Little Saigon: Đảng Việt Tân tổ chức Ngày Nhân Quyền

Nguyên Huy/Người việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Nhân dịp kỷ niệm 68 năm Ngày Quốc Tế Nhân Quyền, cơ sở đảng Việt Tân tại Nam California đã có một buổi sinh hoạt tại Văn Phòng Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, Garden Grove, vào chiều Chủ Nhật, 11 Tháng Mười Hai.

Chủ đề chính của buổi sinh hoạt là để cùng nhau đánh dấu ngày này, được Liên Hiệp Quốc công nhận, và để cùng nhau nhìn về tình hình của đồng bào trong nước qua những vấn nạn như Formosa và lũ lụt tại miền Trung.

Buổi sinh hoạt được mở đầu bằng những bản đồng ca tranh đấu mà các phong trào tranh đấu của tuổi trẻ trong nước thường hát lên trong những cuộc xuống đường đòi hỏi công lý và nhân quyền đối với chính quyền Cộng Sản.

Theo anh Nguyễn Quang Minh, một thành viên Việt Tân đứng hướng dẫn đồng ca, hai bản nhạc “Bài Ca Tuổi Trẻ” của Phan Văn Hưng và bài “Trả Lại Cho Dân” của Duy Quốc Nam được phổ biến khá rộng trong giới trẻ Việt Nam trong nước. Đặc biệt bài “Trả Lại Cho Dân” thì không những thường được hát lên rất khí thế trong các cuộc xuống đường tranh đấu mà còn được hát ngay cả trong những tiệc cưới và những cuộc họp mặt của tuổi trẻ.

Sau phần đồng ca “hâm nóng” ý chí đấu tranh của những thành viên đảng Việt Tân, anh Trần Trung Dũng và anh Cao Xuân Ánh, thay mặt ban tổ chức, nhắc lại sơ lược ý nghĩa Ngày Quốc Tế Nhân Quyền 10 Tháng Mười Hai để từ đó cùng nhìn về những thảm cảnh nhân quyền ở Việt Nam mà người dân Việt đang phải chịu đựng dưới sự toàn trị của đảng CSVN.

Anh Trần Trung Dũng phát biểu: “Người dân Việt nay không chỉ phải chịu thiên tai như lũ lụt hàng năm mà còn bị những thảm họa nhân tai do nhà cầm quyền Cộng Sản tạo ra, mà họa nhân tai thì lại nhiều hơn là thiên tai.”

Để cuộc sinh hoạt được sinh động và sát thực tế, ban tổ chức liên lạc Linh Mục Đặng Hữu Nam, người hướng dẫn hàng trăm giáo dân, dân oan thuộc Giáo Phận Vinh, đi khiếu kiện vụ Formosa hồi Tháng Chín vừa qua, nói chuyện trực tiếp qua điện thoại có hình ảnh với mọi người tham dự.

Trẻ trung và nhiệt thành trong suốt 2 tiếng đồng hồ tiếp xúc với tuổi trẻ hải ngoại, Linh Mục Nam đã cho biết nhiều chi tiết và những tâm tình của chính linh mục cùng là những người đồng hành với ông trong cuộc tranh đấu này.

Đề cập đến thảm hoa nhân tai mà nhiều người dân trong nước đã gọi là thảm họa đỏ, linh mục cho rằng không chỉ là mới đây mà nó đã phát sinh từ những năm 1930, 1931, xuất phát từ khi Cộng Sản du nhập vào Việt Nam với những cuộc khủng bố người dân cho đến khi họ nắm được chính quyền vào năm 1945 thì nhân quyền Việt Nam bị chà đạp trắng trợn qua chiêu bài kháng chiến, giải phóng nhưng thực ra là để nhuộm đỏ nhân loại của đế quốc Cộng Sản Nga Tầu. Từ khi Cộng Sản cầm quyền đến nay, họ không chỉ chà đạp mạng sống người dân Việt mà còn chà đạp luân lý, pháp luật. Nên cuộc tranh đấu của người dân, giáo dân trong Giáo Phận Vinh và bốn tỉnh bị phá hoại môi trường sống do hậu quả nhà cầm quyền đã tiếp tay dung dưỡng cho nhà máy Formosa, còn nhắm đến tranh đấu cho quyền làm người, đòi hỏi công bằng, bảo vệ tương lai và giống nòi.

Linh Mục Đặng Hữu Nam nói chuyện từ Việt Nam. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)
Linh Mục Đặng Hữu Nam nói chuyện từ Việt Nam. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Hàng trăm lá đơn được người dân tập hợp với nhau lên một đoàn xe đò chở đi để nộp vào tòa án trước sự chứng kiến chưa có phản ứng của công an, an ninh chìm nổi của nhà nước. Đơn được nhận nhưng chỉ ngày hôm sau thì tòa án bác tất cả các lá đơn và huy động lực lượng công an, an ninh đến giải tán và truy bắt những người hướng dẫn, tham dự vào cuộc nộp đơn này. Cuộc đàn áp không chỉ trong lúc đó mà kéo dài đến nhiều ngày sau. Những người được coi là chủ chốt hướng dẫn thì không chỉ đích thân bị bắt bớ giam cầm, đánh đập mà ngay cả gia đình của họ cũng bị địa phương áp đặt những biện pháp trừng phạt, kiểm soát gắt gao cuộc sống hàng ngày, không cho làm ăn gì được. Cuộc tranh đấu đã được nhà cầm quyền gán cho tội là phản động, phá rối an ninh trật tự xã hội.

Nhưng, vẫn theo Linh Mục Nam cho biết, những người đồng hành với linh mục vẫn kiên trì đấu tranh, không sợ hãi và nản chí bỏ cuộc. Lần này chưa được thì những lần sau phải thắng. Nhưng có điều đáng buồn là một số giáo dân đã bị mua chuộc mà xen lẫn vào giáo dân để cung cấp tin tức tranh đấu cho công an địa phương. Chuyện này thì theo linh mục, cộng đoàn nào cũng có những người mang danh giáo dân để làm tay sai, gián điệp cho cường quyền.

Linh Mục Đặng Hữu Nam cũng xác nhận những người tham gia vào cuộc biểu tình này là những người dân và giáo dân của các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, và Thừa Thiên-Huế. Họ đã dùng mấy chục chiếc xe đò kéo nhau lên tòa án nộp đơn đòi công lý, đòi bồi thường những thiệt hại vật chất tinh thần do hậu quả của sự hoạt động của nhà máy Formosa mà nhà cầm quyền đã nâng đỡ, dung dưỡng việc làm trái phép của nhà máy. Đó là cụ thể, nhưng về tinh thần của cuộc tranh đấu chính là sự bảo vệ giống nói và tương lai cho người Việt Nam phải được sống trong công lý, trong sự bảo vệ của nhà cầm quyền.

Sau phần trình bày về sự kiện người dân bốn tỉnh miền Trung khiếu kiện Formosa, Linh Mục Đặng Hữu Nam đã dành gần một tiếng đồng hồ để trao đổi với người tham dự cuộc nói chuyện viễn liên này. Nhiều thắc mắc được các thành viên đảng Việt Tân nêu ra như cuộc tranh đấu vừa qua vì sao không có sự tham gia đông đảo của người dân trong nước vì đó là việc chung không phải chỉ của người dân bốn tỉnh, hay một câu hỏi khác việc làm của linh mục thì có được giáo phận hỗ trợ hay ngăn cấm không.

Về câu hỏi thứ nhất, linh mục phân tích rằng người dân Việt đã phải sống trong sự đàn áp, cưỡng ép của chế độ từ nhiều năm rồi nên nhiều người chưa dám đồng hành vì nhà cầm quyền thường thô bạo trừng phạt kinh tế gia đình của họ nhưng có thể nói 100% dân chúng trong nước đều tiềm ẩn những bất mãn. Hy vọng một ngày những bất mãn ấy sẽ trở thành cơn bão lớn khi mọi người dân cùng hy sinh được lợi ích riêng tư để cùng xây dựng phúc lợi chung cho dân tộc.

Về câu hỏi thứ hai, linh mục cho rằng niềm tin tôn giáo là sức mạnh của giáo dân, là công lý và hòa bình là mệnh lệnh thì không ai làm ngơ được.

“Với tôi, thì tôi nghĩ, đã có nhiều người chết để cho tôi được sống nên tôi kiên trì giữ vững niềm tin của mình mặc dù hiện nay tôi đang ở trong sự bao vây, giám sát và đe dọa tính mạng của họ,” linh mục nói.

Cũng trong buổi sinh hoạt này, ban tổ chức chức đã phổ biến một bản tin của Việt Tân trong đó có vụ Formosa. Về thảm họa Formosa, đảng Việt Tân đã có những hoạt động cùng với người dân bốn tỉnh miền Trung như mở những cuộc hội thảo tại hải ngoại ở Melbourne và Brisbane ở Úc, và vận động, trao thỉnh nguyện thư về thảm họa Formosa tới Quốc Hội Đài Loan.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT