Biệt Đội Văn Nghệ QLVNCH hát ‘Vinh Danh Người Lính VNCH’

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Nhân kỷ niệm Ngày Quân Lực, 19 Tháng Sáu, Biệt Đội Văn Nghệ QLVNCH và Ban quản trị Thư Viện Việt Nam tổ chức buổi văn nghệ với chủ đề “Vinh Danh Người Lính VNCH” vào chiều Thứ Bảy, 17 Tháng Sáu tại hội trường Thư Viện Việt Nam, Garden Grove.

Ông Vũ Long Sơn Hải, trưởng ban tổ chức, ngỏ lời chào mừng nhiều quan khách đại diện các hội đoàn, đoàn thể và đồng hương đến tham dự.

Sau nghi thức khai mạc, nhà báo Du Miên, thành viên của hội đồng quản trị Thư Viện Việt Nam, đại diện ban tổ chức, trình bày lý do có buổi văn nghệ, “Từ khi biến cố cuối Tháng Tư, 1975 cho đến bây giờ, anh em quân đội vẫn không quên trách nhiệm của mình, bằng chứng là cho đến giờ này, tinh thần tranh đấu để cứu nguy đất nước vẫn còn ở trên vai của các anh, tùy theo hoàn cảnh của từng người đóng góp.”

“Sự kiên trì đó không những từ tinh thần yêu nước, thương dân của các anh em trong quân đội, mà còn tinh thần của tất cả quân, dân, cán, chính tại miền Nam của chúng ta. Nhờ đó, mà giờ này lá cờ vàng thiêng liêng đã xuất hiện trong những cuộc đấu tranh tại quê nhà,” ông nói thêm.

Mở đầu phần văn nghệ, bài nhạc “Tự Thuở Nào”, thơ Trạch Gầm, nhạc Quốc Anh, với tiếng hát của Yên Ly đã nói lên tâm trạng của người lính chiến nơi tiền đồn xa hút, với lời tâm sự: “Có người con gái dân xóm đạo/Cắt nửa hồn ta tự thuở nào.”

Tiếng hát Huyền Trân tiếp qua bài nhạc “Chàng Là Ai?” nhạc và lời của Nguyễn Hữu Thiết, với những ca từ rất mộc mạc “Tôi vẫn yêu chàng vì đời chàng là gió sương/Tôi vẫn yêu chàng vì đời chàng là hiên ngang,” như để trả lời với nổi thương nhớ của người lính cô đơn Trạch Gầm.

Chương trình được tiếp nối với những tiếng hát: Thu Cúc, Huyền Trân, Kim Phượng, Xuân Tín, Xuân Hương, Minh Tài, Kim Đông, và thân hữu.

Từ trái, Xuân Hương, Thu Cúc, và Kim Phụng trong ca khúc “Mình Có Ba Người.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Có mặt trong đêm văn nghệ, ông Trần Xuân Tín, cư dân Anaheim, cựu hải quân trung úy Người Nhái, trước 1975, sang định cư tại Hoa Kỳ từ 1975, tâm sự: “Lúc xuống tàu rời xa quê hương, tư tưởng của tôi rất là mông lung, vì cảm thấy mình đã bị mất hết, mất từ gia đình đến những nơi mình đã từng đồn trú, cũng như mất bản thân là một người lính chiến.”

Ông nói thêm: “Mặc dù đã 42 năm trôi qua, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng, mình đã chưa làm tròn trách nhiệm đối với đồng bào và đất nước, và có lỗi với quê hương dân tộc. Thế nên, tôi sẵn sàng tiếp lửa cho những phong trào đang đấu tranh chống Cộng Sản để giành lại quyền độc lập, tự do và nhân quyền cho dân tộc Việt Nam.”

Được biết, trước 1975, trong lãnh vực hỗ trợ tinh thần chiến đấu của các chiến sĩ ngoài tiền tuyến, Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị (CTCT) đã lập ra những ban văn nghệ như Biệt Đoàn Văn Nghệ Trung Ương của Tổng Cục CTCT; Đoàn Văn Nghệ Hoa Tình Thương của Tiểu Đoàn 50 CTCT, những nhân viên gồm có nhiều ca sĩ danh tiếng như Phương Hồng Quế, Băng Châu, Thanh Tuyền…, với dàn nhạc rất hùng hậu, họ đã từng trình diễn văn nghệ ở những tiền đồn heo hút của các chiến sĩ ngoài tiền tuyến.

