Văn Lan/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Dưới nắng Xuân chan hòa ấm áp, trường tiểu học Murdy Elementary, Garden Grove, tràn ngập sắc màu trong những chiếc áo dài truyền thống Việt Nam của học sinh và thầy cô giáo cùng phụ huynh, đón chào năm mới Bính Ngọ, sáng Thứ Năm, 12 Tháng Hai.

Chương trình do nhà trường và hội phụ huynh cùng tổ chức, với hai MC là học sinh của trường, Mailynn Hồ (tiếng Việt) và Henry Nguyễn (tiếng Anh), giới thiệu từng tiết mục văn nghệ mừng Xuân và giải thích ý nghĩa của ngày Tết truyền thống Việt Nam khiến mọi người thích thú.
Tiến Sĩ Michel Lương, hiệu trưởng trường Murdy và thầy hiệu phó Thảo Tô, khai mạc chương trình cho hay, truyền thống tổ chức những ngày lễ Tết ở trường được các thầy cô huấn luyện các em học sinh với những tiết mục đặc sắc được tập luyện vài tháng trước rồi.
Cô hiệu trưởng chúc mọi người được một mùa Xuân vui tuơi, hạnh phúc. Cô cũng giới thiệu vị “khách đặc biệt” của trường, đó là “Marty the Mustang,” linh vật của trường Murdy là biểu tượng Con Ngựa, thuộc về năm Bính Ngọ 2026.

Mở đầu chương trình văn nghệ sôi động là múa lân truyền thống cùng lời chúc mừng năm mới bằng tiếng Việt, nhận được tràng pháo tay cổ vũ nồng nhiệt, khiến không khí càng náo nhiệt tưng bừng. Chương trình Tết năm nay có nhiều tiết mục trình diễn, mỗi lớp một tiết mục.
Phải nói chương trình văn nghệ mừng Xuân của trường tiểu học Murdy ngày càng khởi sắc, nhất là khi học trò náo nức trình diễn những bài nhạc Việt thật xuất sắc. Đặc biệt là sau các màn trình diễn, các em khoanh tay cúi đầu, lễ phép nói “Chúng con cảm ơn,” nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt.
Các em lớp Vỡ Lòng mở màn với hợp ca “Tết Đến Rồi,” trong nhịp điệu rộn ràng sôi nổi trên sân khấu. Bên dưới, các bạn nhỏ reo hò cổ vũ, khiến các bạn trên sân khấu càng nhiệt tình ca hát say sưa.

Cô Vũ Vân Anh, dạy lớp TK, gắn bó với nghề 36 năm qua, và đến với chương trình song ngữ ở trường Murdy được chín năm. Cô cho hay Học Khu Garden Grove đã bỏ nhiều công sức trong chương trình song ngữ, giúp các thầy cô giáo trong chương trình dạy học rất bài bản.
Cô chia sẻ: “Học sinh rất thích hai dịp lễ trong năm, là Tết Trung Thu và Tết Nguyên Đán, để được biết thêm văn hóa Việt Nam, biết thêm nhiều điều thích thú. Không những các em gốc Việt mà cả các em thuộc sắc dân khác cũng được học hát múa để trình diễn cho mọi người xem. Những lễ nghĩa truyền thống của dân tộc, các em đều được dạy và các em luôn thực hành, như biết khoanh tay chào người lớn, hoặc nói ‘dạ thưa.’ Các vị phụ huynh các sắc dân khác cũng rất thích.”

Cô Elaine Trương, giúp chụp ảnh cho trường, mẹ của em Charlotte Nguyễn, học sinh Lớp Sáu, cho biết: “Qua tám năm học chuơng trình song ngữ ở trường, con gái cô biết rất nhiều tiếng Việt, thông thạo hơn cả mẹ nữa. Ở nhà cháu thường nói chuyện bằng tiếng Việt, hoặc với bà nội và ông bà ngoại. Đặc biệt, cháu rất thích môn Lịch Sử. Tôi rất muốn con tôi tiếp tục học tiếng Việt cho đến hết Lớp 12.”
Anh Tùng Lê cho biết hai con trai Bách Lê và Tiến Lê trong đội múa lân của trường, tập cả tháng nay rồi chỉ chờ dịp này là trình diễn.
Cô Vy Bùi, dạy Lớp Ba song ngữ, cho hay các em trong tiết mục “Chúc Xuân” gởi lời chúc nồng nàn đến thầy cô, ông bà cha mẹ năm mới vui vẻ, sức khỏe. Cô cho biết tiết mục này chuẩn bị cho các em một tháng nay, ba ngày trong tuần, tập mỗi ngày 30 phút.

“Các em thích múa để biểu diễn nên rất tập trung, tất cả để dành cho ngày hôm nay,” cô nói.
Anh Tommy Trương có hai con trai học Lớp Một và Lớp Ba được lên sân khấu trình diễn làm anh rất thích.
Anh cho hay: “Cho con học ở trường Murdy, với chương trình song ngữ, các cháu nói giỏi tiếng Việt hơn khi chỉ học ở nhà, dù các cháu thường nói tiếng Việt ở nhà với ông bà ngoại, và đôi khi nói tiếng Anh. Tôi rất muốn con tôi tiếp tục học tiếng Việt đến trung học, đó cũng là cội nguồn của mình.”
Tham dự ngày hội mừng Tết của trường còn có Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, phó chủ tịch Học Khu Garden Grove, cùng các giới chức của học khu và Sở Giáo Dục Orange County. [đ.d.]





























































































