BUENA PARK, California (NV) – Công viên Knott’s Berry Farm ở Buena Park thông báo cháy một tòa nhà lịch sử là xưởng để thiết kế nhiều trò chơi vào tối lễ Tạ Ơn.
Theo đài ABC 7, tòa nhà đó được gọi là The Barn, từng là xưởng để ông Bud Hurlbut thiết kế các trò chơi trong công viên. Ông từng thiết kế một số trò chơi của Knott’s Berry Farm từ thập niên 1950.

Ông Allen Palovik, làm việc cho Knott’s Berry Farm đến nay được 49 năm và được coi là sử gia không chính thức của công viên, cho biết mình rất buồn khi thấy một phần lịch sử biến mất.
Một trong những trò chơi được thiết kế trong tòa nhà The Barn có Timber Mountain Log, một trò chơi chỉ có tại Knott’s Berry Farm trong những ngày đầu.
Ông Palovik còn cho hay một sáng kiến khác từ tòa nhà The Barn là cho du khách xếp hàng khuất bên trong. Điều đó làm người khác không thấy được có bao nhiêu người đang xếp hàng và không bị nản chí vì thấy hàng quá dài. Cách xếp hàng khuất trong nhà như vậy trở thành tiêu chuẩn của các công viên giải trí hiện nay.
Vị sử gia không chính thức này còn nói Knott’s Berry Farm bán tòa nhà The Barn cho thành phố Buena Park cách đây hơn một thập niên.
Về đám cháy, lính cứu hỏa cho biết trong tòa nhà lúc đó không có ai và đang điều tra nguyên do. (TL) [qd]








































