Song song đó, Cục Chính Huấn cũng đã thành lập những toán “Sinh Hoạt Chính Huấn” cũng nhằm hỗ trợ cho tinh thần chiến đấu của các chiến sĩ ngoài trận mạc. Những nữ nhân viên này được tuyển chọn rất kỹ lưỡng, vì ngoài có giọng hát hay, các cô còn phải có nhan sắc và ăn nói duyên dáng.

Sau khi được tuyển chọn, các cô sẽ được đào tạo để trở thành những “Nữ Huấn Đạo” sẵn sàng lên trực thăng đi đến những vùng hỏa tuyến để giúp vui về mặt tinh thần cho các anh chiến sĩ, theo chủ đề “Lính Hát, Lính Nghe.” Chương trình sinh hoạt, gồm có những tiết mục ca cộng đồng, hát tập thể và sinh hoạt những trò chơi do các Nữ Huấn Đạo hướng dẫn. Nhạc cụ của họ chỉ có một cây đàn guitar thùng, phụ họa với những nhạc cụ đặc biệt của các anh chiến sĩ như nón sắt, ‘gà-mên’, muỗng, chén, đũa, thùng đạn,…

Ngoài tiếng hát và những câu chuyện vui của các nữ ‘chiến sĩ văn nghệ’ này kể cho các anh nghe, còn có nhiều tiếng hát của các chiến sĩ tác chiến sĩ đóng góp. Vì thế, trong những buổi sinh hoạt này còn được gọi là chương trình văn nghệ dã chiến.

Nhạc cảnh “Anh Về Thủ Đô” do Biệt Đội Văn Nghệ QLVNCH trình diễn. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Trong lúc sinh hoạt, đôi khi các cô cũng bị thương tích vì đạn pháo của địch quân, hoặc bị đạn phòng không của địch bắn lên trực thăng đang đưa toán này đến điểm công tác.

Có mặt tại buổi tổ chức, ca sĩ Thu Cúc, một tiếng hát của Biệt Đội Văn Nghệ QLVNCH, cho biết trước 1975, bà là một trong những tiếng hát của toán “Sinh Hoạt Chính Huấn,” đã từng đi theo toán này đến những căn cứ hỏa lực để hát giúp vui cho các chiến sĩ ngoài tiền tuyến. Bà kể: “Có lần, toán của chúng tôi được lệnh đi công tác ở một đơn vị tác chiến của Sư Đoàn 21 Bộ Binh đang hoạt động ở Vùng IV Chiến Thuật. Hôm đó, có khoảng hơn 100 chiến sĩ tập họp lại giữa sân của một tiền đồn để chờ toán của chúng tôi đến sinh hoạt văn nghệ dã chiến. Xong buổi sinh hoạt, cũng may, tụi Việt Cộng không cho chúng tôi ‘ăn’ đạn pháo kích.”

Bà kể thêm: “Nhưng khi tối đến, lúc đang ngủ tại chỗ đóng quân đó, bỗng dưng chúng tôi nghe những tiếng nổ thật lớn liên tục, các anh chiến sĩ trong đồn cho biết là Việt Cộng đang pháo kích vào đồn. Họ đưa chị em chúng tôi xuống trú ẩn ở một hố rất an toàn. Trong đơn vị tác chiến có vài anh bị thương nhẹ, còn toán chúng tôi thì không. Sáng đến, đơn vị trưởng gọi trực thăng đưa chúng tôi về Cần Thơ, vì họ cho biết, địch quân sẽ còn nhiều đợt pháo kích nữa.”

Kỷ niệm Ngày Quân Lực 19 Tháng Sáu là để tưởng nhớ đến ngày mà QLVNCH chịu trách nhiệm trước toàn dân và đất nước, trong lãnh vực bảo quốc, an dân, và cũng để tưởng nhớ đến các chiến sĩ hào hùng của QLVNCH; vinh danh những chiến sĩ đã nằm xuống vì đại cuộc. Nhưng, mấy ai nghĩ đến sự dũng cảm của những em gái hậu phương, với danh xưng “Nữ Huấn Đạo” của Cục Chính Huấn, mà trong những chuyến công tác để yểm trợ tinh thần chiến đấu của những người chiến sĩ, đã có người ngã gục, hy sinh đời nữ son trẻ cho Tổ quốc.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 20 tháng 6 năm 2017

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT