Tuesday, April 23, 2024

Vẫn nhớ nhau sau 56 năm rời trường Sĩ Quan Thủ Đức

Nguyên Huy/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Các Sinh Viên Sĩ Quan (SVSQ) Thủ Đức vẫn còn nhớ đến nhau sau 56 năm ra trường. Đó là lý do để các SVSQ Thủ Đức K.12 có buổi họp mặt kỷ niệm Ngày Ra Trường tại nhà hàng Seafood Palace ở thành phố Westminster vào buổi sáng Chủ Nhật, 5 Tháng Tám.

“Hơn nửa thế kỷ rồi đấy nhưng anh em chúng tôi vẫn giữ những hoài niệm của một thời trai trẻ mà Ngày Ra Trường vào ngày 1 Tháng Tám, 1962, là ngày vừa vui mừng, vừa lưu luyến khi chia tay đi khắp các đơn vị QLVNCH trên 4 Vùng Chiến Thuật,” cựu SVSQ Lê Văn Tiến về từ Arizona.

Tâm sự với chúng tôi, cựu SVSQ Lê Văn Tiến bày tỏ: “Tôi hiện có hai cuốn sách đã viết xong, có đề tựa ‘Buồn vui tù cải tạo’ và ‘Kiếp nhân sinh’ viết về đời lính mà chưa biết phải làm sao để có thể in ấn và phát hành được để mong để lại cho các thế hệ sau hiểu cuộc đời của một thế hệ chiến tranh sinh sống, suy nghĩ, và chịu đựng như thế nào.”

Những kỷ niệm không mờ nhạt của K.12 Trừ Bị Thủ Đức sở dĩ được nhớ đến nhiều, theo lời cựu SVSQ Phạm Xuân Trà, hội trưởng, cho biết chi tiết, là vì: “Đó là vào thời gian đất nước đang yên bình phát triển mọi mặt với chính phủ đệ I VNCH thì Cộng Sản Bắc Việt phát động cuộc chiến tranh xâm chiếm miền Nam phản bội lại Hiệp Định đình chiến Geneve mà chính chúng đã ký kết năm 1954 cùng thực dân Pháp chia đôi đất nước. Dưới chiêu bài giải phóng, Cộng Sản Bắc Việt đã mở những trận chiến ác liệt gây tổn thất cho chế độ miền Nam, gây bất ổn cho cuộc sống của người dân miền Nam đang được hưởng một chế độ tự do hạnh phúc. Trước tình hình đó, chính phủ Ngô Đình Diệm đã phải ban bố Lệnh Động Viên Từng Phần và kêu gọi thanh niên và công dân Việt Nam tự nguyện gia nhập quân đội để bảo vệ đất nước. Nên khóa 12 là khóa động viên đầu tiên sau Hiệp Định Geneve 1954.”

Ông Phạm Xuân Trà (trái), hội trưởng SVSQ Thủ Đức K.12, đem hoa trao tặng các phu nhân K.12. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Về chi tiết, vẫn theo ông Hội Trưởng Phạm Xuân Trà thì khóa có tất cả 1,479 người bao gồm phần lớn là thanh niên sinh viên học sinh lứa tuổi 20. Một thành phần khác đang là công tư chức trung và cao cấp cũng được gọi nhập ngũ vì còn trong tuổi quân dịch. Có hai người hàng tổng trưởng như Đỗ Kim Nhân, tổng trưởng Tài Chính và hàng tổng giám đốc như Giáo Sư Nguyễn Ngọc Linh, tổng giám đốc Thông Tấn Xã Việt Nam, và nhiều công tư chức trung cấp bên hành chánh như giám đốc, chủ sự, trưởng phòng v.v… Vì là khóa động viên đầu tiên của nền đệ I Cộng Hòa nên ngày mãn khóa, Tổng Thống Ngô Đình Diệm có đến dự lễ ra trường của khóa, đặt tên cho khóa là Khóa Trần Hưng Đạo, với thủ khoa là SVSQ Nguyễn Ngọc Linh.

Nhắc đến thành tích của anh em trong Khóa 12, Hội Trưởng Phạm Xuân Trà cũng cho biết: “Ra trường, anh em chúng tôi được phân phối đi khắp các đơn vị. Có thể nói anh em Khóa 12 phần lớn đều là những sĩ quan văn võ kiêm toàn đã lập được nhiều thành tích, nắm giữ những trọng trách trong quân đội thường là trung đoàn trưởng như Trung Đoàn Trưởng Võ An Trung Đoàn 53, SĐ 23 Bộ Binh…”

Một cựu SVSQ khác, ông Nguyễn Minh Tâm, cũng cho biết: “Khóa chúng tôi có đến 2/3 là động viên. Với các bạn trẻ lúc ấy tình nguyện vào K.12 theo chỗ tôi biết thì trong khi ở tuổi quân dịch thì trước sau gì cũng phải nhập ngũ mà nhập ngũ do quân dịch thì sao bằng tình nguyện vào Thủ Đức nếu có bằng Tú Tài I, ra trường là sĩ quan. Như trường hợp của tôi lại có một lẽ khác. Tôi quê Bình Định trong thời Cộng Sản cai trị, được chứng kiến quá nhiều kham khổ, đi 17 cây số mới mua được 1 lít gạo… chưa kể những hà khắc của chế độ. Hơn nữa cha tôi bị Cộng Sản cho đi cải tạo và chết trong tù cải tạo nên khi thoát được chế độ Cộng Sản tôi có quyết tâm phải bảo vệ phần đất tự do này.”

Lúc này, các cựu SVSQ đã đến khá đông, ngồi kín gần 10 bàn tiệc. Cuộc hội ngộ được chính thức khai mạc với lễ chào cờ Việt Mỹ và phút mặc niệm tưởng nhớ đến anh em đồng ngũ đã hy sinh vì lý tưởng tự do.

Nhiều cựu SVSQ mặc lại bộ đồ ngày ra trường hoặc gắn huy hiệu Thủ Đức trên áo, trên mũ đến tham dự họp mặt SVSQ Thủ Đức K.12. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Trong dịp này, Hội Trưởng Phạm Xuân Trà đã lên chào mừng anh em đồng khóa, cảm tạ mọi người đã không quản ngại sức khỏe vì phần lớn đã cao niên cả. Ông nói: “Nhưng chính vì có những buổi hội tụ lại được với nhau như thế này đã làm cho tuổi già phải tạm lùi xa để chúng ta có lại được thời thanh xuân tươi trẻ nặng lòng với đất nước và dân tộc.”

Trong suốt thời gian quân ngũ cũng như sau năm 1975 khi phải vào tù cải tạo của Cộng Sản, vai trò của những người vợ lính đã nổi bật, thay chồng gìn giữ giềng mối gia đình, chăm sóc cha mẹ hai bên cùng con cái nên người, nên cựu SVSQ Nguyễn Trọng Thu đã thay mặt Ban Tổ Chức gửi lời cám ơn đến một số các vị phu nhân có mặt. Một số anh em trong ban tổ chức đã mang từng bó hoa ân tình đến tận chỗ các phu nhân ngồi, ân cần trao tặng.

Bà quả phụ Tiêu Kim Hương buồn buồn cho biết: “Nhà tôi mới mất. Khi còn sinh tiền không bao giờ nhà tôi vắng mặt trong các buổi họp khóa như thế này, nên dù đã khuất nhưng tôi vẫn muốn nhà tôi vẫn có mặt với anh em. Tôi cứ nhớ nhà tôi khi còn sống vẫn cứ bảo, anh em cùng khóa, có khi lại cùng đơn vị và có khi cả là đồng tù với nhau thì tình thâm nó cũng không kém gì như với người thân trong gia đình. Gặp anh em đây tôi lại cảm nhận được tất cả sự hy sinh của các anh trong thế hệ chiến tranh.”

Cuộc họp mặt được giúp vui bởi ban nhạc One Man Band và ca sĩ Nguyễn Xuân Hương, trưởng nữ của một cựu quân nhân Lực Lượng Đặc Biệt.

Với một chương trình ca nhạc gợi nhớ đến hơn nửa thế kỷ, Xuân Hương đã ngọt ngào gửi đến “các anh chiến sĩ” những bài ca của một thời chinh chiến mà Xuân Hương nói với chúng tôi: “Các chiến sĩ QLVNCH là những hình bóng thương yêu trong thế hệ em gái hậu phương ngày xưa, nay vẫn là hình ảnh đẹp trong trái tim Xuân Hương này.”

Quý độc giả muốn liên lạc với Hội ái Hữu Cựu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức, xin gọi (714) 251-4427, (714) 722-5369.

Chợ Chồm Hổm của Người Việt ở Houston, Texas

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT