Vu Lan chùa Điều Ngự: ‘Tưởng nhớ cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp’

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Noi theo gương hiếu hạnh của Tôn Giả Mục Kiền Liên, Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại (GHPGVNTNHN) tổ chức Đại Lễ Vu Lan Thắng Hội, Phật Lịch 2566, vào trưa Thứ Bảy, 6 Tháng Tám, tại hội trường chùa Điều Ngự, Westminster.

Chư tôn giáo phẩm quang lâm lễ đài. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Trước giờ khai mạc là các bài thuyết pháp nói về ý nghĩa lễ Vu Lan của Hòa Thượng Thích Chơn Trí, tổng thư ký Hội Đồng GHPGVNTNHN, viện chủ chùa Pháp Vân, Pomona; Hòa Thượng Thích Tâm Thành, tổng vụ trưởng ngoại vụ GHPGVNTNHN, viện chủ Phật Quan Âm Thiền Tự, Stanton, và Ni Sư Thích Nữ Giới Hương, viện chủ chùa Hương Sen, Perris.

Sau đó, ban cung nghinh cùng đồng hương Phật tử cung thỉnh chư tôn giáo phẩm từ chánh điện quang lâm lễ đài.

Chư tôn đức, tăng ni và đồng hương Phật tử đến dự Đại Lễ Vu Lan Thắng Hội. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

“Mùa Vu Lan lại về làm thổn thức bao trái tim của những người con hiếu thảo, những đóa hoa bắt đầu đua nhau nở rộ. Mùa Vu Lan, mùa hiếu hạnh có hàng trăm Phật tử trên thế giới hướng về hai đấng sanh thành dưỡng dục với tất cả lòng thành kính. Trong tất cả những kỳ quan, không có kỳ quan nào tuyệt vời và vĩ đại bằng trái tim của mẹ,” MC Ái Cầm nói.

Chương trình đại lễ gồm các lễ: Chúc Thọ, Quy Y, Phóng Sanh, Tiến Cúng Hương Linh, Thí Thực Cô Hồn, Trai Tăng và nghi thức Vu Lan Thắng Hội.

Ban Văn Nghệ chùa Điều Ngự đồng ca bài “Nhạc Mừng Vu Lan.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Hòa Thượng Thích Viên Lý, chủ tịch Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTNHN, viện chủ chùa Điều Ngự và viện chủ chùa Diệu Pháp, nói: “Trải qua hơn 2,500 năm, đạo Phật tồn tại và mỗi ngày một phát triển, gắn bó đồng hành cùng với dân tộc Việt Nam, theo mạch thống nhất dân tộc và theo dấu chân người Việt đã lan tỏa khắp năm châu. Trong tinh thần đó, nay tình hình dịch bệnh COVID-19 tương đối có thuốc điều trị hữu hiệu, nên điều kiện vân tập về họp mặt của chúng ta được dễ dàng hơn hai năm qua.”

Hòa Thượng Thích Viên Huy, phó chủ tịch Hội Đồng Điều Hành kiêm tổng trưởng Xã Hội Tăng Đoàn GHPGVNTNHN, trụ trì chùa Điều Ngự, cho biết: “Mùa Vu Lan là truyền thống của Phật Giáo xưa nay trên 2,500 năm, đó là một truyền thống đẹp, và muốn tất cả những Phật tử đều phải nhớ đến công ơn của cha mẹ, cũng như công ơn của Cửu Huyền Thất Tổ. Ngoài ra còn những công ơn khác, như công ơn của quốc gia, tam bảo, chúng sanh…”

Hòa Thượng Thích Viên Huy (ngồi bìa trái) trong lễ Phóng Sanh. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Phật tử Như Văn, thành viên trong Ban Đạo Ca Diệu Pháp San Gabriel, chia sẻ: “Nhân Đại Lễ Vu Lan do chùa Điều Ngự tổ chức, chúng tôi đến đây tham dự và đóng góp một ít trong tiết mục văn nghệ. Chúng tôi là những người Phật tử nên lúc nào cũng noi theo gương hiếu hạnh của Đức Tôn Giả Mục Kiền Liên là báo hiếu đa sanh phụ mẫu trong nhiều đời, nhiều kiếp của mình. Đó cũng là bổn phận của hàng Phật tử trên thế giới.”

Trong số các huynh trưởng Phật tử chùa Điều Ngự, Phật tử Đồng Thạnh nói: “Đức Phật có dạy, chữ hiếu là quan trọng nhất. Vì thế, khi cha mẹ hiện tiền, chúng ta phụng dưỡng họ một cách đầy đặn thì đó là mình đã báo hiếu. Ngoài ra, chúng ta phải lưu truyền truyền thống này lại cho con cháu của chúng ta để cho chúng biết thế nào là công ơn to lớn của cha mẹ.”

Các Phật tử chùa Điều Ngự trong lễ Chúc Thọ các vị bô lão. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Như Như, trụ trì Quan Âm Tịnh Thất, Westminster, chia sẻ: “Hôm nay, tôi có duyên lành đến chùa Điều Ngự để dự Đại Lễ Vu Lan. Mùa hiếu hạnh không phải để nhắc nhở cho những người con hiếu thảo, mà còn nhắc đến những người con bất hiếu trước đây. Nhân mùa lễ hội Vu Lan năm nay, những ai đã từng quên công ơn cha mẹ của mình thì nên hướng về ngôi nhà Phật, Pháp, Tăng để tu tâm, dưỡng tánh mà nhớ đến công ơn dưỡng dục sinh thành của những bậc phụ mẫu, cũng như nhớ đến công ơn của những bậc cha mẹ nhiều đời, nhiều kiếp của mình.” [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT