không khí sôi nổi của Trung Tâm Việt Ngữ Hồng Bàng.

Cố Giáo Sư Bùi Văn Bảo đã từng có câu châm ngôn: “Chỉ sợ đàn con quên Việt ngữ/Đừng lo lũ trẻ kém Anh văn.” Và, Trung Tâm Việt Ngữ Hồng Bàng cũng đang tiếp tục làm công việc duy trì truyền thống này. [kn]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT