Mỗi ngày, hàng ngàn người dân Philippines đổ đến đường rầy ở thủ đô Manila, nhưng không phải để đi xe lửa, mà để lên chiếc xe đẩy bằng gỗ do người đẩy để đi làm, tránh bị kẹt xe. Nhu cầu đi lại kỳ lạ này đã tạo công ăn việc làm cho cả trăm người gọi là “trolley boy”.
Tài tử Daniel Radcliffe cho biết suy nghĩ chống cộng đồng chuyển giới của nhà…
Ban quản trị Đền Thờ Đức Thánh Trần và Liên Hội Cựu Chiến Sĩ QLVNCH…
Nhiều tháng qua, thương lái lùng sục thu mua xác ve sầu ở các tỉnh…
Không như dự đoán, ông Trần Thanh Mẫn, phó chủ tịch thường trực Quốc Hội,…
Los Angeles County 'sốc hàng,' chọn ngày Sài Gòn sụp đổ là 'Ngày Jane Fonda'…
This website uses cookies.